1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

câu hỏi những anh hoc aikido và Judo

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi NickCarter, 29/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. teranosarus

    teranosarus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    He he... thằng đai trắng đó hả, tui với nó đánh nhau đã gần 20 năm nay rùi, chắc chắn nó không phải là cao thủ... chỉ có một thời gian nó được làm trưởng tràng võ... cái gì... Hoa quyền... còn lại nó biết cái gì thì tui biết cái đó, chỉ có cuối cùng tui học Judo nó học Aikido (nhưng rất lâu sau khi tôi học Judo)... vì thằng đó là em ruột tui....
    Quên còn những ông vào đây toàn ông hiền không, những ông độc mồm (nhưng bụng vẫn... tốt...) thì chưa vào đâu, đồng chí này nêu lại một chủ đề muôn thủa: chiến đấu giữa các môn phái, nói thật ông nào chẳng muốn nói môn mình hay nhất đúng không? nhưng bản thân ông ấy trình độ đến đâu là sao mà ổng biết được...nói chơi thế....
    Đàn bà và tiền bạc là nguyên nhân của mọi sự rắc rối
    Được teranosarus sửa chữa / chuyển vào 13:50 ngày 05/03/2004
  2. Aikibia

    Aikibia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Trơ?i thi? ra la? một gia đi?nh vof thuật, anh la?m cao thu?, em la?m kế cao thu?,. Hi?hihi
    Aikido la? Aikido co?n Thái cực quyê?n la? Thái cực quyê?n sao ma? giống được???? Cái môn na?y thấy muốn hiê?u vê? nó oke thi? ít nhất fa?i kinh qua một môn na?o đó, như em đây trước đó em có chơi món tư?u ( tư?u chứ ko fa?i tư?u quyê?n đâu nha mí đại ca,hi?hihi ) ti?nh cơ? em fát hiện ra cái môn na?y vi? thấy cái tên cu?a nó đọc cufng hay " Ai kiu đó " giống mấy vụ nhậu chu?a wá hen.
    Nói túm lại học vof đê? có sức khoe? ( nhậu được tốt hơn ) ngoa?i ra co?n có cơ hội khi gặp chuyện thi? sef chạy nhanh hơn nếu mi?nh ko có tập,hichichic, bit vậy hô?i đó đi học điê?n kinh co?n hay hơn á.Bó tay luôn
    Một lâ?n nhậu chung, suốt đơ?i vâfn la? bạn nhậu.
  3. Aikibia

