1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu hỏi giời ơi đất hỡi

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi noandyes, 19/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bácLVH đã giải thích quá sâu Em chỉ muốn nghe giải thích theo kiểu bình dân thôi ạ Thế tóm lại là theo điều kiện kèm theo của câu hỏi ( tất nhiên ko nêu ra nhưng phải nên hiểu là tất cả đều trong điều kiện bình thường) thì cân sẽ lệch bên nào??? 1 tấn sắt và 1 tấn gỗ, cân sẽ lệch bên nào hả bác? Đừng mang xuống đáy đại dương hay lên mặt trăng hay trạm ISS Cứ là ở VN đi, cho tiện bác ạ
    Chúc bác Giáng Sinh vui ve và Nam Mới may mắn
  2. noandyes

    noandyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác kỹ sư , quá tuyệt : bác Thuyền Xa Xứ , bác LVH , bác Tony ....
    Cháu gái tôi mới 9 tuổi nhưng cháu trai 16 tuổi , tôi nghĩ mấy câu trả ồi này trước sau cũng sẽ rất bổ ích cho chúng nó .
    Nhân tiện cho hỏi thêm các bác một câu liên quan đến sinh học , câu này của tôi thôi :
    Tại sao lúc trời ắp mưa mình lại cảm thấy đói bụng nhỉ ?
    Được noandyes sửa chữa / chuyển vào 10:13 ngày 25/12/2005
  3. Le_Viet_Ha_new

    Le_Viet_Ha_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    Ở trên đã giải thích quá đơn giản và tường tận rồi mà bác còn hỏi vậy nghĩa là sao ???
    Đo trên trái đất ngoài môi trường không khí thì cân thăng bằng không lệch về bên nào cả ( nhưng đây là các khối mang trọng lượng giả ) , xét trọng lượng thực thì khối gỗ có trọng lượng thực lớn hơn , đem vào phòng chân không là nó lệch đòn cân ngay sang phiá gỗ . ( vì không tồn tại lực Archimède "phá đám" nữa )
  4. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    đấy đấy, em cám ơn bác Bác nói thế ngay từ đầu, em đỡ sốt ruột hơn ko Nếu như ngay mặt đất này mà bị at=0 thì mọi thứ đảo lộn hết rồi bác ơi, nói gì là chỉ 1 tấn sắt với 1 tấn gỗ

  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Thế tại sao em lại ế nhỉ????
  6. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Vì còn có đứa (mấy đối tượng có thể khiến em hết ế) nó nhất định Ế HƠN EM !!!!! (nên dĩ nhiên em ế )
    Hehe, hehe
    Câu trả lời ĐẤT HỠI TRỜI ÔI !!!!!
  7. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Thế làm sao để chống ế bi h???
  8. levant57

    levant57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    1.520
    Đã được thích:
    1
    Vụ của em để anh lo cho, Huyền Trang. Hãy chờ đợi nhé, đừng vì sầu đời mà cắt tóc đi tu. Hãy cưỡng lại mệnh giời. Ngày xưa thương cho cái thân cô Kiều cụ Nguyễn Du còn thốt lên một câu rất hiện đại bi giờ: Phải chăng số kiếp tại giời? Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều. (Không biết trích dẫn có chính xác không nhỉ?)
  9. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    hichic, em cũng xin 1 vé nữa anh levant ơi! xin cho Ngọc nữa hihihi
  10. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    ha ha ! Hay, trả lời hay quá ! Mà Thy ơi, sao em móc luôn cả anh vậy nè ?
    Một version trả lời khác cho em Trang đây : Ai biểu tại em hông chịu sang Mỹ này làm chi ? Em sang bên này, hihihi, tính theo standard ế về tuổi tác, em sẽ .. hết ế ! Hông biết chừng còn bị tụi anh bên này "dụ" em bỏ cuộc chơi hơi sớm nữa đó nha !

Chia sẻ trang này