1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu hỏi dành cho những quý cô đã và đang chuẩn bi trở thành đàn bà !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thang_khung_new, 05/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chaunc

    Chaunc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    0
    Thành thực mà nói, các bạn trẻ quá!
    Ý tôi chỉ là trẻ, hoàn toàn không phải trẻ con!
    Trẻ ở trọng nhận thức, ở trong quan điểm!
    Tôi cũng đã trải qua tuổi của các bạn nên tôi hiểu những điều các bạn nói, như mèo con chẳng hạn!
    Tuy nhiên, cuộc sống nó có nhiều cái khác những thứ mình nghĩ lắm, chỉ khi nào mình rơi vào hoàn cảnh cụ thể mới có thể nói là có hay không được!
    Khi hai bạn bên nhau, ở một nơi lãng mạn, hai người tại thời điểm đó đều rất yêu nhau, liệu lúc đó bạn có đủ lý trí để nghĩ được xem liệu sau này chàng có lấy mình không hay mình cho anh ấy rồi ngộ có bầu thì sao...v.v... Những lúc như vậy, theo tôi, tình cảm chi phối hoàn toàn, lý trí nó biến đi đâu mất hết ấy!
    Vả lại tôi thấy trong những năm gần đây, quan niệm của thanh niên và xã hội về chuyện quan hệ ******** trước hôn nhân cũng không còn khắt khe như trước nữa, thậm chỉ chỉ mới cách đây 10-15 năm thôi, mọi thứ đều khác hẳn!
    Túm lại, tôi nghĩ rằng nếu bạn quyết tâm giữ gìn thì hãy dùng lý trí để suy nghĩ trước, để kiềm chế trước khi rơi vào những nơi mà có thể xảy ra tình trạng "hoàn cảnh xô đẩy" còn nếu không thì cũng chả có gì quan trọng cả bởi mọi thứ chắc chắn sẽ xảy ra thôi
    À, tôi kể một chuyện này của một người bạn tôi!
    Hai người yêu nhau, cùng được cử đi công tác ở một nơi, đêm đó, tất nhiên hai vị này thuê cùng một phòng khách sạn, đầu tiên họ chỉ tính chả mấy khi có cơ hội nằm cùng bên nhau trọn vẹn một đêm thôi. Sau đó "do hoàn cảnh xô đẩy, mọi thứ cứ tuần tự xảy ra...." tuy nhiên đến lúc chuẩn bị "xung trận" cô gái theo bản năng vẫn nói "anh phải "tôn trọng " em một chút chứ! Chàng trai nghe thấy vậy "tôn trọng" liền!
    Khi kể chuyện này cho tôi, cô bảo lúc đấy vừa tức vừa buồn cười!
    Bạn thấy không, nhiều khi chủ động không phải chỉ có từ phía nam giới đâu, nữ giới cũng "bạo" ra phết đấy chứ!
    Thôi, nói vui vậy thôi, đồng ý hay không là quyền của các bạn!
    Chúc cuối tuần vui vẻ!
  2. me`o

    me`o Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Thực ra cái mà anh nói là "sự trong trắng của cô ấy" ấy mà,cái đó nó quyết định nhân cách của "cô ấy" đấy anh ạ.
    Em chúa ghét cái kiểu làm việc xấu rồi đổ lỗi cho tình yêu.

    Quyết không yêu lấy xiền mua kẹo
  3. Gai_ma_hong

    Gai_ma_hong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Thực ra cái mà anh nói là "sự trong trắng của cô ấy" ấy mà,cái đó nó quyết định nhân cách của "cô ấy" đấy anh ạ.
    Em chúa ghét cái kiểu làm việc xấu rồi đổ lỗi cho tình yêu.

    Quyết không yêu lấy xiền mua kẹo

    [/QUOTE]
    Hmm, sao lại nặng nề thế? Thực ra người đến sau, nếu cô gái mất trinh nhưng là người nghiêm túc sẽ nói với anh ấy trước khi cưới chứ, ai lại để đêm tân hôn phát hiện thì như thế đâu có yêu và tin nhau đến mức... cần phải cưới. Người đàn ông quá coi trọng chuyện đó chắc đời mình chả được thanh thản, tự qđ lấy có chịu được hay không, còn người ta ko có ý kiến, yêu mình tòan diện thì khỏI bàn.
    Còn khi yêu có trao hay không, bạn gì nói đúng dấy, mỗi người mỗi cảnh, mỗi bản lĩnh khác nhau. Vấn đề làm thế nào để mọi qđ đều có suy nghĩ, thế là vui, không cần ân hận. Có hay không ai mà biết trước được, hỏi chán quá.
    À mà mách nhỏ này, khối đứa mất trinh đêm tân hôn vẫn thấy đỏ giường, chả biết máu gì. Còn đầy người có cấu tạo ********** đặc biệt hay vô tình làm mất lúc nhỏ, làm sao mà biết được vì chưa thử để thông báo trước khi cưới là sẽ không chảy máu. Túm lại ai có dựa vào hiểu biết.. sơ sơ mà luận thì tỷ lệ chính xác không cao đâu, cái đức hạnh cần kiểm chứng qua nhìeu nguồn khác nhau lắm mà kết luận. Ai muốn biết gì thêm sang bên Giáo dục Giới tính đọc bài nhé.
    Tình yêu mật ngọt...mật ngọt trên môi.Tình yêu mật đắng...mật đắng trong đời...
  4. Stars_South

