1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

câu hỏi những anh hoc aikido và Judo

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi NickCarter, 29/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taiotoshi

    taiotoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Cao Nhân tắc hữu Cao Nhân trị
    Cao Sơn tất hữu Cao Sơn Cao
    Tặng cho bạn gì đó hỏi để phân tài cao thấp, Đúng như bạn Cara77 nói, Nhu Đạo và Hiệp Khí Đạo và những môn võ khác đều có chữ Đạo đi sau, Đạo là con đường để thắng bản thân, thắng chính bản thân mình để vươn lên cái đẹp và hoàn thiện hơn . Thật đáng buồn khi có nhiều bạn trẻ khi bước lên thảm tập để đem những gì mình học vào việc hiếp yếu hay đánh nhau . Nếu câu hỏi này phân vân bạn để chọn môn võ nào để học thì mình khuyên bạn đừng nên học võ mà nên chơi một môn thể thao nào đó vì cái đích đến của Võ học cũng chỉ là cường thân kiện thể , tự thắng mình và giúp đỡ người xung quanh mình .
    Be Strong, gentle, and beautiful ; in your mind , body, and spirit
  2. Oracle

    Oracle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Tui thì chưa hề tập qua môn võ nào,
    Gần đây mới đăng ký và bắt đầu tập Aikido

    Lý do chủ yếu khi đi học võ của tôi là cải thiện sức khoẻ.
    Lý do chọn Aikido là vì bản chất, triết lý của nó: tính hoà hợp, thân thiện, người không động đến mình thì mình không động đến người.

    Sau khi tập vài buổi tôi bắt đầu thấy thích, chưa phải vì thích aikido (tập khá nặng và mới tập nên chắc chắn chưa thể thích được), cái tôi thích là tinh thần, thái độ giữa những người trong võ đường với nhau.
    Hy vọng có thể theo được môn này,
    (đang tập ngã mãi mà vẫn chưa đúng)
    Maybe I can't make u laugh, but I can cry with u
  3. Oracle

    Oracle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Tui thì chưa hề tập qua môn võ nào,
    Gần đây mới đăng ký và bắt đầu tập Aikido

    Lý do chủ yếu khi đi học võ của tôi là cải thiện sức khoẻ.
    Lý do chọn Aikido là vì bản chất, triết lý của nó: tính hoà hợp, thân thiện, người không động đến mình thì mình không động đến người.

    Sau khi tập vài buổi tôi bắt đầu thấy thích, chưa phải vì thích aikido (tập khá nặng và mới tập nên chắc chắn chưa thể thích được), cái tôi thích là tinh thần, thái độ giữa những người trong võ đường với nhau.
    Hy vọng có thể theo được môn này,
    (đang tập ngã mãi mà vẫn chưa đúng)
    Maybe I can't make u laugh, but I can cry with u
  4. Aikibia

    Aikibia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    Cái vụ na?y hay a?, nếu ai cufng học Aikido hết thi? thiên hạ kho?i pha?i có uýnh lộn ru?i, hic hic hic.
  5. Aikibia

    Aikibia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    Cái vụ na?y hay a?, nếu ai cufng học Aikido hết thi? thiên hạ kho?i pha?i có uýnh lộn ru?i, hic hic hic.
  6. teranosarus

