1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu hỏi mọi thời đại: Tình Yêu là gì thế ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cavang, 07/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyencham85

    huyencham85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    cac bac oi! Em thay hinh nhu forum nay danh cho Ca hay sao ay. Het ca vang lai ca chep. Lai toan la ca lang man moi chet chu: Tho than , hat ho, tu van. Cho hoi sau nay may bac co dinh lam tu van tinh yeu ko?
    Em chang thay tinh yeu hay ho gi ca . Theo em
    Yeu lam chi cho tim dau tien het
    An , hoc, choi xong ngu , chat _ hehe vui!!
  2. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    I don't want any night to go by
    Without you by my side
    I just want all my days
    Spent being next to you
    Lived for just loving you
    And baby, oh by the way

    Could I hold you for a lifetime?
    Could I look into your eyes?
    Could I have this night to share this night together?
    Could I hold you close beside me?
    Could I hold you for all time?
    Could I could I have this kiss forever?
    Could I could I have this kiss forever, forever?,

    (Whitney Houston)
    [​IMG]
    Cùng nhau vươn lên trong Buồn đau và Hạnh phúc
  3. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Choáng váng hết cả đầu vì thơ, ca, định nghĩa của các bác.
    Mà bác Cá Vàng Cá Chép thơ văn kinh thật đấy, cả tiếng Việt lẫn tiếng Nga, chả hiểu tim bác Cá đã bị thủng bao nhiêu lỗ nữa?
    Em ko biết định nghĩa tình yêu, chỉ xin post lên đây cuộc đối thoại giữa con thỏ & con ngựa da, các bác đọc rồi sẽ hiểu thế nào là TÌNH YÊU.
    ( Em phải đọc 2 lần mới hiểu nội dung câu chuyện, đọc đến lần thứ4 mới ngấm, và khi ngấm rồi thấy quá hay)
    "- Hiện thực ko phải là cái chất đã dùng để làm ra ta - con Ngựa Da nói - Đó là một thứ xảy đến với ta. Khi một đứa trẻ yêu ta, yêu thật lâu, rõ lâu, ko phải chỉ để chơi, mà yêu thực sự, thì lúc bấy giờ ta trở thành Hiện Thực.
    - Thế thì có đau ko? - Thỏ hỏi
    - Cũng có khi đau! - Ngựa Da nói ( nó bao giờ cũng thẳng thắn) - Nhưng khi ta đã là Hiện Thực thì có đau cũng chả cần.
    - Nó đến đột ngột như sự thất sủng, hay từ từ?
    - Không đến đột biến đâu - Ngựa Da nói - ta từ từ trở thành hiện thực. Phải lâu một chút, cho nên nó chẳng mấy khi đến với n~ kẻ dễ gãy, dễ vỡ, n~ kẻ có góc sắc cạnh hay n~ kẻ cần được ng` ta trông chừng. Nói chung, khi ta đã trở thành Hiện Thực thì ta đã sờn cả lòng vì được mơn trớn quá nhiều. Mắt ta nhạt nhoà, khớp chân ta rã rời, tình trạng ta thảm hại lắm.
    - Nhưng dù có thế cũng chẳng sao vì một khi ta đã là Hiện Thực rồi thì ta ko thể xấu được, chỉ có n~ ai ko hiểu ta mới thấy ta xấu...Một khi đã là Hiện Thực thì ta ko thể trở thành hư ảo được nữa. Đã hiện thực là hiện thực mãi mãi".
    (Daniell Steel - "Loving")
    xuongrong
    Nobody wants to be lonely
    Nobody wants to cry
  4. lifegiver_magic

    lifegiver_magic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Chào em xương rồng!
    Em post lên một bài hay quá làm anh đọc mãi vẫn không hiểu được
    hìhì, just a joking!
    Nhưng anh không muốn chờ đợi lâu đến vậy đâu, vì anh chỉ sợ chú ngựa Da của em chưa thành hiện thực được đã bị cho vào nhà máy tái chế rồi !!!.
    Mà anh sợ đến lúc "Mắt ta nhạt nhoà, khớp chân ta rã rời, tình trạng ta thảm hại " lắm lắm. Em đã được học bài thơ của Xuân Diệu chưa (hình như năm lớp 12 thì phải)
    Xuân đang đến nghĩa là xuân đang đi
    Xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già
    .....
    Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn
    Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại
    (Sorry nếu anh nhớ nhầm, vì anh đọc bài này cũng được mấy năm rồi)
    ----------------------------------------------
    Yêu là gì nhỉ?
    ----------------------------------------------
    life
  5. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Mình lại nhớ bài khác của Xuân Diệu về Xuân.

