1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu hỏi dành cho các boy.Bạn sẽ sử sự thế nào nếu người kia nói họ đã mất...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi BARCHELOR, 23/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sobe

    sobe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    1
    Việc này không phát triển chứ là gì nhỉ. Mà thui, hồi sau sẽ rõ. Khoảng 1 chục năm nữa cũng chẳng còn ai quan tâm đến vấn đề này.
    Hi guys...
    Please, listen...
    Listen.....
    Hey Punks, SHUT UP and LISTEN
    Oh... How nice !!!
    I'm SOBE - Nice to meet you all.
  2. THACHSANH

    THACHSANH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có bỏ phong tục thôi chứ ai lại đi bỏ văn hoá bao giờ.
    Bỏ văn hoá tức là bỏ chính mình
    LýThông
  3. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Híc, các bác cãi nhau kinh quá, nghe như các đ/c đọc diễn văn ý: nào là văn hoá, nào là truyền thống.....
    Xin trả lời hộ cái:
    Văn hoá Việt Nam là gì?
    Truyền thống Việt Nam là gì?
    Bản sắc "Văn Hoá Dân Tộc đậm đà" của VN là gì?

    Híc, còn bây giờ cái chữ "trinh" được hiểu như thế nào nhỉ? Giữ trinh thì giữ. Nhưng tâm hồn nông cạn, chẳng có lấy một tấm lòng, vậy giữ để làm gì? Để đảm bảo giá trị à?

    If I standing by you now, how do you feel?
  4. belladonna

    belladonna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hay, y kien cua Quynh Nguyen co the cho 10 diem!
  5. sobe

    sobe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    1
    Ngắn gọn, mạnh mẽ, nhưng đầy đủ ý nghĩa he he he...
    Mấy người bảo thủ thì kêu giữ "trọn trinh trong trắng" là văn hoá, còn tui kêu đó là phong tục á. hi` hi` hi`... tại vì đêm tân hôn người chồng phải thấy vợ đau muốn khóc thì mới là còn trinh... không phải phong tục chứ là gì.
    Hi guys...
    Please, listen...
    Listen.....
    Hey Punks, SHUT UP and LISTEN
    Oh... How nice !!!
    I'm SOBE - Nice to meet you all.
  6. meikyo

    meikyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0

    U`, dung' la trinh tiet noi den thi bay gio khong quan trong lam'.
    Nhung thu co nguoi chong nao khi sap' "len giuong" ma nghi den viec "do" cua dzo minh` thi` cam giac luc do the nao nhi?
    Te nhi do nghen.
  7. fantasyXX1

    fantasyXX1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Nếu như vậy thì chứng tỏ người con gái thật sự tin tưởng mình,bới móc quá khứ làm gì cho mệt.Thôi tôi về ôm người yêu đây,kệ các bác.
    yêu mọi người.
  8. quartz

    quartz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Cái gì cũng có giá của nó. Chữ trinh thì phải giữ, giữ gìn cực kỳ cẩn thận nữa, nhưng nếu đánh mất nó cho dù bất cứ lý do gì, từ buông thả cho đến nhẹ dạ, cả tin, cả tai nạn không may, thì cái giá phải trả chính là sự hạnh phúc không trọn vẹn trong đêm tân hôn và cả sau đó nữa.
    Do đó, các bạn nữ phải hết sức cẩn thận, đừng để mất. Đàn ông cũng là con người bình thường, họ cũng ích kỷ, cũng định kiến, nên họ cũng phải tự đấu tranh, tự vượt qua chính mình để chấp nhận điều đó đấy. Nếu bỏ qua thì họ bị dằn vặt bởi sự ích kỷ, còn nếu không bỏ qua thì bị dằn vặt bởi lương tâm. Không phải lúc nào cũng gặp một ông Thánh để mà lấy làm chồng đâu. Những người con gái nào giữ được thì họ xứng đáng được hưởng những gì mà công sức họ đã bỏ ra, như thế mới công bằng.
    Quartz
  9. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    cái kiểu này thì trước sau cung phai mơ về miền đất lạ rùihic,cuộc sống người ta cần cảm thấy thoải mái và cảm thấy mình dang là người hạnh phúc , đàn ông VN chưa làm được gì cho phụ nữ chỉ biết đòi hỏi thôi , hình như đã thành thói quen rồi , các ông thì tranh nhau xếp hàng không ******* thì cắt tóc thanh nữ , ra ngoài đời thì rao rảng chữ trinh đáng giá cục vàng ,tạo hóa mà phát cho mấy ông cái chữ trinh đấy thì thử hỏi còn dám to còi như thế này không!!!
    [​IMG]
  10. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Hơ... .......... Làm ơn rơi xuống đất giùm tôi!

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm

Chia sẻ trang này