    Aikibia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Trơ?i thi? ra la? một gia đi?nh vof thuật, anh la?m cao thu?, em la?m kế cao thu?,. Hi?hihi
    Aikido la? Aikido co?n Thái cực quyê?n la? Thái cực quyê?n sao ma? giống được???? Cái môn na?y thấy muốn hiê?u vê? nó oke thi? ít nhất fa?i kinh qua một môn na?o đó, như em đây trước đó em có chơi món tư?u ( tư?u chứ ko fa?i tư?u quyê?n đâu nha mí đại ca,hi?hihi ) ti?nh cơ? em fát hiện ra cái môn na?y vi? thấy cái tên cu?a nó đọc cufng hay " Ai kiu đó " giống mấy vụ nhậu chu?a wá hen.
    Nói túm lại học vof đê? có sức khoe? ( nhậu được tốt hơn ) ngoa?i ra co?n có cơ hội khi gặp chuyện thi? sef chạy nhanh hơn nếu mi?nh ko có tập,hichichic, bit vậy hô?i đó đi học điê?n kinh co?n hay hơn á.Bó tay luôn
    Một lâ?n nhậu chung, suốt đơ?i vâfn la? bạn nhậu.
  4. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Oracle đang thích tập võ vì thái độ của đồng môn với nhau ?Sao giống chính tôi cách đây nhiều năm về trước. Tôi gắn bó với đội của tôi cũng chính vì có bạn bè,có thầy tốt.
    Nhưng quả thật tôi chưa đạt được tinh thần của võ đạo, tôi chỉ mới học được võ thuật mà thôi. Tôi ko thể nắm bắt hết các đòn thế mà thầy tôi dạy(chỉ đánh tốt vài đòn thôi), cũng như những đòn thế hiện đại mà mỗi khi thầy tôi được biết thêm từ các đòn căn bản. Tôi luôn cảm thấy có lỗi khi vận dụng không được lúc tập. Như vậy tôi đâu có đạt được chữ Đạo phải ko bạn taiotoshi ?
    Trở về chủ đề đang tranh luận, nếu Nick thực sự cần sự so sánh về 2 đối thủ thuộc 2 môn phái khác nhau khi lâm trận, thì theo tôi người nào có sự ứng biến linh hoạt hơn, người đó sẽ chiếm thế thượng phong. Trong tiểu thuyết của Cổ Long, Sở Lưu Hương không phải là người có võ công cao nhất nhưng luôn giành thắng lợi trước các cao thủ đệ nhất giang hồ chính vì chàng ta giỏi ứng biến, thân thể vô cùng linh hoạt--->xoay chuyển bại thành thắng trong chớp mắt khiến đối phương không thể tưởng tượng nổi!Tôi rất thích cách Cổ Long lý giải cho những nguyên nhân giành thắng lợi của Sở Lưu Hương, rất hợp lý trong võ thuật dù là tiểu thuyết kiếm hiệp có nhiều phần không thật hơn phần thật.
  5. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Oracle đang thích tập võ vì thái độ của đồng môn với nhau ?Sao giống chính tôi cách đây nhiều năm về trước. Tôi gắn bó với đội của tôi cũng chính vì có bạn bè,có thầy tốt.
    Nhưng quả thật tôi chưa đạt được tinh thần của võ đạo, tôi chỉ mới học được võ thuật mà thôi. Tôi ko thể nắm bắt hết các đòn thế mà thầy tôi dạy(chỉ đánh tốt vài đòn thôi), cũng như những đòn thế hiện đại mà mỗi khi thầy tôi được biết thêm từ các đòn căn bản. Tôi luôn cảm thấy có lỗi khi vận dụng không được lúc tập. Như vậy tôi đâu có đạt được chữ Đạo phải ko bạn taiotoshi ?
    Trở về chủ đề đang tranh luận, nếu Nick thực sự cần sự so sánh về 2 đối thủ thuộc 2 môn phái khác nhau khi lâm trận, thì theo tôi người nào có sự ứng biến linh hoạt hơn, người đó sẽ chiếm thế thượng phong. Trong tiểu thuyết của Cổ Long, Sở Lưu Hương không phải là người có võ công cao nhất nhưng luôn giành thắng lợi trước các cao thủ đệ nhất giang hồ chính vì chàng ta giỏi ứng biến, thân thể vô cùng linh hoạt--->xoay chuyển bại thành thắng trong chớp mắt khiến đối phương không thể tưởng tượng nổi!Tôi rất thích cách Cổ Long lý giải cho những nguyên nhân giành thắng lợi của Sở Lưu Hương, rất hợp lý trong võ thuật dù là tiểu thuyết kiếm hiệp có nhiều phần không thật hơn phần thật.
  6. mda9

    mda9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    em thấy akido và judo cũng giống nhau, đều thiên về nhu, nhưng mà hình như akido không có thực dụng cho lắm, rất khó áp dụng thực tế. em không rành về akido cho lắm, nhưng hình như khi lộn qua thì akido xếp chân, chống đầu gối quỳ đứng dậy, thế làm như vậy khi té ngoài đường thì có phải là đi cái đầu gối không. còn judo thì khi té qua hai chân bằng nhau đứng dậy, cái nào hay hơn.
    Quan trọng không phải  là đi mau mà là  đi mãi
  7. mda9

