1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu hỏi dành cho các boy.Bạn sẽ sử sự thế nào nếu người kia nói họ đã mất...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi BARCHELOR, 23/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Dũng cảm quá, hoan hô!
    Bất khả chiến bại !
  2. THACHSANH

    THACHSANH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ sống ở đâu phải theo văn hoá ở đó.
    LýThông
  3. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    văn hóa VN là cho đàn ông ngủ với phụ nữ trước hôn nhân à?
    UN AMOUR DE FROMAGE
  4. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    He he............. quan trọng nhỉ? Thế bạn yêu ngưòi ta hay là chỉ muốn cái "trinh" của người ta. Thích thì vào trường mầm non mà tìm. Ở đấy toàn các cháu trong trắng lắm nhưng mà này tù như chơi.

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  5. THACHSANH

    THACHSANH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Chào Gừng cay lâu lắm mới gặp. Đúng là gừng lúc nào cũng cay.
    LýThông
  6. sobe

    sobe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    1
    Văn hóa cũng thay đổi chớ. Hồi trước cha mẹ đặt đâu con ngồi đó mà. Bây giờ còn như vậy hông?
    Mà làm sao thay đổi văn hoá. Tự nhiên thời gian sẽ thay đổi thui. Nói chung là khá lệ thuộc vào thế hệ trẻ he he he...
    Hôm bữa tui coi phim gì tụi nó chơi Hockey á quên tên rùi, có cảnh đứa con gái ngồi trong phòng khóc. Bà mẹ vô hỏi có chuyện gì vậy con. Nó trả lời "He doesn't wanna have *** with me hu hu hu..."
    Hông biết tui sẽ sử xự ra sao nếu mai mốt con gái tui nó nói như vậy hen. Theo văn hóa chắc tui phải trả lời, "thôi con ơi, đừng tiếc gì những thàng BêĐê" he he he he
    Hi guys...
    Please, listen...
    Listen.....
    Hey Punks, SHUT UP and LISTEN
    Oh... How nice !!!
    I'm SOBE - Nice to meet you all.
  7. sobe

    sobe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    1
    Í viết sai chính tả rùi. "xử sự" mới đúng phải hông? hi` hi`...
    Hi guys...
    Please, listen...
    Listen.....
    Hey Punks, SHUT UP and LISTEN
    Oh... How nice !!!
    I'm SOBE - Nice to meet you all.
  8. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    hihi ............. xin chào! Gừng thì lúc nào cũng cay rồi, kể cả mứt gừng cũng còn cay nữa là, chỉ có đường bên ngoài thôi.

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  9. THACHSANH

    THACHSANH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Văn hoá có thay đổi nhưng thay đổi theo chiều hướng kế thừa và phát triển. Thế hệ trẻ ngày nay đánh mất văn hoá của dân tộc nhiều hơn là thay đổi văn hoá.
    Cố gắng đừng hiểu lầm ý của tôi nhe
    LýThông
  10. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    văn hóa nào cần bỏ thì bỏ không thì tất cả quay về thời ăn lông ở lỗ à

Chia sẻ trang này