1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu hỏi liên quan đến trường cấp 1

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi ULIULI, 06/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muabanttvn

    muabanttvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0

    Ù LÌ tưởng mình như Tarzan, đưa ra cái survey kiểu này cho monkey để xưng chúa cõi rừng xanh.:P
  2. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Riêng bác là Uli phải hỏi thẳng luôn là bác học cấp 1 ở đâu mà ra nông nỗi này :))

    Đùa bác tí thôi, thỉnh thoảng bác cũng nên thư giãn một tí, suy diễn nhiều quá mệt lắm. Bác vào test đi, đảm bảo là rất thư giãn đó.
  3. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Xong rồi. Mỗi tội ko hợp với mình lắm thì phải :D.

    Cấp 1 mình học cái trường bé tí bé teo, chắc bé nhất HP, nằm ngay mặt đường, nhớ nhất chắc vụ hay bị trấn, bắt nạt, lấy đồ. Nhớ nữa là hay uýnh nhau với 1 thằng trong lớp.

    Học hành thì chắc nhớ mỗi bài thơ miêu tả con lợn (câu kinh điển là tai như 2 cái lá mít =)) )

    Toán thì hầu như ko học được gì mấy từ hồi cấp 1. Lên cấp 2 tự nhiên rơi vào lớp chuyên toán mà như lạc vào rừng già, phải tự thoát ra chứ ko nhờ được kiến thức hồi cấp 1 mấy.

    Nhớ thêm cô giáo lớp 1 với lớp 5, thương mình như con mà sau cô bị ung thư... :(

    Nhớ hồi học cấp 2, cấp 3 hơn.
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Câu 2 của Uli chả biết tích cái nào, vì không nằm trong mấy đáp án đó. Câu trả lời của mình là rất nhớ kỷ niệm thời cấp 1, yêu trường vừa vừa, chủ yếu yêu bè bạn. [:D] Nhưng nếu có điều kiện thì cũng không tha thiết cho con học ở trường như thế. :D
  5. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Tớ thấy cũng hợp với bạn đấy chứ. Mỗi thứ đều có thể gần đúng và làm tròn vào một phương án nào đấy.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Câu 2 này hỏi về cảm xúc nên tìm đầy đủ các phương án cũng khó, đặc biệt với những cảm xúc phức tạp đầu Ngô mình Sở như thế này :))
  6. netcraft

    netcraft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    done :D
  7. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Thông báo :

    để tạo sự hồi hộp về kết quả cho các mem mới khi vào topic này, thỉnh thoảng uliuli sẽ dỡ phần post kết quả survey xuống vài hôm.
  8. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.611
    Đã được thích:
    9
    Tớ lại mò sang bên này, mới đầu thấy ko hay bằng survey nhà hàng và thói quen ăn uống, nhưng vào test mới thấy là nó hay hơn.

    Câu 2 đúng là hơi khó chọn. Tớ rất yêu trường cấp 1 của tớ, nhưng sau này tớ ko cho con tớ vào đó đâu. Chất lượng giáo dục và cơ sở vật chất chả ăn thua mấy, tội nó lắm. Được mỗi cái là thầy trò tình cảm thôi.

    Câu 6 thì tớ chọn thêm phương án "Khác", thật ra tớ cũng hơi mơ hồ về cái "khác" này. Nhưng, có lẽ là trường cấp 1 đã giúp tớ thêm yêu thiên nhiên và động vật hơn (chả hiểu sao tớ còn đọng lại mãi những ấn tượng về vườn sinh vật trong trường, với tớ nó như 1 khu rừng vậy. Mỗi lần vào đó như đi thám hiểm ấy. Lớn lên mới thấy nó bé tẹo và chả có gì bí hiểm cả).

    Và, trường cấp 1 cũng giúp tớ hình thành tố chất lãnh đạo nữa;)). À mà "tố chất" thì cũng ko đúng lắm, nó chỉ giúp tớ "biết cách hơn thôi. (Tuy nhiên nó chỉ có ích từ cấp 1 đến ĐH, giờ đi làm thì tự nhiên tắt ngấm :( )
  9. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Cám ơn nguvan đã động viên tinh thần. Cái này cũng giống như là show truyền hình thực tế, có tương tác với các voter để cải tiến vì Uli cũng không phải là dân chuyên về làm survey. Một số thứ lấy từ kinh nghiệm cá nhân, một số thứ học hỏi của nước ngoài, một số thứ thì customize theo hiện trạng Việt Nam. Mục đích thì chủ yếu là các mem ta làm ra và các mem ta sử dụng thôi. Rất mong các bạn khác cũng ủng hộ.

    Câu 2 : đã có 2 người cùng ý kiến về việc "yêu trường nhưng cũng không muốn cho con học ở đó", vì vậy tớ đã gộp phương án này vào phương án 3 của câu này. Vì phương án 3 thực tế là tớ định là một mức độ cảm xúc giữa giữa, nhưng vì sao giữa giữa thì chưa nghĩ hết.

    Câu 6: về tố chất tớ cũng đã cảm thấy từ đầu là phần "Khác" có rất nhiều người chọn, chứng tỏ tớ chưa liệt kê được hết các tố chất do cấp 1 tạo ra. Bây giờ không add được thêm phương án nên tạm thời tớ mở ngoặc đơn cái khác đó, ví dụ "Khác (tố chất lãnh đạo ....). Còn yêu thiên nhiên và động vật thì cho vào tính nhân văn và tâm hồn là cũng phù hợp đấy chứ. Hồi bé tớ cũng mê cái vườn sinh vật ở trường lắm. Ngoài ra còn mê những vườn hoa ở làng Ngọc Hà và cái công viên Bách Thảo nữa [r2)]
  10. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.611
    Đã được thích:
    9
    Uh nhỉ, yêu thiên nhiên động vật thì thuộc về "tính nhân văn và tâm hồn" mất rồi, đầu óc của tớ bị trục trặc hay sao ấy nhỉ?~X

Chia sẻ trang này