1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu hỏi để con trai trả lời !

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi binhminh, 06/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi để con trai trả lời !

    Tôi nghe một ngừoi nói " con trai ko thích bạn gái mình là ngừoi quá hiểu mình " Vậy các bạn nam box mình thì sao có cho rằng câu nói đó là đúng ko ? Tôi thấy đâu có đúng đâu . Tìm đc một ngưòi hiểu mình và quan tâm đến mình thật là khó đúng ko ? Nhưng tất cả là do sự khéo léo cả mà thôi . Các bạn box mình trả lời đi nào ?

    mèo con nghịch ngợm
    Ngồi đây bên anh trời vẫn trút mưa, dệt đôi tim yêu chan chứa .... Nhìn vào đôi mắt muốn nói em yêu anh nhiều...chỉ anh mà thôi
  2. casper-sky

    casper-sky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    anh đọc xong bài của binhminh anh cũng chẳng hỉu rì cả :)))
    cas
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    có nghĩa là có phải con trai ko thích ngừoi nào quá hiểu mình và sẽ chẳng chọn ngưòi đấy làm ngừoi yêu đúng ko ?
    mèo con nghịch ngợm
    Ngồi đây bên anh trời vẫn trút mưa, dệt đôi tim yêu chan chứa .... Nhìn vào đôi mắt muốn nói em yêu anh nhiều...chỉ anh mà thôi
  4. BYE_BYE_MY_LOVE

    BYE_BYE_MY_LOVE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    tại sao lại không chứ ?nhưng không thể cái gì cũng biết về nhau được như thế sẽ tạo ra sự nhàm chán và tẻ nhạt lắm.
  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    biết về nhau nhưng đâu cần phải nói ra , hiểu là một điều còn làm sao mà hiểu hết đc . chỉ có hiểu nhiều hay ít thoi . Con ngừoi chứ đâu phải thánh , chẳng nhẽ là ngưòi con trai đấy nghĩ gì mình cũng biết đc ưh? Điều đấy thì ko thể đâu !
    mèo con nghịch ngợm
    Ngồi đây bên anh trời vẫn trút mưa, dệt đôi tim yêu chan chứa .... Nhìn vào đôi mắt muốn nói em yêu anh nhiều...chỉ anh mà thôi
  6. Britney_Spears_007

    Britney_Spears_007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2001
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo thế nào?
    thường thì muốn có tình yêu phải trải qua tình bạn.Nếu như bạn bè mà ko hiểu nhau thì yêu thế wé nào được.hơ hơ......BM lấy đâu ra cái ní nuận vô căn cứ kia thế?
    www.ptcnn.net/nga
  7. BYE_BYE_MY_LOVE

    BYE_BYE_MY_LOVE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    ...nhưng có nhiều ngưòi chính vì hiểu nhau qúa mà không đến đưọc với nhau đó...
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết thế nào nữa , nhưng mà một ngừoi bạn của Minh nói như vậy , nhưng mà M thấy rằng câu này chẳng đúng gì cả , sai toét luôn , nhưng ngừoi ta nói thế thì M nghe thôi , chứ ko có ý kiến gì hết
    mèo con nghịch ngợm
    Ngồi đây bên anh trời vẫn trút mưa, dệt đôi tim yêu chan chứa .... Nhìn vào đôi mắt muốn nói em yêu anh nhiều...chỉ anh mà thôi
  9. daisytvn

    daisytvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    Neu hieu wa roi thi dau con hay nua, nhu vay thi kiem 1 co ban than con hon ha !
    Daisy Tran, ng dan ba hoa da
    (xau nhung ngoan cuc )
    I'm on the top of the world looking down on creation and the only explanation i can find, is the love that i've found, ever since u've been around, ur love puts me at the top of the world.
  10. nha_viet

    nha_viet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    ý kiến đó là của tui đáy có gì sai ko ? tui thấy nếu người yêu mình quá hiểu mình thì ko nên ,điều này quá nhàm chán .........thà rằng kiếm bạn thân còn hơn .
    Chán chẳng buồn chết

Chia sẻ trang này