1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu hỏi dành cho các boy.Bạn sẽ sử sự thế nào nếu người kia nói họ đã mất...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi BARCHELOR, 23/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dau_dat

    dau_dat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy Lostinlove nói pha??i. Gia?? sư?? đa??n ông có cái đê?? "mất" thi?? chắc se?f bớt xét nét đi.
    Tôi đa?f có vợ va?? ngay ca?? khi chưa cưới tôi chă??ng care "co??n" hay "mất". Tôi đâu pha??i la?? Taliban?
    đầu đất
  2. lucbinhtim

    lucbinhtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Rất cám ơn bạn IRONZ đã đóng góp ý kiến cho lucbinhtim.
    Thứ 1:Bạn o đọc được khi o có dấu hả?Tội nghiệp...tội nghiệp quá nhưng o sao vi bạn này mình đã bỏ dấu rồi đó nhưng dù sao thì bạn này hãy thử đọc o dấu đi,nó cũng thú vị lắm chứ bộ.
    Thứ 2:Tại sao bạn này lại nói như vậy chứ bằng chứng là trong bài viết của lucbinhtim đâu có trói buộc đâu ma trái lại nữa la đằng khác.Đúng rồi chắc o có dấu nên bạn này đọc o hiểu phải o?Nếu vậy thì ráng đọc đi bạn này sẽ hiểu những điều mình nói hơn.
    Thứ 3:lucbinhtim luon mong phụ nữ được giải phóng nhưng mình thì o thể nào được vì có những cái bạn o thể làm chủ được.Mình o đươc như những bạn gái khác nen những gì mình nói cũng la y của mình thôi mà.
  3. hungns1978

    hungns1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    trinh với chẳng tiết, quên nó đi.
    tôi đã có lần nói rồi mà
    hung
  4. august_lat

    august_lat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin góp 1 câu chuyện nhỏ thôi nhé.Có hai anh chị lấy nhau khi cả hai đã khá nhiều tuổi(gần 40). Híc..., đêm tân hôn,hai vợ chồng loay hoay mãi mà chả biết làm thế nào.(Từ viết đậm là tôi chép nguyên văn).
    Hết ý kiến.
    TUAN NGUYENANH
  5. august_lat

    august_lat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Hì ,đọc lại có vẻ hơi lạc đề tí nhỉ?
    Có 1 lần tôi gặp trên mạng 1 chị,chị ca ngợi người yêu của chị kinh khủng,điếc tai tôi luôn.Rồi chị kể đây là second love của chị,người yêu đầu dã có với chị 1 baby.Anh bây giờ biết và vẫn yêu chị như trước,có khi còn hơn.Chị yêu và mang ơn anh về điều đó.
    Mà anh này xịn cực nhé,đang đi học nước ngoài,đẹp trai,giỏi.
    Lần này thì hết ý kiến thật đấy!!!
    TUAN NGUYENANH
  6. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    [thế chú nói cho các cụ , ngươpfi yêu con nó thế à .....sao giống mua xe máy có cái bugi không tốt thế
    NOKIA 010 ...trên toàn thế giới
  7. tucurie

    tucurie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Xin phép mọi người cho tôi tham gia với!
    Không biết mọi người nghĩ thế nào chứ với tôi,tôi tự cho mình là một người tiến bộ!Còn vì sao ư?Mọi người hãy nghe quan diểm của tôi!
    Thực ra,đối với tôi,tôi nghĩ chuyện đó cũng khá quan trọng nếu như không muốn nói là rất quan trọng!Vì sao ư?Cái này thì không cần nói thì mọi người cũng dã biết rồi!Hiển nhiên,từ trước tới giờ cái đó cũng được xem là một tiêu chí đánh giá hạnh phúc!Chí ít thi cũng là như vậy!Nhưng ngày nay,điều đó trở nên không còn quá quan trọng nữa vì dó thực sự không phải là điều quyết định hạnh phúc!Quan trọng hơn hết cả là tình yêu!
    Nói về tình yêu,có lẽ tôi không dám nói vì thực sự nghĩ rằng mình chưa đủ chín chắn để nói tới!Nhưng dù sao đi nữa,tôi cũng biết rằng,chính tình yêu mới là điều quyết dịnh hạnh phúc!Co nhiều nguyên nhân để một người con gái không còn nguyên vẹn nhưng dù thế nào đi nữa,nếu có tình yêu,tôi tin là điều đo sẽ không thành vấn đề!!!!
    Nãy giờ tôi nói vớ vẩn quá!Mong mọi người thông cảm nha!
    Hihihiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    [red]Tucurie
  8. Be_Free_new

    Be_Free_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2001
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Tây nó đã không care chuyện này từ lâu rồi mà các bác nhà mình vẫn còn thích đem ra bàn luận nữa à! Đối với tụi Tây thì I like you, you like me! Let's go to bed! Còn ở ta thì tình yêu được trân trọng hơn, thế là đủ rồi! Còn hay mất chẵng giải quyết được vấn đề gì cả ngoài biểu hiện sự ích kỷ độc đoán của đàn ông mà thôi.
  9. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Trời đất, các bạn nói cứ như thể con gái mất .... thì còn hay hơn con gái chưa í !!!
    Các bạn nữ bạo mồm nói vậy nhưng liệu có bạn nào dám đánh mất cái quý giá nhất đời con gái đó trước ngày cưới không nào???
    ----------------------------
    Việt Net - Thiết kế, tạo website và forum miễn phí cho bạn:
    www.vietnet.fr.st
  10. nguyenminhngoc1980

    nguyenminhngoc1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    thời nay đã khác xưa hãy suy nghĩ thoáng lên, đàn ông nhiều khi không nên câu nệ tiểu tiết, miên là người phụ nữ đó tốt với ta là được!


    valuable stone

Chia sẻ trang này