    Stars_South Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Chú nói vậy thì anh cũng biết là vậy
    Nhưng anh nói thẳng rằng người VN mình còn quan niệm về chữ "Trinh" còn cổ hủ và lạc hậu lắm .Nói chúng là những quan niệm đó chỉ có phần bất lợi cho chị em phụ nữ mà thôi
    Những câu hỏi muôn thuở để đạp đổ những tư tưởng văn hoá quan niệm đạo đức ,truyền thông cổ hủ đó nhiều vô tận :
    Con trai có trinh hay không
    Và làm thế nào để biết rằng một người con trai còn trinh hay đã mất

    Chúng ta hãy nghĩ thoáng hơn một chút để đời dễ thở hơn và để chị em phụ nữ dễ sống hơn
    Một người đàn ông goá vợ lấy một người phụ nữ còn trinh làm vợ mới là điều hết sức bình thường
    Nhưng một người phụ nữ goá thì sao ??? có lấy được chăng nữa cũng bị người xung quanh bới móc nói xóc ,chửi bẩn
    Hay quan niệm về vấn đề "Ngoại tình" của người VN ta cũng hết sức nông cạn(bao biện cho cánh đàn ông là nhiều) và không có mấy thiện cảm với chị em phụ nữ là bao
    Sự song sánh tương đối tỉ lệ số ca ngoại tình phổ biến của vợ và chồng ở một quốc gia tượng trưng cho sự phát triển bình quyền về giới ở một quốc gia đó ?
    Nói về những chuyện như trên ,thì VN ta là một trong những nước có quyền bình đẳng nam nữ thấp nhất trên TG (nói cũng chẳng ngoa đâu,mà còn nhiều chuyện khác nữa ,chị em phụ nữ luôn là những người phải chịu thiệt thòi)
    Những bạn nào đang sống ở bên các nước Châu Âu hay Châu Mỹ hay Nhật bản ,..thì cũng biết :quan niệm về ********,ngoại tình và chữ "trinh" của họ cực thoáng .Tôi nói vậy không có nghĩa là tôi ca ngợi nối sống "ăn chơi xa đoạ và ăn cơm trước kẻng của các cô gái bản địa" Cái tôi muốn nói ở đây là người Vn ta ,đặc biệt là giới trẻ (còn các cụ ta thì vô phương cứu chữa,tư tương lạc hậu lắm ) có cái nhìn công bằng hơn về những vấn đề nhảy cảm của XH ,để chị em phụ nữ không quá thiệt thòi
    Cái gì quá cũng không hay ho gì,cái quan trọng là chũng ta luôn biết điểm dừng của nó .Cuộc sống hiện đại không chấp nhận những kẻ "nông cạn và thiếu hiểu biết"
    Nói chúng là khôn ăn người mà dại thì người ăn
    Ngu thì chết chứ bệnh tật gì đâu (hãy ngẫm đi các bạn trẻ ạ)
    Cái chuyện đêm tân hôn ,bà mẹ chồng thường chải thiếc chăn trắng tinh để xem con dâu còn hay mất ,là nhưng câu chuyện củ khoai và ngớ ngẩn.Những thẳng còn trai cưới rồi mà thấy mẹ chồng bảo "tao không thấy Blood" rồi thì chửi vợ,bỏ cô ấy ,..vv là những thằng con trai đốn mặt,ngu ngốc và đần độn,..và còn độc ác nữa chứ (tại sao tôi nói vậy chắc các bạn cũng hiểu)
    Hôn nhân là kết quả của tình yêu đã đến độ chín ,khi chưa đủ cảm thông ,khi chưa đủ thương yêu,sẵn sàng gắn bó giúp đỡ ,..với đối phương thì đừng có cưới .Không có niềm tin vào "tình yêu" thì trước sau gì cũng đến chỗ đổ vỡ mà thôi
    Cuộc đời cần những trái tim khoan dung và rộng lượng
    Giá trị và vẻ đẹp về "tâm hồn" trong tình yêu chân chính là cái mà chúng ta luôn ca ngợi và hướng đến .Đó mới là cái trường tồn và vĩnh cửu với thời gian .Do vậy đừng để những giá trị vật chất làm xáo động hay hỗn loạn "tâm lý" của bạn
    Khi yêu con người cần sự "dung cảm" của trái tim ,cũng đồng thời cần sự "tỉnh táo" của "bộ óc"
    Đừng có để mang tiếng là người trẻ ,tiến bộ,có học ,đọc lắm hiểu nhiều ,nói nhiều,nói văn hoa về chuyện này chuyện kia ,rồi thì cao thượng .Khi tán người ta thì dùng những câu bay **** kiểu "Tình yêu của anh dành cho em vượt qua tất cả các giá trị vật chất và mọi đơn vị đo lường trong cuộc sống" rồi đến khi thấy chuyện "nàng không còn" thì hùng hùng hổ như kẻ điên dại ,rồi hành động thiếu suy nghĩ "gây hậu quả nghiêm trọng" thì đáng xấu hổ biết bao
    Quả quýt dày có móng tay nhọn
    Câu nói ngàn đời là vậy ,..Ngày nay dịch vụ "Vá trinh" đã phát triển và trở thành phổ biến ở các thành phố lớn Nó vấn đang và sẽ là vấn để tranh cãi ở nước ta .Tại sao dịch vụ đó xuất hiện và phát triển ??? Tôi đảm bảo những dịch vụ như vậy sẽ không thể có ơ các nước Châu Âu,Châu Mỹ ,hay Nhật
    Các bạn cũng tự hiểu được vấn đề ???
    Tại sao chị em phụ nữ sợ bạn trai mình biết chuyện ấy ? ,.. rồi thì đành đi vá để qua mặt ai ,ai ???