    mda9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    em thấy akido và judo cũng giống nhau, đều thiên về nhu, nhưng mà hình như akido không có thực dụng cho lắm, rất khó áp dụng thực tế. em không rành về akido cho lắm, nhưng hình như khi lộn qua thì akido xếp chân, chống đầu gối quỳ đứng dậy, thế làm như vậy khi té ngoài đường thì có phải là đi cái đầu gối không. còn judo thì khi té qua hai chân bằng nhau đứng dậy, cái nào hay hơn.
    Quan trọng không phải  là đi mau mà là  đi mãi
  8. aikiyo

    aikiyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất, xin thưa rằng Thái Cực Quyền hoàn toàn khác với Aikido.
    Thứ hai là bạn gì đó bảo rằng Aikido không thực dụng thì tôi xin hỏi bạn bạn định nghĩa thế nào là thực dụng? Nếu bạn bảo thực dụng là ra đường có thể áp dụng được để bảo vệ mình thì không cần thiết bạn phải đi học võ mà chỉ cần bạn có một tinh thần mà thôi.Bạn đã bao giờ bị một gã tập Aikido khoá chưa.Nếu chưa bạn thử gây sự một gã nào tập Aikido thì bạn sẽ biết thế nào là thực dụng.Tôi chỉ xin đưa ra như thế này : Lúc trước bạn có hiểu vì sao mà Bộ Đội ĐẶc Công của ta thắng được bọn lính đánh thuê Triều Tiên và Thái Lan không?Bạn nên biết cả Lính Triều Tiên và Thái Lan đều được trang bị một trình độ võ công thuộc loại không chê vào đâu được nhưng vẫn bị Đặc Công của ta đánh cho tan tát là tại vì thứ nhất chúng ta có được một tinh thần chiến đấu tốt , thứ hai được tập trung để huấn luyện để chuyên đánh nhau thư 3 là được trang bị các ngón tuyệt chiêu của các võ phái của dân tộc ta.Bạn nên nhớ rằng khi Mỹ đổ quân vào VN thì chỉ 3 tháng sau khi Mỹ đổ bộ thì đặc công của Núi Thành Quảng Nam đã đánh cho chúng tan tát.
    Tóm lại đừng bao giờ đem so sánh một môn võ nào khi đấu với một môn võ khác sẽ như thế nào vì điều này là không cần thiết và sẽ không có được một kết quả nào cả.
    Mong được chỉ giáo thêm!!Thân
    To Live is To Fight and Die is Over !!!
    [​IMG]
  9. aikiyo

    aikiyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất, xin thưa rằng Thái Cực Quyền hoàn toàn khác với Aikido.
    Thứ hai là bạn gì đó bảo rằng Aikido không thực dụng thì tôi xin hỏi bạn bạn định nghĩa thế nào là thực dụng? Nếu bạn bảo thực dụng là ra đường có thể áp dụng được để bảo vệ mình thì không cần thiết bạn phải đi học võ mà chỉ cần bạn có một tinh thần mà thôi.Bạn đã bao giờ bị một gã tập Aikido khoá chưa.Nếu chưa bạn thử gây sự một gã nào tập Aikido thì bạn sẽ biết thế nào là thực dụng.Tôi chỉ xin đưa ra như thế này : Lúc trước bạn có hiểu vì sao mà Bộ Đội ĐẶc Công của ta thắng được bọn lính đánh thuê Triều Tiên và Thái Lan không?Bạn nên biết cả Lính Triều Tiên và Thái Lan đều được trang bị một trình độ võ công thuộc loại không chê vào đâu được nhưng vẫn bị Đặc Công của ta đánh cho tan tát là tại vì thứ nhất chúng ta có được một tinh thần chiến đấu tốt , thứ hai được tập trung để huấn luyện để chuyên đánh nhau thư 3 là được trang bị các ngón tuyệt chiêu của các võ phái của dân tộc ta.Bạn nên nhớ rằng khi Mỹ đổ quân vào VN thì chỉ 3 tháng sau khi Mỹ đổ bộ thì đặc công của Núi Thành Quảng Nam đã đánh cho chúng tan tát.
    Tóm lại đừng bao giờ đem so sánh một môn võ nào khi đấu với một môn võ khác sẽ như thế nào vì điều này là không cần thiết và sẽ không có được một kết quả nào cả.
    Mong được chỉ giáo thêm!!Thân
    To Live is To Fight and Die is Over !!!
    [​IMG]
  10. taiotoshi

    taiotoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0

    VẬT LỘN VÀ TINH THẦN VÕ SĨ (Aikido trên mặt đất)
    Bài dịch của hội viên goodluck cho Thư Viện Việt Nam trên Internet.
    Mits Yama****a Sensei dạy tự vệ tại nhiều trường cao đẳng ở LA. Ngoài việc chuyên tâm rèn luyện Yoshinkan Aikido, ông cũng tập các môn võ khác như Tang Soo Do, Yanagi Jujitsu, Nhu đạo, Ðô vật, Quyền anh, và Nhu thuật Ba tây theo trường phái Garcie.
    Hỏi: Sensei, xin vui lòng cho độc giả biết đôi chút về quá khứ của ông. Ông lớn lên tại đâu? Ông đến với võ thuật như thế nào?
    Ðáp: Tôi sinh ra và lớn lên tại Los Angeles, và tôi đi học trong vùng Long Beach.
    Gốc võ thuật của tôi là từ cha tôi mà ra. Trước thế chiến cha tôi là một tay anh chị ở Nhật. Trước khi học Nhu đạo, ông đánh người không nương tay ?" sau khi học nhu đạo, ông vật người ta cũng chẳng nương tay chút nào và gây thêm nhiều rắc rối cho bản thân. Tôi nghĩ đó là lý do tại sao ông không muốn cho tôi học võ. Ông có dẫn tôi đến các võ đường Nhu đạo, nhưng ông không khuyến khích tôi theo học.
    Một ngày, tôi bị ốm phải nghỉ học ở nhà, tôi được nghe kể là có một môn sinh Aikido 13 tuổi bị một nhóm 3 đứa vây đánh mà vẫn đánh ngã cả bọn đó thật dễ dàng. Ðiều này thật khó tin. Tôi hỏi các bạn có đứa nào biết trường dạy Aikido ở đâu không, nhưng chúng nói là ở chung quanh đó không có trường dạy.
    Một vài năm sau, một đứa bạn cho tôi biết có trường ở gần, do võ sư Virgil Krank hướng dẫn, và là người dễ tính. Sư phụ của thầy Krank đã học Aikido tại Nhật từ Shioda Sensei.
    Tôi học được chừng 1 đến 2 năm thì thầy tôi mời Kimeda Sensei đến Hoa Kỳ - tôi nghĩ là chỉ để viếng thăm. Nhưng Kimeda Sensei đã ở lại võ đường hai năm. Ông là người nhỏ con, nhưng ông ném những người lớn con hơn nhiều bay khắp nơi trên thảm tập. Tôi phục ông hết sức. Tôi được thầy Kimeda cho lên đai đen trước khi thầy đi nơi khác.
    Khoảng năm 1968, tôi trợ huấn cho thầy mình trong một lớp dạy tự vệ rút từ Aikido cho trường Cảnh sát địa phương. Vào lúc đó, cả tiểu bang CA chỉ có hai lớp dạy tự vệ loại này.
    Cuối cùng, thầy tôi yêu cầu tôi thay thế phụ trách lớp học, tôi ngần ngại nhưng vẫn nhận lời. Ngày đầu tiên, tôi nếm mùi thực tế, mà đến giờ tôi vẫn còn nhớ rõ. Tôi chỉ học viên bự con nhất lớp và tuyên bố rằng, một khi đã bị tôi khóa bằng thế sankyo, anh ta sẽ không thể gỡ được. Nhưng anh ta đã gỡ được dễ dàng. Anh ta là một tay đô vật, và anh ta đã khoá tôi chặt cứng như một cái bánh pretzel (bánh nướng có hình ngoằn ngoèo). Các học sinh khác đứng thành vòng tròn chung quanh, giống như mọi da đỏ đang bao vây một cỗ xe ngựa, thì thầm với nhau, ?oXem sư phụ kìa ?" ông sẽ thoát ra ngay thôi mà.? Nhưng tôi đã không thoát ra được; tôi bị khóa trong vòng 20 phút cho đến khi anh ta thả tôi ra.
