1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu hỏi mọi thời đại: Tình Yêu là gì thế ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cavang, 07/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là sự thèm muốn về thể xác và tâm hồn[​IMG]
    Cantona
  2. luckyvanu

    luckyvanu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    tinh yeu ma cung co dinh nghi u?moi nguoi yeu theo mot cach khac nhau thi dinh nghia kieu gi?
    luckyvanu
  3. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Mỗi một sự vật, hiện tượng, trạng thái, tính chất chúng ta cũng đều định nghĩa đấy thôi, để còn biết là cái ta gọi là A tức là cái thuộc nhóm A, thoả mãn các đặc điểm nêu trong định nghĩa về A. Và từ đó ta nói đâu sẽ là tình yêu, đâu không phải là tình yêu.
    Cách đưa ra định nghĩa sẽ dựa theo tổng hợp đa dạng từ nhiều biểu hiện Yêu, không phải là Yêu. Từ đó chúng ta học hỏi được nhiều cho việc hiểu về Tình Yêu của bản thân mình !
    Xin cảm ơn
    Cùng nhau vươn lên trong Buồn đau và Hạnh phúc
    Được CaChep sửa chữa vào 15/06/2002 09:58
  4. emchet_vianh

    emchet_vianh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là bạn đường của tình thương và lòng nhân ái được thăng hoa trong tình cảm đằm thắm sâu đậm nhất của ai đó với ai đó tới mức :"ta với mình tuy hai mà một" và từ trong sâu thẳm kia vẫn còn điều gì nữa "ta với mình tuy một mà hai".
  5. Y_D_D

    Y_D_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0

    Đã muôn đời nay...,đã có biết bao phim ảnh....,biết bao nhiêu văn thơ đề cập đến tình yêu .Nhưng rồi có ai dám khẳng định rằng mình là người hiểu hết tất cả mọi sự vui mừng,sướng khổ,hạnh phúc ,đau đớn,nhớ nhung,mong chờ ....trong tình yêu đâu.Thôi vậy ,hãy để tình yêu đến và đi như nó vốn có vậy...Và dể rồi những câu chuyên về tình yêu mãi mãi như một cái gì đó thiêng liêng ,cao quí nhất tô thắm cho cuộc đời vốn dĩ đã có quá nhiều những tẻ nhạt va xấu xa này rồi.
    Cũng xin tặng mọi người bài thơ sau.Nó cũng như một sự thật hiển nhiên đầy đau khổ trong tình yêu ,Nhưng khi yêu thì người ta quên đi tất cả.Được hi sinh vì người mình yêu,vì cái mà mình muốn vươn tới để đón nhận thì cũng hạnh phuc lắm chứ phải không các ban....Nên suy cho cùng thì trong tình yêu người ta bảo hi sinh vì người mình yêu thì hanh phúc,nhưng con người ta lam mọi việc vì người minh yêu cũng chỉ là thoả mãn cái ý thích của bản thân mình thôi,muốn làm điều mà mình cảm thấy vui sướng khi thực hiện được thôi...phải không mọi người???
    Hãy đọc và cùng suy ngẫm nhé:
    VIOLET- Hay nho lay em.
    Cau chuyen dau thuong nhu mot dieu ken te nhat.
    Ngay xua co doi trai gai yeu nhau.
    Khi anh hoang hon tam biet song dau.
    Khi moi hon da nhuom mau tham thiet.
    Nguoi con gai chi theo dong nuoc xiet.
    Mot bong hoa mau tim bi dap vui.
    Hoa noi len,hoa chim xuong-nuoc day lui.
    Dong song dep van am tham song doi.
    Bong hoa dep dang thuong chap choi.
    "Hay vot lay anh oi!
    Nguoi con gai len loi."
    Tieng keu dau don nhu trai tim vo xe.
    Hoi song gio nang nao bang tinh tre.
    Chang thanh nien nghe tieng goi nguoi yeu.
    Lao xuong song chang biet minh lieu.
    Quyet lay lai bong hoa tu song du.
    Oi! thuy chung em chinh la bat tu.
    Hanh phuc tan roi em con o trong hoa.
    Mau tim tuong trung da thanh nhung bai ca.
    Nguoi con trai vot duoc bong hoa nhung duoi suc.
    Chang gang dua toi nguoi yeu bang tan luc.
    Va keu len:" hay nho lay em oi"
    Roi bat luc chang goi than cho dong nuoc.
    Hay nho lay em,chinh ten "VIOLET"
    Nguoi ta dat cho hoa de ghi nho cau chuyen xot xa.
    Tinh yeu nguoi xua hom nay nghe lai.
    Noi thuong tam khien long ta te dai.
    Anh bong nho toi em.
    Niem tu hao chan chinh dang len.....!!!!
    Em van con song giua mot trai tim
  6. Mercure

    Mercure Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là môt miếng chocolat.Khi bạn vừa ăn thì nó thật ngọt ngào.Nhưng ngay sau đó bạn sẽ phải khé cổ vì nó quá ngọt.Nhưng rồi ta lại tiếp tục ăn tiếp.Tinh yêu dạy ta sự ngọt ngào nhất trần gian nhưng cũng cho ta sự cay đắng không gì sánh nổi.Vì vậy thà yêu rồi chết chứ đừng bao giơ không yêu.

    you can do everything you want
  7. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    làm sao đinh nghĩ được chữ iêu. khó wá cho câu hỏi khác đi
    thien than be nho
  8. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Xin cảm ơn em Trang đã gửi anh lời tiếng Anh bài thơ Tôi yêu em của Puskin:
    I love you

    I love you, until time can last
    The eternal flame in my heart is for you
    But maybe you will never know
    Cause how saintly and innocent you are

    I love you, a love in silence
    Sometimes shy and sometimes jealous
    Truly from the bottom of my heart
    Wishing your man would love you, much as I do.

    Cùng nhau vươn lên trong Buồn đau và Hạnh phúc
  9. ngautuan

    ngautuan Moderator

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Bác cachep tìm được hộ bài Biển của Xuân Diệu bằng tiếng Nga thì hay quá, đang có việc cần lắm, hìhì, mà ko biết bài này đã được dịch ra tiếng Nga chưa. Nếu chưa thì bác dịch hộ nhá
  10. autumnvn3-8hp

    autumnvn3-8hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    co phai tinh yeu luon lam nhuoi ta dau kho va cung lam cho nguoi ta vui ve dung khong cac ban
    [red]HUONG[/red/][/size=6/]

Chia sẻ trang này