1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

câu hỏi những anh hoc aikido và Judo

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi NickCarter, 29/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. teranosarus

    teranosarus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Ủa lớp này là của thầy nào đấy, tớ cũng quen vài đứa trên Tây Hồ nhưng không thấy trong ảnh, lớp anh Tuấn, anh Huy hay anh Hải thế?
    Đàn bà và tiền bạc là nguyên nhân của mọi sự rắc rối
  2. HuyenMinh

    HuyenMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi CLB Judo Tây Hồ của thầy Hoàng, thầy Tuấn vẫn học ở Trung tâm giáo dục thường xuyên - Thuỵ Khê à?
    Tôi đã bỏ Judo 2 năm rồi, nhớ quá. Thằng Long đen, anh Duy, Chị Huyền với cái chị gì mặt đỏ ấy còn tập không nhỉ?
  3. HuyenMinh

    HuyenMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi CLB Judo Tây Hồ của thầy Hoàng, thầy Tuấn vẫn học ở Trung tâm giáo dục thường xuyên - Thuỵ Khê à?
    Tôi đã bỏ Judo 2 năm rồi, nhớ quá. Thằng Long đen, anh Duy, Chị Huyền với cái chị gì mặt đỏ ấy còn tập không nhỉ?
  4. uic

    uic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    1
    Anh Khủng Long ơi! lớp Judo ấy là của thầy Lê Thanh Hồng. Đang cố gắng duy trì, thầy Hồng bây giờ sang huấn luyện cho lớp năng khiếu trẻ của Quận tây hồ hình như là Quảng An hay Phú thượng gì đó em ko nhớ.
  5. uic

    uic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    1
    Anh Khủng Long ơi! lớp Judo ấy là của thầy Lê Thanh Hồng. Đang cố gắng duy trì, thầy Hồng bây giờ sang huấn luyện cho lớp năng khiếu trẻ của Quận tây hồ hình như là Quảng An hay Phú thượng gì đó em ko nhớ.
  6. teranosarus

    teranosarus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    He he, biết rồi, vừa xem đi xem giải vừa rồi gặp hết mấy đồng chí trong ảnh, đánh nhau rầm rầm trước mặt tớ suốt mà, có một chú hình như đi về không đến thi đấu trận cuối à?
    Đàn bà và tiền bạc là nguyên nhân của mọi sự rắc rối
  7. teranosarus

    teranosarus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    He he, biết rồi, vừa xem đi xem giải vừa rồi gặp hết mấy đồng chí trong ảnh, đánh nhau rầm rầm trước mặt tớ suốt mà, có một chú hình như đi về không đến thi đấu trận cuối à?
    Đàn bà và tiền bạc là nguyên nhân của mọi sự rắc rối
  8. koga

    koga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tui là học sinh cũ của thầy Hồng đây . Hôm nào rảnh sẽ đến thăm CLB Tây Hồ xem thế nào .
  9. koga

    koga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tui là học sinh cũ của thầy Hồng đây . Hôm nào rảnh sẽ đến thăm CLB Tây Hồ xem thế nào .
  10. thaihonganh

    thaihonganh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Có một cụm từ trong kinh tế học rất phổ biến gần như bằng từ Amen trong...Thiên Chúa giáo: CETERIS PARIBUS. Đây là từ ngữ của tiếng Latin nghĩa là "mọi thứ khác đều như nhau". Sở dĩ các kinh tế gia phải (thường xuyên) dùng CETERIS PARIBUS để cho họ...bớt cãi nhau khi tranh luận về một vấn đề nào đó có liên quan đến sự so sánh. Lẽ ra bác Nickcarter nên bắt chước các kinh tế gia dùng hai chữ Latin đó, chứ bác chỉ nói CÙNG CẤP ĐỘ không thôi thì chưa đủ...độ. Nếu bác thêm vào hai chữ đó thì chúng ta mới dễ so sánh hơn.
    Trước khi so sánh (theo điều kiện CETERIS PARIBUS), tôi xin nói rõ là môn võ nào tôi cũng khoái hết trơn. Thành ra, tôi chỉ có thích, chứ không ghét môn nào.
    So với Judo, kỹ thuật Aikido đòi hỏi tốn nhiều thời gian hơn để luyện thành thạo. Bởi vậy, sau một năm tập luyện, môn sinh Judo dễ chiến thắng môn sinh Aikido hơn. Tuy nhiên, càng lên cao hay thời gian tập luyện càng lâu, khả năng giành chiến thắng của Judo đối với Aikido càng nhỏ dần. Đến một lúc nào đó (tôi không rõ, có thể nhiều năm sau) thì khả năng chiến thắng của môn võ này đối với môn kia đều bằng nhau.
    Nếu bạn thật sự ham thích Aikido và muốn hiến trọn đời mình cho môn võ này (như Bác Hồ đã đam mê chủ nghĩa Mác-Lê) thì đừng có lo gì về chuyện hơn thua của môn võ này đối với các môn võ khác. Nếu nó không "bách chiến bách thắng" như chủ nghĩa Mác-Lê (đã từng được tuyên truyền) thì ít nhất nó không bao giờ để bất cứ môn võ nào khác "đào hố chôn vùi" nó. Nói cách khác, nếu bạn chú tâm luyện tập (Aikido) thì đến một thời điểm nào đó, bạn sẽ không sợ (thua) bất cứ môn phái nào.
    Nếu bạn (chưa từng học võ) muốn theo học trong một thời gian không dài lắm (chỉ vài ba năm) để tự vệ hoặc đánh nhau (vì bất cứ lý do gì), theo tôi, bạn nên học Judo hơn là Aikido.
    Bản thân tôi học cả hai môn này (môn Judo học trước) nhưng tôi học vì thấy chúng đẹp, chứ không phải để đánh nhau hay tự vệ chi trơn. Từ nhỏ đến giờ tôi chưa bao giờ phải động thủ hết cả. Cho nên tôi học hai môn này như người ta học khiêu vũ hay trượt băng nghệ thuật vậy.
    Đối với tôi, đòn thế của Judo dễ học, dễ nhớ, dễ áp dụng, và ...lâu quên hơn là của Aikido.

Chia sẻ trang này