    Chuyện này làm tôi xấu hổ-mất mặt hết sức và tôi quyết định phải học đô vật (western wrestling), tôi theo học từ 2 đến 3 năm. Tôi nghĩ mình vật đã khá, và tôi dạy cả các thế vật khi dạy aikido. Nhưng đô vật không thích hợp đối với tất cả học viên cảnh sát. Một vài nữ cảnh sát viên không đủ sức mạnh để vật. Thêm nữa, đô vật là một môn võ phụ thuộc vào trọng lượng: nếu bạn nặng 130 cân anh, khả năng bạn đánh bại một đối thủ nặng 150 cân anh gần như là con số không. Thành ra tôi nản lòng với môn đô vật. Nhưng tôi vẫn biết là người học Aikido cần phải biết một số kỹ thuật nào đó khi xuống đến mặt đất. Nếu một môn sinh Aikido vật được một người xuống đất, và người đó thoát ra khỏi được thế khóa, thì môn sinh Aikido làm gì bây giờ?
    Ngày nọ, một võ sư Karate đến lớp học và đấm đá tôi chạy tơi bời khắp phòng. Tôi nghĩ, ?ođến lúc phải học karate rồi?. Thành ra tôi theo học karate 12 năm. Tôi tập chung với Chuck Norris khi anh ấy mới nhập môn, rồi tôi lấy đệ nhị huyền đai karate từ võ đường của anh.
    ?oHà hà,? ?" tôi nghĩ ?" ?ovõ thuật của mình trọn vẹn rồi. Mình biết cầm nã thủ của Aikido, đấm đá của Karate, và địa chiến của đô vật.? Nhưng rồi một tay quyền anh đến lớp và đánh cho tôi xiểng niểng. Tôi lại thấy là mình phải học thêm quyền anh. Tôi nghĩ rằng, bằng cách học nhiều môn võ khác nhau, tôi có thể bổ khuyết cho khả năng tự vệ của Aikido. Tôi huấn luyện cho cảnh sát và mỗi tối khi họ đi hành sự họ phải dùng những gì tôi dạy họ, tôi không đủ tự tin nếu chỉ nói với họ là ?ogặp chuyện chỉ cần dùng thế kotegaeshi?.
    Hỏi: Ông có tìm được cái mà ông muốn tìm không?
    Ðáp: Môn võ bổ khuyết cho những điều tôi đã học là Nhu thuật Ba tây (Brazilian Jujitsu) của gia đình Gracie. Một võ sinh cảnh sát của tôi cho tôi biết có một loại Nhu thuật mới chuyên vật lộn dưới đất, và tôi vểnh tai lên nghe liền.
    Khi tôi đi tìm hiểu nghệ thuật này, Rorion Gracie (sau đó trở thành thầy tôi) giới thiệu cha của ông cho tôi, Sư trưởng Helio Gracie, lúc đó đã 75 tuổi. ?oMits, đây là cha tôi,? Rorion nói. ?oAnh này nói anh ta muốn vật lộn với bố?. Biết ngài Helio chỉ nói được tiếng Bồ Ðào Nha, tôi nói với Rorion, ?oTôi khỏe hơn cha anh, và tôi đang ở thời kỳ sung mãn. Cha của anh tôi thấy già rồi.? Khi Rorion dịch lời của tôi xong, tôi ngạc nhiên khi nghe câu trả lời: ?oCha tôi nói là như vậy thì ông nhất định phải vật lộn với anh mới được ?" và nếu mà anh không cố hết sức, ông sẽ gây tổn thương cho anh.? Tôi nghĩ trong đầu, ?oBỏ mẹ rồi!?
