1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu hỏi dành cho các boy.Bạn sẽ sử sự thế nào nếu người kia nói họ đã mất...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi BARCHELOR, 23/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. catdaiduong

    catdaiduong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    1
    Tôi có nghe thấy một câu nói như sau:
    "Chính chuyên rồi cũng ra ma
    Lẳng lơ rồi cũng đem ra chôn đồng"
    Phải chăng nếu tất cả là như vậy thì còn đâu là......
    Đúng ra vấn đề này là môt áp lực rất lớn đối với các bạn gái, nhưng chẳng nhẽ chỉ vì đã phạm "sai lầm" mà không còn cơ hội mưu cầu hạnh phúc nữa sao????Vậy thì thử hỏi người ta lấy nhau vì cái gì.Hãy quan tâm đến tất cả những gì đang còn ở phía trước, đừng quá xét nét những gì đã qua bởi người ta đã phải chịu đựng rất nhiều cái quá khứ không có gì là tốt đẹp đó......Hãy biết tha thứ, chúng ta sẽ thấy thanh thản hơn....."Người ta có thể yêu nhau và ghét nhau nhưng xin đừng hãm hại nhau, tôi sợ lắm những gì mang đến bất hạnh cho con người, đi đâu đến đâu cũng chỉ thấy những nụ cười, những nụ cười như đoá hồng đứa bé cầm trên tay đi qua đường phố rực rỡ một lòng yêu thương vô hạn"
    d@idwong
  2. THACHSANH

    THACHSANH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Cô ta còn nguyên vẹn hay không giúp ta hiểu rõ về người mình yêu không. Nếu cô ta không còn nguyên vẹn điều đó chứng tỏ cô ta là người buông thả hoặc nhẹ dạ hoặc chưa được giáo dục giới tính, trừ những trường hợp bất khả kháng.
    Thời đại ngày nay nam nữ bình đẳng, nam nếu đã yêu cầu nữ phải còn nguyên vẹn thì nữ cũng có quyền yêu cầu lại.
    Nhưng đàn ông khác với phụ nữ là "không để lại dấu vết" cho nên phụ nữ có thể tha hồ đổ tội cho đàn ông đã từng làm chuyên ấy mà họ không thể nào chứng minh được
    Hehe nói vui thế thôi chứ theo tôi thì đã là con gái thì phải biết giữ gìn, còn con trai thì phải nhìn con gái mà học.
    tôi thấy ông Alcatel2001 nói đúng đấy "chữ trinh kia cũng có ba bảy đường"
    LýThông
  3. minimoon

    minimoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn trai tôi hỏi tôi còn hay mất, tôi sẽ trả lời mất ! Đọc cả cái topic này thấy mà nóng mũi, nhất là có chị nào vào còn rụt rè xin phép được post nữa chứ. (thở dài)
    Chẳng lẽ cái được gọi là bình đẳng nam nữ bây giờ chỉ là thêm áp lực cho nữ giới hay sao ?
    ******** là cái mà phụ nữ khó được giải phóng nhất vì những quan niệm phi tiến bộ như vậy. Đáng buồn thay...

    Tôn vinh cuộc sống...
  4. Lion_King_new

    Lion_King_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0

    Buồn thật !​
    Dr. Lion King
  5. ximax

    ximax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Con trai that la ich ky, ke ca viec phai ban den mot cau hoi nhu the nay cung du thay con trai that la ich ky, va that buon cho mot nua the gioi o day.
  6. whynot82

