1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu hỏi dành cho các boy.Bạn sẽ sử sự thế nào nếu người kia nói họ đã mất...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi BARCHELOR, 23/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maimy

    maimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2001
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Theo minh nghi thi cai do doi voi con trai hay con gai deu quan trong nhu nhau, ca hai cung phai biet giu gin chu. Con neu mot nguoi ta lo danh mat ... roi thi neu nguoi ban trai yeu that long thi se san sang bo qua. Khong chi ban trai khi lay vo muon tim nguoi con gai con trong sang dau, minh la con gai nhung cung se chi lay mot nguoi con trai con trong sang thoi.

    mai
  2. username

    username Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    1.672
    Đã được thích:
    0
    "minh la con gai nhung cung se chi lay mot nguoi con trai con trong sang thoi"
    Nhưng làm thế nào để kiểm chứng được hả bạn maimy ?
  3. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    HÌnh như maimy đang mơ thì phải. Trong cuộc đời, nhất là những chuyện tế nhị như thế này, có phải nói muốn là được đâu. Ai chẳng muốn mình trong sáng này nọ. Nhưng thử hỏi xem cuộc đời có cho mình được trong sáng hay không? Và hơn nữa, mình là con người chứ có phải gỗ đá đâu? Giá trị của con người đâu phải chỉ tính bằng chữ "trinh" nếu như thế tỷ lệ người có "giá trị" 100% chỉ có ở lưá tuổi mầm non, các cháu ở lớp "Lá" với lớp "mầm" gì gì đó. Ngoài ra, còn kể đến những người bị xâm phạm ********, chẳng lẽ sau lần đó, người ta cũng mất hết "giá trị" sao?

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  4. danghien

    danghien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2001
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    tôi xin góp chút ý kiến,
    tôi thấy mọi người đang chia 2 trường phái: phản đối hay chấp nhận hoàn toàn. Còn tôi thì nghĩ rằng việc chấp nhận hay phản đối tùy theo từng trường hợp cụ thể, chứ không thể nói khơi khơi được. Nếu nói là do tai nạn, nhẹ dạ (1 lần duy nhất) thì có thể chấp nhận được, còn do lối sống buông thả thì đối với tôi là không. Có người nói là nam nữ bình đẳng, nam làm được thì nữ cũng được, vâng, tôi đồng ý, nhưng phải theo nguyên tắc "nồi nào úp vung nấy", nếu nam buông thả, thì ko có lý do gì để ko chấp nhận 1 nữ buông thả. Còn nếu nam giữ gìn, thì phải xét xem liệu có đáng tin tưởng 1 người vợ đã từng buông thả?
    Nếu love then go to bed thì có cần thiết làm đám cưới không? có cần đêm tân hôn ko? theo tôi nghĩ là ko, chỉ cần làm giấy kết hôn là đủ. Ở phương Tây, họ ăn ở với nhau vài năm,có con cái rồi mới cưới là chuyện bình thường, vậy những ai hô hào tự do ******** có thể làm việc này ko?
    Mọi người ko ai ko mắc sai lầm, nhưng phải xem xét sai lầm đó có được sửa chữa ko?
    Một tòa án xét xử tội phạm thì cũng phải xét xem quá khứ phạm nhân ntn, thì mới quyết định tội trạng được.
  5. Linh100

    Linh100 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng ý với ý kiến của bạn nữ Maimy,sự thật là sự thật,"Cái kim trong bọc có ngày nó cũng lòi ra"Không lẽ vợ chồng sống với nhau cả đời mà trong lòng lúc nào cũng có sự giả dối. Như thế thì cần gì phải xây dựng gia đình ,cần gì phải vợ chồng? Các bạn là con trai thì phải sống đàng hoàng ,rõ ràng ,chịu hậu quả ,trách nhiệm những việc mình làm thì mới xứng là một đấng nam nhi,trong tình yêu cũng vậy !Trong cuộc sống tôi biết rất nhiều người bạn trai tốt ,các bạn gái ấy đừng có lo,còn bạn nào nói chúng tôi là cổ hủ,lac hậu thì Britney Spear cần gì lúc nào cũng tự hào về sự trong sáng của mình chứ (chưa nói chuyện Phương Đông của chúng ta đâu nhé!). Thế bạn nói bạn yêu tôi vô cùng ,bạn trân trọng sự trong sáng của tình yêu!thì mình chứng cho lời nói ấy là gì?
    nhatlinh
  6. viva_fcbayern

    viva_fcbayern Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản thôi, giải tán. Cứ nghĩ đến cảnh người yêu mình cả một thằng khác..........hic hic........