    Khi chúng tôi vật lộn, thắng thua thấy rõ. Tôi dùng hết sức tấn công sư trưởng Helio, một ông già 75 tuổi nặng có 130 cân anh, mà tôi chẳng làm gì được ông cả. Ông có thể hóa giải đòn thế tấn công của tôi mà không nhỏ đến một giọt mồ hôi. Ông khóa tôi dưới đất, vừa cười vừa nói chuyện với con trai trong khi tôi cố gắng thoát ra. Nếu tôi thoát ra được một thế khóa, ông sẽ khóa tôi bằng một thế khác. Trong vòng 30 phút, tôi được dạy cho một bài học về khiêm nhường.
    Chuyện này khiến tôi tin là Nhu thuật Ba Tây có cái gì đó đặc biệt. Cho đến lúc đó, tôi vẫn nghĩ là một võ sư phải to con, khỏe mạnh và nhanh nhẹn. Tôi nghĩ những chuyện kể về các đại võ sư ở tuổi 90 có thể đánh bại các cầu thủ bóng bầu dục 20 tuổi chỉ là huyền thoại. Nhưng, trên mặt đất, sư trưởng Helio Gracie đã hóa giải các đòn thế của tôi mà không dùng lực - giống như những câu chuyện kể, đại sư Ueshiba có thể hóa giải dễ dàng các đòn thế của nhiều đối thủ tấn công cùng lúc một cách an nhiên tự tại.
    Nhu thuật Ba tây, tôi nhận thức được, chính là Aikido dưới đất.
    Hỏi: Nhưng Nhu thuật Ba Tây là một môn võ có tranh thắng kia mà?
    Ðáp: Phải, ở một khía cạnh nào đó. Và đó là một lợi điểm. Nhu thuật Ba tây cho phép người học Aikido tập luyện một cách mạnh bạo hơn - tối đa 100% - mà vẫn duy trì được phẩm cách (dignity) của nghệ thuật này.
    Tranh thắng trong Aikido thật là điều vô ích; cái đẹp của Aikido là hòa vào (flowing) và hiệp nhất (harmonizing) với bạn đồng môn cùng tập với mình. Nhưng nếu các môn sinh Aikido muốn phát triển tinh thần võ sĩ (warrior spirit), thì họ có thể dùng môn đấu vật. Vật lộn cho phép họ thi triển hết sức với đồng môn trong khi cơ thể vẫn ở trạng thái thư giãn - luồn lách để ứng phó với đòn thế đối phương mà không dùng nhiều lực (bắp thịt).

    Hỏi: Một trong những mục đích của Aikido là dạy môn sinh tự chế và giảm bớt hung tính. Nhu thuật Ba tây có đặc điểm này không? Nếu những người to khỏe đầy ngạo mạn đến trường của ông, Nhu thuật Ba tây có giúp họ trở nên nhạy cảm hơn không?
    Ðáp: Nhu thuật Ba tây sẽ thực sự làm giảm lòng tự mãn. Khi họ vật lộn với những người có kinh nghiệm, họ sẽ thấy là sức mạnh của họ hoàn toàn vô dụng ?" dùng đến sức mạnh là điều ngớ ngẩn bởi vì đối thủ của họ sẽ dùng chính sức mạnh của họ để vật họ. Sau đó, khi họ tập Aikido, chúng tôi sẽ lập lại hệt như thế. Cuối cùng, chúng ta thực sự có thể làm thay đổi những con người như vậy.
    Be Strong, gentle, and beautiful ; in your mind , body, and spirit

Chia sẻ trang này