1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu hỏi cuối năm dành cho MỌI NGUỜI đây !!!!!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi CO, 23/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CO

    CO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi cuối năm dành cho MỌI NGUỜI đây !!!!!!

    NHÂN CUỘC VẬN ĐỘNG CỦA BOX , XÉT THẤY MÌNH CŨNG LÀ THÀNH VIÊN !! NÊN CHẮC LÀ ĐUỢC CÁI QUYỀN POST BÀI Ở ĐÂY CHỨ Ạ , KHÔNG DÀI DÒNG NỮA , SAU ĐÂY LÀ CÂU HỎI DÀNH CHO BẠN ĐÂY :

    Nếu như bạn chỉ đuợc phép chọn hai trong ba điều : PHUỚC, LỘC , THỌ . chỉ đuợc chọn hai . Nếu là bạn thì bạn sẽ bỏ điều nào ??????????

    VÀ BẠN HÃY CHO BIẾT TẠI SAO BẠN CHỌN NHƯ VẬY !!!!

    Nhân chi sơ , tính bản thiện
    Tính tương cẫn, tập tương viễn
    CO
  2. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ chỉ chọn Phước và Lộc.
    Vì : Phước,hàm nghĩa những thứ tốt đẹp may mắn ta có được,ví dụ như người ta hay nói ông này có phước,cưới được vợ đẹp con ngoan,...hay là nhà này có phước như vậy là cái may mắn ấy dành cho đâu phải riêng ta mà cho cả những người quanh ta,cha mẹ vợ con...
    Lộc : giàu có 1 cách khơi khơi không tốn 1 công sức nào.Nếu bạn kô có tiền thì chẳng có điều kiện giúp đỡ được ai, như vậy có lộc ta sẽ có thể san sẻ 1 phần cái lộc ấy cho người bất hạnh hơn.
    Thọ,đây rõ ràng thể hiện tư lợi cá nhân.Thọ để làm gì khi nghèo khổ ,con cái phải bỏ học đi làm ,cha mẹ bà con thân thích chết đi hay gặp khó khăn cũng không có tiền giúp đỡ hoặc chứng kiến con cháu mình là đầu trộm đuôi cướp,ăn xin,móc bọc...
    Hì hì
    ...Đưa người yêu ngang nhà người yêu cũ
    Giữa cơn mưa ban trưa
    Thấy hồn mình chia thành hai nửa
    Nửa ướt bây gờ ,nửa ướt xa xưa...!!!

  3. mylove2kvn

    mylove2kvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Nhưng trả lời rồi thì được cái gì chớ?
    Nếu là tui thì tui chọn : Lộc và Thọ.
    Phân tích nè:
    Nếu là Phước và Thọ : Ko có Lộc thì khó mà có Phước được lắm, nếu có thì cũng bấp bênh. Mà kiểu đó có Thọ thì cũng khổ.
    Nếu là Phước và Lộc: Ko có thọ thì Phước với Lộc để làm gì, có được Thọ đâu mà hưởng -> phí.
    Vậy, tốt nhất là Lộc và Thọ. Với thời buổi này, Lộc nhiều thì sẽ tạo ra Phước, vậy thì có đủ cả 3 rồi.
    Thưởng đi nèo !
  4. Virgopig

    Virgopig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Có điều thứ tư không vậy ??? Tết này tui không cần phước , chẳng cần lộc , cũng không muốn thọ......Tui muốn ...người y........Má ui...

    Virgo...té
    Virgo..đau...
    Virgo...làu bàu...
  5. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    hehe 3 cái này đều duy.... quá ạ , em chọn bàn tay thôi nhá
    "bàn tay ta làm nên tất cả .......
    có sức ngũòi sỏi đá cũng thành rơm"
    hêh , bác Hồ ngày trước ra đi tìm đường cứu nước cũng hai bàn tay trắng mà nên 7X SG
    Black cat or white cat: If it can catch mice, it's a good cat
  6. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ .. cái topic này vui nhẩy....
    Làm nên từ hai bàn tay trắng... sạch như Tide hơi bị khó đấy bé Quick. Nếu biến sỏi đá thành rơm (chắc lúa gạo nấu thành cơm và chén hết rùi chứ ghề) tức là phải làm guộng.... vậy thì đầu tiên phải có miếng đất không thì canh tác vào đâu? mà thời buổi này tấc đất tấc vàng, mà có vàng trong tay thì không thể gọi là trắng sạch như Tide.
    Nếu muốn từ bàn tay trắng làm nên cái gì đó thì phải cần may mắn và không bỏ qua cơ hội.. dùng hai bàn tay trắng để chộp lấy cơ hội... mà may mắn và cơ hội thì là PHƯỚC chứ còn giề...

    Hanzo Hattori


    The stealth assassin

  7. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    hêh đánh nhầm , quê thiệt :(
    Black cat or white cat: If it can catch mice, it's a good cat
  8. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Phước: nghĩa là may mắn .... do đó làm công việc chi cũng may mắn và thành công hít ..... muh đã may mắn , thành công thì thế nào chả có nhìu money , của cải .... => vậy là có phước thì sẽ có lộc rùi ... nên em sẽ bỏ lộc đi ,muh chỉ chọn 2 cái Phước và Thọ ( để sống muh hưởng thụ chứ ...hi hi )
    Blue Angel Blue Angel

    Được Blue Angel sửa chữa / chuyển vào 21:04 ngày 24/01/2003
  9. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Phước, Lộc, Thọ.
    Người ta vẫn nói người sống lâu là người có phước => có Thọ tức là đã có Phước sẵn rồi.
    Có Lộc: níu mà nói theo kiểu cái bác nào đó thì Lộc tức là khi k0 mà giàu hoặc có tiền bạc, quà tặng. Như vậy cũng có thể coi là có Phước.
    Túm lại: Lộc + Thọ

    Ta tìm ta
    trong thinh không
    chỉ thấy mây trắng bềnh bồng
    thản nhiên
    ta tìm ta
    giữa nhân duyên
    chỉ nghe gió tự vô biên
    thổi về

  10. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    còn con nít ấy à...
    xin chọn PHƯỚC và LỘC vậy... vi sao?..
    à.. như thế này....
    Phước chính là những gì may mắn tốt đẹp mà ta nhận dược .... có thêm Lộc dể tạo Phước... có thêm Phước sẽ tao Lộc... không chỉ cho mình mà còn cho mọi người... cho con cháu chắt chít... hehe..
    bởi thế... dù mình không dược trường thọ.. thì những gì mà mình dược nhận và dáp trả lại.. dủ dể người thân nhớ mình.. như vậy không là THỌ thì là gì á....
    CAM ON DOI MOI SOM MAI THUC DAY..
    TA CO THEM NGAY NUA DE YEU THUONG

Chia sẻ trang này