1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu hỏi dành cho những quý cô đã và đang chuẩn bi trở thành đàn bà !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thang_khung_new, 05/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thang_khung_new

    thang_khung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi dành cho những quý cô đã và đang chuẩn bi trở thành đàn bà !

    Bạn đã 18 tuổi và đang yêu 1 người đàn ông mà bạn cho rằng rất tốt , rất hợp với bạn ! Bạn có sẵn sàng dâng hiến thứ quý giá nhất của mình cho người mình yêu hay không ???
    Xin các bạn trả lời và cho biết suy nghĩ của mình trước khi quyết định điều đó !
  2. squalleonahar

    squalleonahar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    có. em xin dâng hết. mà em là gay thì có mất gì đâu. em nà em thích mấy anh lực lưỡng lắm.
    sorri nhưng cái này là chuyện rất rất riêng tư của chị em. tôi nghĩ không nhất thiết phải hỏi có quá sỗ sàng không?.
    Chữ ký không hợp lệ!
  3. thang_khung_new

    thang_khung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Thì tớ chỉ hỏi có hay không thôi chứ có hỏi họ làm chuyện đấy như thế nào, ở đâu, có sung sướng hay không đâu mà bảo là đi vào chuyện riêng tư ! . Thế kỷ 21 rồi, làm thì nói là làm chứ việc gì phải zấu ziếm ! hiii !
    Vợ bạn thì bao giờ cũng đẹp hơn vợ mình <-- tiếng Anh người ta gọi là ALWAYS
  4. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Dâng hiến á, tui nghĩ điều đó thì không nên mới 18 tuổi thì có lẽ hơi còn trẻ nếu mà còn đi học, đi học mà vác bầu thì ôi thôi.......
    Thà yêu một lần để rồi mất còn hơn chẳng mất mát bao giờ
  5. thang_khung_new

    thang_khung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    zo`i ạ ! 5 chém lên bệnh viện phụ sản là okê con dê lần sau lại tiếp tục mừh ! Thời buổi hiện đại ai lại đi vác bầu bao giờ !
    Cám ơn bạn đã đóng góp ý kiến nhưng hình như bạn là BOY thì phải. Các cô gái đâu rồi, cho y'' kiến đi naooooooooooooòoo
    Vợ bạn thì bao giờ cũng đẹp hơn vợ mình <-- tiếng Anh người ta gọi là ALWAYS
  6. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    "anh cưới em trước đi rồi thích gì thì em hiến cho"....hehe....nghe cũng có ní nhỉ bà con....

    khi nhan gian da co them mot vi sao o tren troi cao
    khong ai nghe ai thay o trong long toi them ngoi sao bang lanh gia vi ai........
  7. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    hehhe, sao Quốc ANh hỏi đúng 18 tuổi thế nhờ Sao ko hỏi ai lớn lớn chút ý. ANyway, Gà con cũng xin trả lời câu hỏi này với những suy nghĩ riêng của Gà con.
    Trước hết xin hỏi các bạn có bao giờ nghĩ đến đêm đầu tiên khi 2 người yêu nhau cưới nhau không? Sao nó lại được gọi là đêm tân hôn? Theo Gà con biết, đêm đó gọi là đêm tân hôn bởi vì là đó sẽ là lần đầu tiên người vợ trao cái quý giá nhất của mình cho người chồng mình vừa cưới. Vậy xin quay lại câu hỏi vừa rồi của anh shock and awe, yêu nhau ko có nghĩa là trao hết cho nhau những gì quý giá nhất của đời mình nhằm để chứng minh tình yêu. Yêu nhau chỉ cần 2 trái tim và 2 tâm hồn mà thôi, còn viêc đó, hãy cố gắng gìn giữ cho nhau để sau này 2 người cùng hưởng thế nào là đêm tân hôn. Còn nếu ai có suy nghĩ rằng người yêu ko đồng ý trao cái đó cho mình thì có nghĩa cô ta chưa yêu mình thật lòng, các bạn trai nên gạt bỏ cái ý nghĩ đó đi và hãy hiểu cho người yêu bạn. Giờ Gà con chỉ cần hỏi các bạn trai : Sau này cưới vợ, các bạn thích vờ của các bạn còn hay mất????? Các bạn đủ thông minh để biết câu trả lời chứ hả. Vậy nhé, chúc vui vẻ
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  8. fan2latulipe

    fan2latulipe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Hỏi quý cô mà toàn thấy đực rựa vô là chính là sao vậy nhỉ ?

