1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu hỏi dành cho các boy.Bạn sẽ sử sự thế nào nếu người kia nói họ đã mất...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi BARCHELOR, 23/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doantt

    doantt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    MÌNH là girl nhưng cũng xin đuợc phép bàn luận về vấn đề này
    Mình nghí là con trai luôn cho mình cái wuyền đòi hỏi bạn gái phải chứng tỏ rằng họ yêu mình hết mình và phải làm cái điều đó và mình tin ràng rất nhiều bạn gái vì yêu quá mà đã........... đến khi ty đó qua đi họ mới cảm thấy họ đã mất những gì và chắc chắn họ sẽ rất mặc cảm mình nghĩ nếu đã thật sự yêu thì nên tha thứ cho họ bởi con gái ko khỏi có những phút yếu lòng còn nếu bạn cảm thấy ko tha thứ duoc thì nên xử xự dút khoát bởi thế sẽ làm cả hai đỡ đau khổ sự dằn vặt về tâm hồn còn đau khổ và đáng sợ hơn nữa mọi nguời có đòng ý với ý kiên của mình ko
    sakura
  2. sobe

    sobe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    1
    Thứ nhất: nếu người yêu đã mất... đên tân hôn 2 người sẽ gần nhau dễ hơn, không sợ... đau
    Thứ hai: tại sao cứ phải hỏi con gái còn không vậy? sao không hỏi con trai. Nếu như mấy thằng cha ham chơi, buổi tối ra đường vơ được cả chục cô để gần gũi. Rồi đến đêm tân hôn ôm vợ mới cưới nói là anh yêu em nhất... xì sến.
    Hi guys...
    Please, listen...
    Listen.....
    Hey Punks, SHUT UP and LISTEN
    Oh... How nice !!!
    I'm SOBE - Nice to meet you all.
  3. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    hé , một bà chị ở ttvn này nói với tôi , muốn kiếm con gái còn .... à ? Vào vườn trẻ mà kiếm ......
    NOKIA 010 ...trên toàn thế giới
  4. A9

    A9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Trời, con gái bây giờ thực như vậy sao bà con? Thế em Quick thì sao nhỉ<img src=imagesemotionicon_smile_big.gif border=0 align=middle>.
    Nói chung thì còn hay không cũng không phải là vấn đề quan trọng lắm (nhưng mà còn thì vẫn thích hơn), nhưng nếu con gái có lỡ không còn thì cũng nên nói với người ta khi còn đang yêu nhau chứ không nên để đến tận dêm tân hôn, để người ta chuẩn bị tinh thần trước.
    Được sửa chữa bởi - a9 vào 11/03/2002 21:56
  5. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Anh A9 sao lon ton chạy khắp nơi thế, có cần em đăng ký tìm trẻ lạc dùm 2 bác nhà cho không?
    ----------------------------
    Việt Net - Thiết kế, tạo website và forum miễn phí cho bạn:
    www.vietnet.fr.st
  6. abaddon

    abaddon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2001
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Ai mà chả ích kỷ, muốn có cái cho riêng mình. Với tôi thì cứ yêu là xong tất, love thì go to bed, không thích nữa thì give up.
    [red]
    IN METAL WE TRUST
  7. Estranged

    Estranged Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2001
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Các bác nói cứ như đùa. Con trai thì cứ don't care. Ờ, lúc đầu thì không sao, vài năm sau khi lấy nhau, vợ mà có lỗi gì á, đi uống say tí bỉ rồi về bắt đầu lảm nhảm, chửi bới.
    Nói thật nhé, số người vượt qua được cái định kiến đó ít lắm, ko nhiều đâu. Bác nào cũng muốn mình là the first, chẳng ai chịu là người đến sau đâu.
    Lúc đang yêu thì chẳng có gì cả đâu, cứ anh yêu em, với anh bỏ qua, anh không quan tâm. Về sau này biết tay nhau ngay.
    Có vẻ hơi bi quan, nhưng tôi nghĩ ko đến nỗi sai quá đâu. Còn thì đây là ý kiến của riêng tôi. Các bác nào thích phản đối cứ việc. Nhưng mà thói đời thường nói trước bước không qua đâu các bác ạ. Chính những thằng ko nói mới là những thằng có thể bỏ qua được.
    [size = 6]
    What happen to me?
    [/size=6]
  8. SweetCranberries

    SweetCranberries Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2001
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Hì,
    Em nghĩ nó là chuyện riêng của từng đôi một, các bác có tranh luận rách giời thì cũng chẳng giải quyết được cái gì cả.
    Sweet
    ~~~~~~~~~~~~~~
    To love is to admire with the heart, to admire is to love with the mind. Tell me how you love?
  9. Alcatel2001

    Alcatel2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Sao lại không quan trọng? Cụ Nguyễn Du đã viết "chữ trinh đáng giá ngàn vàng". Nhưng nếu người ta đã lỡ lầm một lần, cũng không nên câu nệ quá, cái chính là tâm tính của con người đấy thôi. Chính cụ Nguyễn cũng nói "chữ trinh kia cũng có ba bảy đường" đó thôi. Quan trọng nhất là họ có yêu mình thật không và sau này đối với mình ra sao thôi.
    Những gì đã qua đã qua
    Thì không bao giờ trở lại
    Những gì đã dừng ở lại
    Thì chẳng bao giờ qua đi
  10. JeTaimeHN

    JeTaimeHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Tôi mạo muội hỏi các bác một câu, "Con gái họ không còn ... là vì con gì??" Thế sao các bác không nhìn lại mình xem mình đã làm gì cho chị em??? Cứ ở trên này nói không thì chẳng cơm cháo gì được đâu các bác ạ.

    Huu duyen thien ly nang tuong ngo
    Vo duyen doi dien bat tuong phung

Chia sẻ trang này