    Amenđàphật

    Beethoven
  5. DaiKastar

    DaiKastar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Thực tế thì chuyện này cũng không có gì khó nói cả. Tuỳ theo quan niệm từng người thôi, nói chung thanh niên bây giờ cũng không quá quan tâm đến chuyện này, sự thuỷ chung sau này của người con gái mới là cái khó giữ. (Còn việc làm chuyện ấy lần đầu thì con trai cũng không sung sướng lắm đâu, chỉ được sướng cái tinh thần thôi).
  6. mat_sat

    mat_sat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Có gì mà phải tranh luận dữ dội vậy
    Cuộc sống muôn vẻ!.
    Mỗi người tự quyết định cho riêng mình. Thế mới là sống
    hiih
  7. Bolton

    Bolton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2001
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    Cái đó còn tuỳ thuộc vào nhận thức , sự nhạy cảm của bạn và thứ qúi giá nhất của bạn là gì cái? ( nhân phẩm ....hay theo đúng nghĩa đen của nó) . Còn với tôi đã qua tuổi 18 lâu rồi và cũng đã có không ít những vui buồn hạnh phúc vì những điều bạn đang đề cập, tôi thấy hãy nhìn nhận vấn đề trao nhận một cách vô tư và trong sáng . Lúc đó bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn và không có một mặc cảm gì về sau .
    Thân mến
    Biết rằng yêu là dâng hiến nhưng cho hết thì còn đựoc gì ??
  8. hoanhthanh

    hoanhthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Thà một phút huy hoang rồi chợt tắt,
    Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm.
    Thanhngoc
  9. thang_khung_new

    thang_khung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    làm người hãy biết hưởng thụ giá trị của cuộc sống, bạn ko biết rằng chuyện gì sẽ sảy ra vào ngay mai,,, vậy hãy vui vẻ hết mình hôm nay đi các quý cô,,, ý tôi nói ko fải là buông thả, mà là sống thật thoải mái với những gì mình đang có....
    chán cơm thèm phở, nhưng ăn phở rồi về nhà vẫn fải ăn cơm
  10. giot_nang_dem

    giot_nang_dem Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, mấy hôm nay nghe box này làm um lên, tưởng có gì hay lắm.
    RGC thấy có mấy vấn đề trong cái vụ này như sau:
    Thứ nhất, có trời mới biết là có còn hay mất xu hay không. Làm lại dễ không ấy mà, tốn mấy. Không những thế, có phải thằng nào cũng nhận ra được đâu, con gái bây giờ cáo lắm, nhất là đã thành đàn bà. Hêhê.
    Thứ hai, còn hay mất thì quan trọng gì, các ông có còn không mà cứ bốc phét. Lên Da liễu kiểm tra xem đã mắc bệnh gì chưa, nếu chưa mắc bệnh gì thì RGC cầu trời cho các bạn Nam đã dính mà vẫn to họng trinh tiết sẽ bị nổ ống bơ. hơ hơ, cho biết thế nào là đau đớn.( oé, mở ngoặc là RGC chưa bị đâu đấy nhé).
    --> thế thôi, cái box này toàn trẻ con nói nhiều tốn hơi lắm.
    marquee size 5 red Mèng ơi, bọn quan to nó cay cú em /red /size 5 /marquee
    blue
    url "http://ttvnol.com/forum/f_322" Mời bạn ghé thăm diễn đàn của trường ĐH KTQD-NEU /url
    /blue

Chia sẻ trang này