    FC Bayern's fan
  7. ancaca

    ancaca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    toi là 1 thằng con trai và tôi luôn nhận được các suy nghĩ của các thằng bạn tui là cũng nên 1 lần cho biết.nhưng đối với tôi thì không bao giờ.tôi luôn tôn trọng người bạn gái của tôi.và tôi muốn rằng người bạn gái đó cũng phải tôn trọng tôi thế thôi.
    .
    Còn những chàng trai nhỡ có những suy nghĩ như những nguời bạn của tôi thì tại sao họ có quyền yêu cầu này nọ....đối với bạn gái của họ cơ chứ.
    các bạn có đồng ý với quan điểm của tui không??
    Cháo cá không xương...
  8. DuachuotBu

    DuachuotBu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ con trai ai cũng thích bạn gái của mình thoáng, còn con gái thì thích hiến dâng hết mình. Thế nên thôi thì ông nào chẳng may iu phải cô nào mất ... rồi thì ráng chịu thôi. Mà thực ra theo tôi chuyện đó nhỏ như con thỏ vậy thôi vì thực ra cái đó đâu phải là vật làm nên hạnh phúc cho đôi lứa. Nó chỉ là một vật để đánh dấu lần quan hệ ... đầu tiên. Mất ... cũng còn có nhiều nguyên do dẫn đến hậu quả ... Bạn sẽ chọn người xinh đẹp duyên dáng tốt bụng nhưng mất ... hay chọn một người chẳng ra sao mà bạn chẳng yêu gì cả ??? chẳng nhẽ bạn bỏ người mình hết lòng yêu thương chỉ vì một cái vớ vẩn như vậy. Tôi thì chọn Người tôi yêu chứ không chọn cái đó...
    Thu đi để lại lá vàng. Người đi để lại muôn vàn nhớ thương[​IMG]
  9. solarsystem

    solarsystem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cho tui tham gia voi nhe .
    Khi tui doc bai nay , tui cam thay duoc lam
    Con trai bay gio cung kha lam , da biet suy nghi ve van de rat te nhi cho con gai . Phai noi la cam on , cam on rat nhieu . Truoc day tui nghi la con trai chi biet huong thu chu khong nghi cho con gai , neu con trai quan trong chu "trinh " o nguoi con gai mot thi con gai coi trong no muoi ( tuy co nhung truong hop ngoai le thi khong noi lam gi )_ , nhung bay gio thi thoi the thay doi , con gai cung duoc thoang hon , va con trai cung thoang hon luon . Nhung du sao , voi ban than la con gai , tui nhan thay la con gai neu biet giu minh van tot hon , nhat la doi voi phong tuc phuong dong .
    Tho`i gian oi xin hay du*`ng lai.
    -Dia cau oi quay tra'i lai di -hay cho toi them 1 chu k`i nua
    -De to^i khoi chia tay ban be`
    (2S)
  10. solarsystem

    solarsystem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu ai cũng ích kỉ , tui nghĩ vậy , nên không ít thì nhiều đôí phương cũng phải thấy khó chịu . Hơn nữa, tui nghĩ là nếu yêu nhau mà không biết giữ cho nhau thì tình yêu đó cũng không bền .
    Tóm lại thì mỗi người mỗi ý kiến , tuỳ trường hợp mà có tha thứ cho nhau được hay không và cũng tuỳ thuộc vào tình cảm giành cho nhau nữa .Nếu mà yêu quá rùi , không bỏ được thì....." yêu nhau chín bỏ làm mười " vậy. Nhưng mà bạn nam nào mà có thể bỏ qua , không nhắc lại trong bất cứ hoàn cảnh nào thì .....tui xin bái người đó làm sư phụ luôn , phải nói là người đó cực tốt , tốt một cách dã man , một cách ....

Chia sẻ trang này