1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu hỏi dành cho những quý cô đã và đang chuẩn bi trở thành đàn bà !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thang_khung_new, 05/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rosamary

    rosamary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Hãy cảm thấy đủ tin tưởng và yêu thương, nếu mình đã xác định chỉ yêu duy nhất người đó và mãi mãi thế và cảm thấy rằng người đó cũng yêu mình thật lòng và duy nhất , cảm thấy rắng sau này 2 người sẽ là vợ chồng thì ..cứ tự nhiên..hehe. Tuy nhiên nói thật rằng khi đã yêu thì sẽ tồn tại cảm giác muốn được gần gũi nhau va cả nam lẫn nữ đều muốn chuyện đó cả ( các bác đừng chối làm gì) ,có điều con gái thường có xu hướng lo sợ tại vì không xác định được tình cảm của mình và của người đó , lo rằng nhỡ đâu sau này mình không lấy nó thì hỏng cả đời. Nếu đã lo sợ, thì đừng có làm, còn cứ làm thì đừng có kêu. vậy thôi nhỉ????
  2. ling_wuu

    ling_wuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    hé... mà tại sao con gái sợ??? cũng thường tại vì con trai mà thôi!!! nếu con trai ko nhất nhất đòi hỏi con gái phải...trong ngày cười thì mọi sự có lẽ sẽ khác...
  3. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Gà_coN này, chắc câu hỏi của em ngược lại cho phái nam làm nhiều người khó sử lắm.
    Anh xin trả lời, với người anh yêu sau này, điều đó không có ý nghĩa nhiều lắm, bởi sao vậy, vì anh yêu cô ấy, và anh yêu cô ấy chứ anh đâu có cưới cô ấy vì sự trong trắng. Tất nhiên là nói về mặt mong ước thì ai cũng mong như thế, nhưng nếu không có thì nó chẳng có ảnh hưởng nhiều. Và anh luôn mong cho người mình yêu có được những gì hạnh phúc nhất, đó là điều anh thực sự mong muốn. Và dù cho người đó có thể sẽ không là vợ mình, nhưng được thấy người đó hạnh phúc , vui cười là anh cũng vô cùng hạnh phúc, nó còn hơn nhiều so với việc rước cô ấy về, rồi để ý mấy cái chuyện xa xưa rồi cuộc sống gia đình căng thẳng.
    Dù sao thì chuyện này cũng không phải là hay lắm. Nên tôi cũng chẳng muốn nói nhiều. Mong rằng tất cả chúng ta sẽ hạnh phúc.
    hungdo
  4. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    HỜ, chắc anh shock and awe lại đang nghĩ Gà con này trẻ con, đít xanh chẳng biết gì chứ gì? Gà con này còn lạ gì cái suy nghĩ đó của anh nữa/ Chỉ có điều xin thưa với anh hungdo, thời đại này có lắm loại con trai lắm, và không phải ai cũng như anh đâu. Công nhận James bond nói đúng, khi yêu nhau, ai cũng muốn dâng hiến cái quý giá nhất của đời mình cho người mình yêu. Nhưng........ còn tự tin để mà dâng hiến hay ko khi con trai dễ thay đổi lắm, tan vỡ hay ko ai mà biết được, đi đến hôn nhân hay ko, cũng chẳng ai có thể trả lời trước được. Gà con hiểu xã hội bây giờ chứ, ko fải tất cả thì cũng là 1 fần. Những lời nói của những anh bạn thường hỏi rằng: Trước khi chia tay, mày đã làm được gì nó chưa? Hay là Anh là chuyên gia thích đưa các em vào đời........ Mấy câu nói này, shosk and awe đừng nói với Gà con là câu nói đùa nhé. Bởi Gà con hiểu được 1 fần của cánh mày râu qua những lời này đó. Xin lỗi nếu Gà con nói có gì quá thì xin bỏ qua cho. CÒn ý kiến của Gà con thì Gà con cũng đã nói rồi. Dù nó có lý thuyết đi chăng nữa, dù nó có hơi cổ hủ đi chẳng nữa thì đó vẫn là cách mà Gà con sống . Gà con cũng chỉ cần 1 người hiểu và người đó thông cảm là đủ.
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  5. meocutduoi

    meocutduoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Có hay không à? Chẳng có, chẳng không nhưng mà... never!!!
  6. boy_1000kis_cn

    boy_1000kis_cn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    0
    CŨNG ĐÂU CÓ GÌ NẶNG NỀ LẮM NHỮNG CHUYỆN NÀY ĐÃ TRỞ THÀNH BÌNH THUỜNG VỚI CÁC CÔ GÁI BAY GIỜ RỒI TÂT NHIÊN KHÔNG PHẢI TẤT CẢ

    Thà một phút hôn em rồi bị tát
    Còn hơn nhìn người khác hun em
    BUI MINH TRUNG
  7. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    nếu người tớ yêu mà đề nghị tớ cũng không cho!!! nghĩ đến cảnh có người bế đứa bé đến đặt trước cửa nhà mình mà sởn gai ốc Đùa chứ nên nghĩ cho người ta với! nhỡ sau này duyên không thành mà mình lại lấy đi cái quý giá nhất của người ta thì người ta biết ăn nói thế nào với kẻ kế tục sự nghiệp
  8. meo_bot

    meo_bot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    18 tuổi theo tôi vẫn còn hơi trẻ để có một quyết định như thế này, nên cần phải giữ gìn cho tình yêu trong sáng. Vấn đề không phải là nên hay không nên quan hệ mà là cần phải có đủ nhận thức rằng mình có chịu trách nhiệm được với hành động của mình hay không. Có sẵn sàng nghĩ đến nếu chia tay với người ấy mình sẽ như thế nào không? Không phải là sợ là mình sẽ không lấy được chồng mà là sợ mình không quên được mà thôi. Tôi nghĩ đàn ông cần phụ nữ trong trắng là vì sự ghen tuông, sợ cô ấy luôn nhớ đến người trước đây.
    Không biết nói thế nào, nhưng tôi nghĩ mọi hành động mình cần ý thức được hậu quả, và sống trọn vẹn với nó. Tôi không thích làm rồi phải ân hận, phải day dứt hay phải hận thù.
  9. Autumn_Heart

    Autumn_Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, hỏi khó trả lời nhỉ. Em nghĩ " có " hay " không " còn phụ thuộc vào nhiều vấn đề lắm. Nhiều người vẫn nói sẽ không như vây, sẽ dành những gì đẹp đẽ nhất cho first night nhưng khi ở bên nhau, mọi hoàn cảnh đều cho phép, cảm xúc cao trào thì làm chủ mình khó lắm. Em không nói đến những cô gái hư hỏng, coi chuyện đấy là quá tầm thường và có thể làm vậy với nhiều người. Nếu bạn thực sự yêu anh ấy, hai bên có những ý định lâu dài, hai gia đình đã qua lại với nhau rồi bao nhiêu chuyện khác nữa thì có dễ dàng nói " không " được không? Anh ấy cũng không đề nghị chuyện đấy, rất tôn trọng bạn nhưng khi ở bên nhau, cả 2 cùng không làm chủ được thì mọi chuyện sẽ thế nào. Mọi chuyện phải đợi đến khi nào mình ở trong hoàn cảnh đấy rồi mới nói được, nếu không thực sự chỉ là lý thuyết thôi.
    Còn thương nhớ nhau, về thắp sao trời. Còn thương nhớ nhau, từng đêm bão tố. Tóc ướt trăng thề, lời yêu chưa nói trên môi vụng về ...
  10. tavanlata

    tavanlata Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Con gai 18 thi moi nguoi noi the,sao khogn noi den cai chung,tu 18 tuoi tro len thi sao nhi?
    anh yeu em for the world of tomorrow

Chia sẻ trang này