    whynot82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy vấn đề này không phải là một vấn đề mà người bạn trai nao hoặc người đàn ông nào cũng chấp nhận được. Nhưng riêng tôi thì tôi thấy, không nên vì chuyện này mà mất tình yêu khi nó đang trong đà phát triển, phải không? Giả sử một người con gái bạn đang yêu đã bị mất, nhưng không phải do lỗi của cô ấy thì sao. Tôi lấy một ví dụ như thế này, hồi còn nhỏ khi đang tập thể dục và bị tai nạn thì chuyện như thế cũng co thể xảy ra. Đó chỉ là một lý do bình thường nhất trong cuộc sống. Nếu bạn chỉ nhất quyết điều đó là không thể chấp nhận được có thể bạn sẽ mất một người yêu bạn thật sự thì quá... phải không? Điều quan trong là bạn phải tìm hiểu thật kỹ càng tính tình cô ấy. Nếu cô ấy yêu ban thật lòng trước khi quyết đinh chuyện quan trọng ví dụ như là hôn nhân thi có lẽ cô ấy sẽ cho bạn biết

    Quocanh
    [/size4]
  7. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    hehe, theo Max, nếu đây là mối tình đầu của cô ấy mà trước khi cưới cô ấy bảo là đã mất thì ối giời ạ..goodbye forever luôn, còn nếu ko phải là mối tình đầu thì chuyện đó cũng bình thường, chẳng sao cả - mình cũng hơn gì đâu
    MaxFire_Soldier
  8. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa quan tâm đến là do cái không khí bất bình đẳng "Trọng Nam, Khinh Nữ". Nếu nam nữ bình đẳng hơn thì Câu hỏi đặt ra sẽ là:

    Bạn nghĩ gì khi bạn đời của bạn đã từng có quan hệ với người khác giới. Trước khi hai người bắt đầu yêu nhau? Khi hai người đang yêu nhau !

    Theo mình, ở thời buổi ngày nay quan trọng nhất là không được phép giả dối trong tình yêu. Nếu hai người thực sự yêu nhau, có thể nên thẳng thắn và chia sẻ nhau những gì đã qua để hướng đến sống và yêu lẫn nhau dài lâu hơn. Tuyệt đối không nhỏ nhen và dối trá nhau trong lĩnh vực ********, tình yêu !
    [​IMG]
    Cùng nhau vươn lên trong Buồn đau và Hạnh phúc
  9. minimoon

    minimoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Xin ủng hộ bác các chép hai tay lun.
    Tôi nghĩ vấn đề trước khi yêu nhau là có thể bỏ qua, còn khi đang yêu nhau thì cho tôi xin, tôi không chắc là mình có thể chịu nổi không nữa...(Đau nhất là khi anh người yêu lại đi tìm ... mà mình lại không biết !)
    Tiện đây xin hỏi thêm các bác một câu là nếu mình biết bạn trai của bạn mình từng "đi với ... " mà mình không nói cho bạn ấy biết vì sợ ảnh hưởng đến tình cảm của họ thì có quá tệ không ? Có công bằng với nhỏ bạn ấy không ?
    Tôn vinh cuộc sống...
  10. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    tôi nghĩ vấn đề này không gây trở ngại gì lớn!
    các bác thử nghĩ xem nếu cưới 1 cô gái không còn trinh tiết nhưng hai người yêu nhau và có thể có 1 tương lai hạnh phúc thì vẫn hơn cưới 1 cô gái còn trinh trằng nhưng không đảm bảo hạnh phúc về lâu dài phải không?
    Vấn đề ở đây chỉ là tình yêu giữa 2 người có thật sự là tình yêu hay không thôi,mỗi người có quan điểm khác nhau nhưng nếu là tôi thì tôi sẽ không chú ý đến việc cô gái bị mất trinh trong hoàn cảnh nào và tại sao!Điều tôi cần là cô ta thật sư yêu tôi và chúng tôi sẽ hạnh phúc khi ở bên nhau.
    Nhân tiện tôi cũng khuyên các bạn trai đừng ăn cơm trước kẻng nếu bạn thật sư yêu người bạn gái của mình.
    ***
    liệu tôi có người lớn quá không khi hiện nay tôi mới 18 tuổi?
    Được sửa chữa bởi - luiz_nazirodelima vào 22/03/2002 14:47

Chia sẻ trang này