    teranosarus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    He he vụ tranh luận này lại phức tạp rùi tui có thêm chút ý kiến nhé, nói đến võ (nói lý thuyết tý nhé, anh em đừng phản đối) thì có võ thuật và võ đạo, một ông thầy dậy võ cho bạn thì bạn sẽ suy nghĩ gì? học võ là học các đòn thế đánh người -đó là võ thuật- thế nhưng ông thầy của bạn chẳng bao giờ bảo bạn tao dậy mầy cái đòn này để mầy đi đánh nhau đúng không? - đó là võ đạo- cứ nôm na thế.
    Tui học Judo cũng tạm gọi là lâu rồi, tôi có một đứa em trước cũng tập Judo sau chuyển sang tập Aikido nó mới nói "...cái này hay lắm anh..." tôi bảo thế mày thử bẻ tay anh xem (lúc đó hắn đai xanh Aikido rùi) hắn vừa mới bẻ tui làm ngay đòn Osoto Gari (chắc đòn này anh em nào tập Judo cũng đều biết) hắn rụng luôn tui mới nói chẳng có môn nào là hay hơn môn nào cả đâu em ạ do người sử dụng thôi. Cũng lại một đứa em khác hắn cũng tập Aikido đai trắng thôi anh em đùa nhau mình doạ quật hắn, hắn chui nhoàng một cái qua nách mình bẻ ngược tay mình ra sau (khó diễn tả quá) đại khái là tay mình bị bẻ bàn tay ở trên sau vai, khuỷu tay giơ lên.... thế là mình phải tự ngã ngay ra sau vì thấy tức tức ở vai, bất ngờ mà...
    Đây là câu trả lời cho đồng chí hỏi về vụ ông Judo và ông Aikido đánh nhau thì sao, nôm na là tuỳ thôi ông ạ.
    Còn cái vụ tinh thần thì nói thật là môn nào cũng thế, các thầy ai cũng bảo là không nên đánh nhau hết, vì thật ra ông đấm được nó một cái hôm nay liệu mai ông có đỡ được một nhát từ sau lưng của nó không? chưa kể thêm một số thằng nữa (Mãnh hổ nan địch quần hồ) đúng không?
    Còn cái vụ đánh nhau nữa, nếu các ông để ý thì sẽ thấy ông nào tập võ càng lâu thì càng ít đánh nhau, bất kể môn nào chẳng biết tại sao nữa...
    Hè hè... còn đồng chí gì mới đi tập mà thấy ngã khó quá đó, rảnh qua chỗ tớ tớ chỉ cho, tớ chỉ sở trường mỗi môn đó thôi... hè hè...., từ khi tập đến giờ chỉ làm Uke thôi mà....
    Đàn bà và tiền bạc là nguyên nhân của mọi sự rắc rối
  7. teranosarus

    teranosarus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    He he vụ tranh luận này lại phức tạp rùi tui có thêm chút ý kiến nhé, nói đến võ (nói lý thuyết tý nhé, anh em đừng phản đối) thì có võ thuật và võ đạo, một ông thầy dậy võ cho bạn thì bạn sẽ suy nghĩ gì? học võ là học các đòn thế đánh người -đó là võ thuật- thế nhưng ông thầy của bạn chẳng bao giờ bảo bạn tao dậy mầy cái đòn này để mầy đi đánh nhau đúng không? - đó là võ đạo- cứ nôm na thế.
    Tui học Judo cũng tạm gọi là lâu rồi, tôi có một đứa em trước cũng tập Judo sau chuyển sang tập Aikido nó mới nói "...cái này hay lắm anh..." tôi bảo thế mày thử bẻ tay anh xem (lúc đó hắn đai xanh Aikido rùi) hắn vừa mới bẻ tui làm ngay đòn Osoto Gari (chắc đòn này anh em nào tập Judo cũng đều biết) hắn rụng luôn tui mới nói chẳng có môn nào là hay hơn môn nào cả đâu em ạ do người sử dụng thôi. Cũng lại một đứa em khác hắn cũng tập Aikido đai trắng thôi anh em đùa nhau mình doạ quật hắn, hắn chui nhoàng một cái qua nách mình bẻ ngược tay mình ra sau (khó diễn tả quá) đại khái là tay mình bị bẻ bàn tay ở trên sau vai, khuỷu tay giơ lên.... thế là mình phải tự ngã ngay ra sau vì thấy tức tức ở vai, bất ngờ mà...
    Đây là câu trả lời cho đồng chí hỏi về vụ ông Judo và ông Aikido đánh nhau thì sao, nôm na là tuỳ thôi ông ạ.
    Còn cái vụ tinh thần thì nói thật là môn nào cũng thế, các thầy ai cũng bảo là không nên đánh nhau hết, vì thật ra ông đấm được nó một cái hôm nay liệu mai ông có đỡ được một nhát từ sau lưng của nó không? chưa kể thêm một số thằng nữa (Mãnh hổ nan địch quần hồ) đúng không?
    Còn cái vụ đánh nhau nữa, nếu các ông để ý thì sẽ thấy ông nào tập võ càng lâu thì càng ít đánh nhau, bất kể môn nào chẳng biết tại sao nữa...
    Hè hè... còn đồng chí gì mới đi tập mà thấy ngã khó quá đó, rảnh qua chỗ tớ tớ chỉ cho, tớ chỉ sở trường mỗi môn đó thôi... hè hè...., từ khi tập đến giờ chỉ làm Uke thôi mà....
    Đàn bà và tiền bạc là nguyên nhân của mọi sự rắc rối
  8. Oracle

    Oracle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Bác khủng long à, vậy chắc bác đai trắng kia là cao thủ phái khác mới chuyển sang tập aikido đó.
    Chỗ em tập thì trừ em và mấy cậu bạn ra, mọi người đều đã từng tập các môn khác rồi chuyển sang (có anh đai đen 2 đẳng judo, có anh thì tập Thiếu Lâm khá lâu, ...)

