1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu hỏi không dùng để hỏi

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi Ica, 05/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ica

    Ica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2001
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi không dùng để hỏi

    Ngày xửa ngày xưa thưở còn ngày ba buổi cắp sách tới trường, tớ có ngồi cạnh một người bạn có mẹ làm luận án tiến sỹ về đề tài này. Bạn ý mang luận án của mẹ làm nháp , hồi đó nó cứ nháp xong tờ nào là tớ mượn tớ đọc, và cảm thấy rất thích thú đề tài này. Bác nào rành tiếng Việt giảng lại chi tiết một tý được không?
  2. cup79

    cup79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    1
    Trên đây là bài của mod ICA phải không? Xem ra bạn cũng quan tâm đến tiếng Việt đấy nhỉ? Sân chơi/đất thánh của bạn là LSVN và TL cơ mà? Sao lại lạc vào đây thế này?
    Đấy đại loại nó như vậy đấy ICA à. Nói chung những câu hỏi này người ta gọi là câu hỏi tu từ. Người ta hỏi để lập luận, hỏi để rồi tự trả lời ngay, hỏi để lái/định hướng suy nghĩ của người nghe/đọc, hỏi để móc, chứ không phải là hỏi để yêu cầu người khác trả lời ngay.
    Tiện đây xin nói thêm là chúng ta sử dụng ngôn ngữ không phải chỉ là để giao tiếp mà còn chúng ta còn dùng ngôn ngữ để hành động. Khi một mod nào tuyên bố khoá nick X thì không có nghĩa là chỉ truyền đạt cho nick X cái thông tin rằng nick đã bị khoá mà đồng thời mod này cũng đang thực hiện hành vi tạm giam cái nick X đó.
    Nếu ai quan tâm đến lý thuyết ngôn ngữ là hành động (speech act theory) thì hãy bắt đầu bằng How to do things with words của John Austin (OUP)
  3. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thích vấn đề này,nhất là khi đọc thơ,cái cảm giác đọc câu hỏi mà như không hỏi ,hỏi đấy mà lại có câu trả lời ngay đấy rất mơ hồ mà lại thực tế như câu thơ trong bài Sóng của X.Quỳnh:
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau.
    Đọc thơ văn với những câu hỏi tu từ như thế ,tự nhiên cảm thấy có cái gì đó nhẹ nhàng len lén trong tâm hồn mà không thể cắt nghĩa được mà chỉ biết là thích ,vậy thôi.

Chia sẻ trang này