1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu hỏi mọi thời đại: Tình Yêu là gì thế ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cavang, 07/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cavang

    cavang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi mọi thời đại: Tình Yêu là gì thế ???

    Ngó ngoáy không yên suốt cuộc đời câu hỏi này. Vậy xin các bác định nghĩa hộ cái. Không trả lời được thì khéo có ngày lại như Tư vấn chữa đau bụng bằng uống nhân sâm đấy !!





    Được sửa chữa bởi - cavang vào 19/05/2002 21:29
  2. EricTuan

    EricTuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2001
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu như bát bún riêu ,bao nhiêu sợi bún bấy nhiêu sợi tình.
  3. EricTuan

    EricTuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2001
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là khi em nghiện anh sẽ đưa em đi cai nghiện như ơ trong bai hát "Niềm tin " của Phi Hùng.
  4. cavang

    cavang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Em cần định nghĩa dứt khoát xem sao, chứ nghe qua lời ca sĩ thì chẳng còn hiểu nó là gì nữa. Biểu hiện của tình yêu muôn màu lắm mà.
    EricTuan nhắc về bài Niềm Tin làm mình nhớ tới bài khác sát với câu hỏi đặt ra hơn, đó là bài "Tình yêu là gì ?", nhạc và lời: Jimi Nguyễn
    Tình yêu là gì thế em hỏi anh
    Tình yêu là gì thế làm sao có thể thiếu
    Tình yêu là gì nhỉ thật là khó nói
    Tình yêu là gì thế làm sao anh trả lời
    Tình yêu tựa như ngọn nến những đêm không đèn
    Tình yêu tựa như ánh sáng cho anh thấy lòng em
    Tình yêu là chiếc cầu đưa anh đến em
    Tình yêu là hơi ấm em ru anh ngủ yên
    Điệp khúc
    Hôm nay trên dương thế biết bao điều buồn đau
    Anh biết tin vào tin vào đâu
    Lâu nay em đã chứng kiến biết bao chuyện đảo điên
    Anh biết tin vào đâu ngoài em
    Từng tưng...
    Tình yêu là niềm hạnh phúc khi anh gần em
    Tình yêu là niềm kiêu hãnh khi anh đi với em
    Tình yêu là nỗi buồn khi ta vắng nhau
    Tình yêu là nỗi nhớ tóc em mùi hoa cau
    Điệp khúc
    Hôm nay trên dương thế biết bao điều buồn đau
    Anh biết tin vào tin vào đâu
    Lâu nay em đã chứng kiến biết bao chuyện đảo điên
    Anh biết tin vào đâu ngoài em

    Từng tưng...
    Tình yêu là mục đích đầu tiên cho cuộc đời
    Tình yêu là lẽ sống cho đến hơi thở cuối
    Tình yêu là tất cả em thấy không
    Tình yêu là ý nghĩa cuộc sống mọi người
    Từng tưng......
    Tình yêu là em đó
    Tình yêu của anh !!!!
    [​IMG]
    Được sửa chữa bởi - cavang vào 12/01/2002 20:58
  5. New_Tazzan_new

    New_Tazzan_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    1
    -Đố ai định nghĩa được tình iu?
    -Có khó gì đâu một buổi chìu
    Chàng, nàng chạm trán nơi chuồng... í,
    nhường nhau đi trước, thế là ... iu !!!

    NEW TAZZAN - FOREST COMMANDO

  6. changtraidangyeu

    changtraidangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    các bác ơi cứ như là đùa đấy nghiêm túc xem nào.
    Tình yêu là gì hở nhỏ
    Anh khg định nghiã được đâu
    chỉ biết khi yêu ai cũng
    ngố ngố man man ấm đầu
    tình yêu có phải là bệnh
    nên người ta gọi cảm nhau
    bệnh này ơ trong lục phủ
    làm cho gan héo ruột đau
    tình yêu là gì hở nhỏ
    anh khg định nghĩa được đâu
    chỉ biết khi yêu ai cũng
    chăm chăm là áo chải đầu......
    Đấy các bác cứ suy ngẫm như thế xem em nói có đúng khg?(thơ của người ta đấy)
  7. New_Tazzan_new

    New_Tazzan_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    1
    Chàng trai đáng yêu của chúng ta kiểu này lại man man ấm đầu rồi

    NEW TAZZAN
    Cha mẹ sinh con nhầm thế kỷ,​
    Lạy mẹ con đi trả nợ đời !​
  8. cavang

    cavang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Anh chị tư vấn ơi.
    Sao chẳng tư vấn gì cho tụi em thế ? Thơ thẩn như trên kia thì phát khiếp.
    Em còn nhớ bài này của Xuân Diệu, không biết anh chị có biết không?

    Yêu là chết trong lòng một ít
    Vì mấy khi yêu mà đã được yêu.
    Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu;
    Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết
    Phút gần gũi cũng như giờ chia biệt.
    Tưởng trăng tàn, hoa tạ với hồn tiêu,
    Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu!
    Yêu, là chết trong lòng một ít.
    Họ lạc lối giữa u sầu mù mịt
    Những người si theo dõi dấu chân yêu.
    Và cảnh đời là sa mạc cô liêu.
    Và tình ái là sợi dây vấn vít
    Yêu, là chết ở trong lòng một ít.

    Khiếp nhỉ, yêu lãng mạn quá...
    [​IMG]
    Được sửa chữa bởi - cavang vào 21/01/2002 14:38
  9. viet-thang

    viet-thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Đây là tình yêu của tôi :
    " Khi yêu ta hiến dâng đời ta cho ai kia chẳng chút yêu ta ,ta không mong đáp lại "
    Thang
  10. hoahongxanh123

    hoahongxanh123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    toi chang biet cac bac nghi gi, toi thi toi thay tinh yeu rat don gian:
    GIVE AND FORGIVE
    Greenrose

Chia sẻ trang này