    Đúng là em thấy mấy anh ý có nghiêm trong sân tập, có cái uy của người học võ mà vẫn thân thiện, vui vẻ lắm chứ không ghê ghớm, hiếu chiến gì cả.
    Mấy vị ý bảo càng tập lâu sẽ càng thấy Aikido khác các môn khác như thế nào, hì hì - nhưng mà em thì có tập môn nào nữa đâu cơ chứ
    ah, theo em thấy thì aikido nó cứ giông giống Thái cực quyền thế nào ý nhỉ - đấy là em từ ngoài nhìn vào và cảm thấy thế chứ cũng chưa có hoc TCQ đâu.

    P/S: Với lại em nghĩ là bác NickCarter hỏi là vì tò mò, muốn so sánh thôi chứ làm gi` sâu sa đến mức như các bác chê.
    em đọc truyện Kim Dung cũng thường so sánh thế mà.
    Không biết Trương Vô Kỵ oánh với Kiều Phong thì chú nào phải xoa dầu nhiều nhất nhỉ ?
    hì hì, mời các bác làm 1 vại cho hạ hoả nào.
    Maybe I can't make u laugh, but I can cry with u
  9. Oracle

    Oracle Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Bác khủng long à, vậy chắc bác đai trắng kia là cao thủ phái khác mới chuyển sang tập aikido đó.
    Chỗ em tập thì trừ em và mấy cậu bạn ra, mọi người đều đã từng tập các môn khác rồi chuyển sang (có anh đai đen 2 đẳng judo, có anh thì tập Thiếu Lâm khá lâu, ...)

    Đúng là em thấy mấy anh ý có nghiêm trong sân tập, có cái uy của người học võ mà vẫn thân thiện, vui vẻ lắm chứ không ghê ghớm, hiếu chiến gì cả.
    Mấy vị ý bảo càng tập lâu sẽ càng thấy Aikido khác các môn khác như thế nào, hì hì - nhưng mà em thì có tập môn nào nữa đâu cơ chứ
    ah, theo em thấy thì aikido nó cứ giông giống Thái cực quyền thế nào ý nhỉ - đấy là em từ ngoài nhìn vào và cảm thấy thế chứ cũng chưa có hoc TCQ đâu.

    P/S: Với lại em nghĩ là bác NickCarter hỏi là vì tò mò, muốn so sánh thôi chứ làm gi` sâu sa đến mức như các bác chê.
    em đọc truyện Kim Dung cũng thường so sánh thế mà.
    Không biết Trương Vô Kỵ oánh với Kiều Phong thì chú nào phải xoa dầu nhiều nhất nhỉ ?
    hì hì, mời các bác làm 1 vại cho hạ hoả nào.
    Maybe I can't make u laugh, but I can cry with u
  10. teranosarus

    teranosarus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    He he... thằng đai trắng đó hả, tui với nó đánh nhau đã gần 20 năm nay rùi, chắc chắn nó không phải là cao thủ... chỉ có một thời gian nó được làm trưởng tràng võ... cái gì... Hoa quyền... còn lại nó biết cái gì thì tui biết cái đó, chỉ có cuối cùng tui học Judo nó học Aikido (nhưng rất lâu sau khi tôi học Judo)... vì thằng đó là em ruột tui....
    Quên còn những ông vào đây toàn ông hiền không, những ông độc mồm (nhưng bụng vẫn... tốt...) thì chưa vào đâu, đồng chí này nêu lại một chủ đề muôn thủa: chiến đấu giữa các môn phái, nói thật ông nào chẳng muốn nói môn mình hay nhất đúng không? nhưng bản thân ông ấy trình độ đến đâu là sao mà ổng biết được...nói chơi thế....
    Đàn bà và tiền bạc là nguyên nhân của mọi sự rắc rối
    Được teranosarus sửa chữa / chuyển vào 13:50 ngày 05/03/2004

Chia sẻ trang này