1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu hỏi mọi thời đại: Tình Yêu là gì thế ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cavang, 07/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MinhDiehard

    MinhDiehard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    " Có một tình yêu - có một nỗi buồn "
    Mà lạ thật, khi yêu thì mỗi phút lại có một nỗi buồn, buồn vì đã có thêm một phút mà ta chưa được gặp "đại ca" của ta, buồn vì . . . những nỗi buồn của "đại ca ", buồn vì sự hồi hộp thái quá của ta mỗi khi đợi "đại ca"(không biết "đại ca" làm sao mà trễ hẹn) . . .
    Nhưng thử hỏi nếu ta chỉ có niềm vui thôi mà thiếu những nỗi buồn đó thì "em biết làm sao đây"
    Not easy to die in this life
  2. matbuon37

    matbuon37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là gì? Câu hỏi bác cavang đưa ra sao mà khó trả lời quá đi.
    Các cụ ta ngày xưa còn chưa thể định nghĩa được TY là gì chỉ biết rằng:
    Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt
    Bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu.
    Hay như một bài thơ mà em không nhớ tác giả là ai thì viết rằng
    Yêu là khi nhạc lòng lên điệu
    Là tâm hồn vương vấn bóng hình ai
    Là nhớ thương vơ vẩn suốt đêm dài
    Là mơ tưởng đén bóng hình mình yêu mến.
    Cho nên đến giờ em vẫn không thể hiểu được TY là gì. Các bác giúp em đi
    Girl ngốc nhất 7X
    vân anh
  3. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Chị Mắt buồn 7X rồi mà vẫn chưa biết yêu là thế nào sao?
    ----------------------------
    Việt Net - Thiết kế, tạo website và forum miễn phí cho bạn:
    www.vietnet.fr.st
  4. matbuon37

    matbuon37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Không phải là chưa biết yêu mà là yêu rồi mà không hiểu tại sao mình lại yêu và TY là gì mà mọi người phải đau khổ, hạnh phúc vì nó, có khi cả đời đi tìm nó mà đâu có gặp.
    Cuộc đời như biển cả
    Ai không bơi sẽ chìm
  5. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Cá Chép biết bơi mà Mắt Buồn ạ ! Cá Chép cũng yêu rùi, nhưng vẫn muốn làm rõ hơn, để còn dấn sâu vào nhưng không quá phiêu lưu...
    [​IMG]
    Cùng nhau vươn lên trong Buồn đau và Hạnh phúc
  6. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Xin tổng kết vụ định nghĩa tình yêu của năm 2001. ĐỊnh nghĩa sẽ được nâng cấp năm 2002.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cùng nhau vươn lên trong Buồn đau và Hạnh phúc
  7. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyên với những người có người yêu rồi vừa chán lại vừa hay. Chán vì chẳng còn có cơ hội nữa, còn hay là được thêm hiểu biết và kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Chị matbuon kể cho em nghe lần đầu 2 anh chị gặp nhau đi.
    ----------------------------
    Việt Net - Thiết kế, tạo website và forum miễn phí cho bạn:
    www.vietnet.fr.st
  8. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự nỗi buồn một mối tình
    ...
    Em là nỗi buồn của chính lòng anh
    Là nỗi nhớ mang đi theo năm tháng
    Là nỗi thương trong vị đời ngọt đắng
    Suốt bao ngày trời rồi đó em ơi
    Khi em ra đi anh tưởng trời trôi
    Sóng vẫn mang phù sa lấp nỗi buồn thổn thức
    Và cuộc đời cuộc đời náo nức
    Sẽ cuốn chúng mình về hai ngả khác nhau
    Và bây giờ năm tháng ấy đã xa
    Ai mong mỏi trở về nơi hẹn cũ
    Gió thổi bây giờ không cồn cào nữa
    Mây thì bay như thể rất vô tình
    Ai hay đâu giữa thăm thẳm lòng mình
    Năm tháng ấy chẳng bao giờ mất
    Biển cả lặng im sau những ngày bão táp
    Sóng vẫn còn day dứt giữa dòng sâu
    Dù với ai và dù ở nơi đâu
    Anh vẫn bắt gặp lòng mình mỗi khi tư lự
    Em vẫn đến bên anh, bao giấc ngủ
    Trong gió đông về trong những sớm mai xuân
    Anh vẫn biết dù ai sai hay ai đúng
    Cuộc tình mình phải trả giá quá cao
    Nỗi buồn mất em trang thơ đẫm lệ
    Thấm qua không gian, bay suốt cuộc đời
    Em là nỗi buồn của chính lòng anh
    Là nỗi nhớ mang đi theo năm tháng
    Là nỗi thương trong vị đời ngọt đắng
    Suốt bao ngày trời rồi đó em ơi
    ...

    [​IMG]
    Cùng nhau vươn lên trong Buồn đau và Hạnh phúc
    Được sửa chữa bởi - CaChep vào 18/02/2002 17:22
  9. Doan_Chi_Thuy_new

    Doan_Chi_Thuy_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    1
    Đầu năm khai bút về Tình yêu!
    Cá Vàng thông cảm nhe! Rất muốn tham gia chủ đề của bạn nhưng tớ chưa biết yêu là gì nên không dám ??o múa rìu???. Cho đứng ngoài xem thôi.
    Mà tớ thấy tình yêu rắc rối lắm, thế giới có mấy tỉ người thì có cả chục tỉ định nghĩa về tình yêu rồi, tớ có câu thơ này góp vào thế giới tình yêu của Cá Vàng vậy :
    Tình yêu như chiếc lá khoai
    Đổ bao nhiêu nước lại tràn bấy nhiêu.
  10. ma_lum_dong_tien

    ma_lum_dong_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    bai tho cua chang trai dang yeu em cung nghe wa roi no con dai lam a .em nghi "yeu la mat trong long 1 it va cung mat trong nha 1 it ".

    vay co nen yeu ko...???

    [violet]bonghongtinhyeu[/size=7][violet]

Chia sẻ trang này