    Xuân
    Xuân đang đến trăm hoa chờ hé nhụy
    Tình đến chưa hay người vẫn còn chờ ?
    Có người vẫn mãi thờ ơ
    Ngồi ôm gối chiếc hững hờ với Xuân

    [​IMG]
    Cùng nhau vươn lên trong Buồn đau và Hạnh phúc
  6. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Bác lifegiver_magic sao vội vàng thế? Tình Yêu sao có thể vội vàng được, thế bác ko biết cái gì chóng đến sẽ chóng rời bỏ ta đi ư?
    Theo em nghĩ Tình Yêu giống như đôi cánh của thiên thần, luôn luôn gắn với...thiên thần (tất nhiên rùi), nếu vì lí do nào đó mà thiên thần...rụng mất đôi cánh thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ?
    Hì hì, chắc là phải vô bệnh viện chỉnh hình quá!
    To CaChep : Mùa hạ sắp đến rùi bác ạ, còn xuân với đông cái nỗi gì. Cái ông Xuân Diệu ấy thật là...nhiễu chuyện, ông ấy ko ngủ được (phải ngồi ôm gối) thì cũng phải để cho người khác ngủ chứ. Mà bác muốn mập lên thì đừng có mà giống ông ấy, cứ ăn no ngủ kỹ vào bác ạ!
    xuongrong
    Nobody wants to be lonely
    Nobody wants to cry
  7. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Mình lại nhớ thêm bài khác của Xuân Diệu về Hẹn ho`.

    Hẹn Hò
    Anh đã nói, từ khi vừa gặp gỡ:
    Anh rất ngoan, anh không dám mong nhiều
    "Em bằng lòng cho anh được phép yêu;
    "Anh sung sướng với chút tình vụn ấy".
    Em đáp lại : "Nói gì đau đớn vậy!
    "Vừa gặp anh em cũng đã mến rồi
    "Em phải đâu là ngọn nước trôi xuôi
    "Chưa hy vọng sao anh liền thất vọng?"
    Lời nói ấy về sau đem gió sóng
    Cho lòng anh đã định chỉ yêu thôi
    Anh tưởng em là của của anh rồi
    Em mắc nợ, anh đòi em cho được
    Đấy, ai bảo em làm anh mơ ước!
    Lúc đầu tiên anh có mộng gì đâu!
    Tưởng có nhau ai ngờ vẫn xa nhau,
    Em ác quá! Lòng anh như tự xé...

    [​IMG]
    Cùng nhau vươn lên trong Buồn đau và Hạnh phúc
  8. Hoa_Cuc_Tim

    Hoa_Cuc_Tim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    "Cuoc song doi luc that la...ko hieu tai sao con nguoi ta luon thich noi nguoc lai nhung suy nghi va tinh cam cua minh....Co nhieu khi.... nhung cam xuc nhat thoi lam con nguoi ta dieu dung, mong muon hanh phuc thoang qua lam nguoi ta dieu dung...su tu ao tuong lam con nguoi ta dieu dung...su thieu thanh that voi chinh minh lam con nguoi ta dieu dung.... Luon tu hoi chinh minh, tinh yeu la gi nhi ?" ....Đôi lúc tôi ghét chính mình, tôi cảm thấy mình thật tầm thường, thật nhỏ bé, thật hời hợt thật chẳng ra gì...nhưng đôi lúc cũng chỉ là đôi lúc mà thôi....
    Con người luôn phải biết ước mơ nhưng hãy mơ ước những gì nằm ngoài cảm xúc. Vẫn cứ mơ mộng, lãng mạn nhưng xin đừng quên nghĩ đến hậu quả mà mình có thể sẽ gây ra cho người khác. Sống với mơ mộng thì tha hồ mà tưởng tượng nhưng sống với hiện thực thì sự tưởng tượng sẽ giết chết mình...giết ngay thì còn tốt hơn...đằng này lại giết dần giết mòn...Chết thật thì còn đỡ...chứ chết trong lòng thì ko đành. Ko có gì hoặc là có tất cả...Luôn hi vọng nhưng sẽ ko hi vọng những gì nằm quá xa khả năng của mình....
    "Lí trí và tình cảm là hai mặt đối lập nhưng ko đối kháng. Đứng trước tình cảm thì lí trí chỉ còn là điều vô nghĩa" <== Lẽ nào lại như vậy...
    Cô đơn nhưng vẫn luôn vui và hạnh phúc...ko phụ thuộc, ko thay đổi vì ai ngoài chính mình...Mình luôn có cuộc sống riêng của mình mà chẳng ai có thể hiểu được...tự bằng lòng với chính mình...cô đơn với nỗi cô đơn của mình..buồn một mình..vui với gia đình, bè bạn... yêu cuộc sống và hi vọng vào hạnh phúc trong tương lai.

    Cuc Tim
  9. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    "sự tưởng tượng sẽ giết chết mình...giết ngay thì còn tốt hơn...đằng này lại giết dần giết mòn...Chết thật thì còn đỡ...chứ chết trong lòng thì ko đành. Ko có gì hoặc là có tất cả..."
    Hoacuctim ơi, có lẽ chuyện của bạn có gì đó giống tui. Xin chia sẻ với bạn nhé!
    xuongrong
    Nobody wants to be lonely
    Nobody wants to cry
  10. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Thế là có những người an ủi nhau nhé ! CV xin trích một câu nói rất hay về tình yêu của Rít:

    Tình yêu làm dịu những trái tim kiêu hãnh, dạy lòng khiêm nhường cho người trịnh thượng. Nhưng bản tính chủ yếu của tình yêu là làm cho tất cả thành cao thượng và tốt đẹp.

    [​IMG]
    Cùng nhau vươn lên trong Buồn đau và Hạnh phúc

Chia sẻ trang này