    Chờ một ngày nắng xua tan màn đêm
    Cùng vầng mây ấm vây quay tình tôi
  9. thang_khung_new

    thang_khung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Bởi vì 18 tuổi , con người ta thực sự kiểm soát được những gì mình làm ( chẳng phải bỗng dưng mà luật pháp quy định gái 18 tuổi mới được lấy chồng đâu Trâm à ).
    Còn chuyện dâng hiến cho nhau không hẳn thể hiện yêu người yêu mình thật lòng hay không mà là vì khi người ta yêu nhau say đắm, họ cảm thấy muốn được gần gũi nhau về mặt thể xác, chứ không chỉ về mặt tâm hồn. Con người ta ai cũng chỉ là người thường, ai cũng có những ham muốn, không thể lúc nào cũng chỉ hướng về 1 cái gì cao cả trong tương lai mà đánh mất đi những niềm vui thú ngay trước mắt cả, em à . Tất cả những gì em nói chỉ là lý thuyết thôi Trâm ạ, điều đó chỉ càng khẳng đỉnh rằng em chưa bao giờ thực sự yêu đâu cô bé . Những cái mà em đã có và đang có không phải là tình yêu mà chỉ là 1 cái gì đó na ná như thế thôi. Anh chẳng văn hay chữ tốt , chắc em cũng chẳng hiểu anh muốn nòi gì đâu nhưng rồi sau này em sẽ hiểu thôi, sẽ hiểu thế nào mới là 1 tình yêu thôi, Gà tồ của anh ạ !
    Vợ bạn thì bao giờ cũng đẹp hơn vợ mình <-- tiếng Anh người ta gọi là ALWAYS
  10. James_Bond

    James_Bond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Shock anh awe à!mình thấy bạn nói về cái thực tế của tình yêu bây giờ cũng có cái rất thực tế nhưng mình nghĩ rằng có vài điều ko thực tế,do chúng ta ngộ nhận mà thôi.Bạn có thể nói thật lòng mình một lần đi xem bạn đã trải qua bao nhiêu cuộc tình mà ban cho rằngCòn chuyện dâng hiến cho nhau không hẳn thể hiện yêu người yêu mình thật lòng hay không mà là vì khi người ta yêu nhau say đắm, họ cảm thấy muốn được gần gũi nhau về mặt thể xác, chứ không chỉ về mặt tâm hồncái tôi muốn nói đây là cái mà bạn cho rằng đó là khi hai người yêu nhau săy đắm ý.Liệu có nhiều trường hợp như vậy ko?hay chỉ là sự ham muốn,tò mò của cái lứa tuổi dạy thì với bao điều muốn nếm thử,như thể là một mục tiêu để các Boys chứng tỏ mình mà thôi.Còn về cái sự ham muốn mà bạn nói đó thi rất đúng thôi,tôi cũng có bạn cũng có và tất cả chúng ta đều có cái ham muốn đó khi ở cái tuổi mới lớn này,ko ai có thể bác bỏ điều đó.Tóm lại là mình muốn nói ở đây là liệu những cuộc tình đi tới mức đó rốt cuộc sẽ có bao nhiêu người đi tới kết hôn,hay nó sẽ đem lại những kỷ niệm vui buồn và những cái ngại ngùng khó nói khi gặp nhau.Mặc dù biết rằng sẽ chả ai trách ai,ko có ai hơn ai thiệt cả bởi vì khi ngườii con gái đã yêu thì họ sẽ sẵn sàng trao cái quý giá nhất của nguời con gái cho người mình yêu mà ko hề hối hận.Có thể có nhiều lý do khác nhau mà mọi chuyện đổ bể ko thành ko ai trách ai nhưng nó sẽ để lại những ký ức buồn.
    Dù sao thì từ lý thuyết tới thực tế cũng là cả một vấn đề nan giải,chẳng biết nói sao bây giờ
    À mà tiện thể trả lời luôn câu hỏi mà Gà_CoN đặt ra nhé:
    Sau này cưới vợ, các bạn thích vờ của các bạn còn hay mất????? Các bạn đủ thông minh để biết câu trả lời chứ hả. Vậy nhé, chúc vui vẻ
    *Nếu như bạn hỏi mình rằng có mong muốn,có thích vợ mình con hay mất?thì mình có thể trả lời bạn ngay rằng nếu như là thích thì ai chẳng thích vậy,ai chẳng muốn vợ mình là của riêng mình và mình cũng vậy thôi.
    Nhưng cái thích vẫn chỉ là cái thích còn thức tế mới nói lên tất cả.Khi bạn yêu ai rồi thì bạn sẽ chẳng màng tới chuyện gì cả bạn sẽ chỉ yêu con người họ chứ ko hề nghĩ tới quá khứ cua họ.Đó là suy nghĩ của mình còn mỗi người có một quan điểm khác nhau nhưng mình nghĩ rằng bây giờ cũng nhiều người đàn ông cũng có suy nghĩ như vậy đó.Còn điều này nữa,những người nào mà chấp nhất,coi thường và ko còn yêu vợ mình khi biết rằng ko còn nữa thì mình nghĩ rằng đó là những kẻ hèn nhát,ích kỉ.Nói vậy thôi có lẽ ai đó sẽ suy nghĩ và tự hiểu thôi.
    Đến một ngày bước chân mỏi mệt.
    Bỗng nhìn lại không còn ai đứng bên ta...​

Chia sẻ trang này