1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cau hoi kho, mong co loi giai dap!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ba_hat_de_than_ky_new, 05/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ba_hat_de_than_ky_new

    Ba_hat_de_than_ky_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Gia đình tôi là gia đình nền nếp, rất gia giáo..Còn anh ấy gia đình lại không được hạnh phúc lắm, nói chung đã có sự đổ vỡ. Tôi rất muốn là người có thể đem lại cho anh hạnh phúc bởi tôi tinh tôi có thể làm được điều đó nhưng tôi lại ko dám nói với anh..Anh cũng chưa nói gì với tôi vì giữa chúng tôi mới chỉ là tình bạn..Làm thế nào để anh biết rằng gia đính anh không hề ảnh hưởng gì tới tình cảm tôi rảnh cho anh, làm sao để anh có thể tự tin hơn đây? Help me, pls!

    3hatde

    I'll be right here waiting 4U
  2. chienau82

    chienau82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Tuy tui chỉ sinh năm 82 thui nhưng cũng có thể trả lời được có được không vậy...... Gia đình anh ấy đổ vỡ chứ anh ấy có đổ vỡ đâu,
    tất nhiên anh ấy cũng khó có thể biểu lộ tình cảm một cách tị tin được, hãy giúp anh ấy đi, hãy quan tâm, gần gũi, gắn bó, tỏ ra bạn quan tâm đến anh ấy, chăm sóc cho anh ấy một cách giống như kiểu mẹ chăm sóc con hay chị chăm sóc em, anh ấy sẽ cảm thấy thật sự hạnh phúc khi ở bên ban... còn gì nữa thì tui không nói đâu, tự giải quyết đi chứ,,,,,,,, Chúc bạn hạnh phúc

    Mua thu la mua dep nhatt danh cho tinh yeu.

    Thanh vien 1982 Club Chienau82
  3. Thewarrior

    Thewarrior Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Trùi! Theo cháu thì vấn đề quá đơn giản cô ạ, cô cứ nói với chú ấy là:
    "... Anh (gì) ơi, em iêu anh lắm, hoàn cảnh gia đình anh thì em biết rồi, anh không phải lo em khổ đâu, em rửa bát được, nấu cơm được, giặt giũ quét dọn cũng tàm tạm, đặc biệt là em nghe chửi thoải mái, không vấn đề gì đâu..."
    Cứ nói thế là thế nào chú ấy cũng hiểu thôi mà.
  4. fandem

    fandem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Mình không đồng ý với chienau82 lắm, nếu bạn quan tâm một người con trai như mẹ quan tâm con hay chị quan tâm em thì chắc cậu ta sẽ chạy thật xa bởi vì đấy đâu phải là cái anh ta tìm. Đúng là Bhdtk nên quan tâm đến anh ta nhưng đừng thái quá, chỉ cần như một người bạn gái quan tâm một người bạn trai là được. Chúc bạn thành công

    fandem from 1980 Family
    Les grands bonheurs viennent du ciel, les petits bonheurs viennent de l'effort.

  5. Tieu_Nguyet_new

    Tieu_Nguyet_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn!
    Mình thấy bạn chưa thật tin tưởng vào tình cảm mà bạn đã dành cho anh ấy. Vì nếu bạn thực sự tin tưởng bạn có thể đem lại hạnh phúc cho anh ấy thì bạn sẽ có cách riêng của mình. Bạn muốn mọi người trả lời giúp bạn câu hỏi này, mỗi người có một ý kiến riêng vì mỗi người ở trong một hoàn cảnh khác nhau, bạn có thể tham khảo nhưng mình nghĩ bạn là người trong cuộc hơn ai hết bạn hiểu anh ấy là người như thế nào. Do vậy nếu bạn thực sự tin tưởng vào tình cảm của mình, tin tưởng mình có thể đem lại hạnh phúc cho anh ấy thì mình nghĩ việc đầu tiên bạn cần làm là qua những lời nói bạn hãy tỏ rõ cho anh ấy thấy bạn là người như thế nào (bạn có một lợi thế đó là giữa hai người đã tồn tại một tình bạn). Còn bạn nên hạn chế sự quan tâm thái quá như một người mẹ hay như một người chị vì nếu như vậy anh ấy sẽ tôn trọng bạn nhưng tình cảm cũng sẽ phát triển theo chiều hướng khác. Bạn nên tỏ ra thông cảm và hãy cùng anh ấy chia sẻ những gì có thể với tư cách một người bạn bởi theo mình thấy thì những người có gia đình đổ vỡ thường rất cần một người có thể chia sẻ và tâm sự. Nếu bạn biết tế nhị quan tâm tới anh ấy mình nghĩ anh ấy sẽ hiểu được tình cảm của bạn.
    Chúc bạn thành công!
    moon
  6. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Những gì cần nói thì mọi người đã nói hết rồi , Sho chỉ mong cho bạn có đủ tự tin và can đảm để vượt qua mọi trở ngại thôi .... Gửi đến bạn lời chúc thành công và may mắn...Tình yêu bắt đầu từ sự chân thành và lòng tin vào người ấy ...
    The course of true love never did run smooth.
  7. bruceleevnvn

    bruceleevnvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    chao ban .
    vay ban co nghi rang anh ay cung om ap ,mot tinh cam cam nang ma khong dam noi ra vi anh ay tu ti ve gia dinh cua minh khong .
    len ban phai noi ra de cho anh ay hieu minh thi ca ban lan anh ay deu khong but rut dau khi ban noi ra su viec no co ra sao thi cung thay thoai mai hon ma phai khong ban .
  8. bruceleevnvn

    bruceleevnvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    chao ban .
    vay ban co nghi rang anh ay cung om ap ,mot tinh cam cam nang ma khong dam noi ra vi anh ay tu ti ve gia dinh cua minh khong .
    len ban phai noi ra de cho anh ay hieu minh thi ca ban lan anh ay deu khong but rut dau khi ban noi ra su viec no co ra sao thi cung thay thoai mai hon ma phai khong ban .
  9. bruceleevnvn

    bruceleevnvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    chao ban .
    vay ban co nghi rang anh ay cung om ap ,mot tinh cam cam nang ma khong dam noi ra vi anh ay tu ti ve gia dinh cua minh khong .
    len ban phai noi ra de cho anh ay hieu minh thi ca ban lan anh ay deu khong but rut dau khi ban noi ra su viec no co ra sao thi cung thay thoai mai hon ma phai khong ban .[
  10. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang suy nghĩ cũng có nghĩa là bạn nghĩ về một tương lai tốt đẹp hơn.
    Đắn đo về quá khứ nhiều quá cũng là để hướng đến tương lai đó. Vậy những gì của quá khứ đó có nặng nề, có khó vượt qua quá không ? Tình yêu, ước mong tốt đẹp và niềm tin về khả năng của hai bạn có đủ để có tương lai đẹp mà không bị quá khứ chi phối...
    Chỉ bạn mới đánh giá được đúng. Khi bạn nghĩ, hãy tin ở lý trí của mình !
    [​IMG]
    Cùng nhau vươn lên trong Buồn đau và Hạnh phúc

Chia sẻ trang này