1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu hỏi tế nhị

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi vincent_tan, 12/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vincent_tan

    vincent_tan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    3.154
    Đã được thích:
    1
    Câu hỏi tế nhị

    Chào tất cả mọi người, thật khó khi hỏi mọi người câu hỏi này, nhưng em không biết làm thế nào bây giờ , gấp quá rồi, search nhưng không thấy.
    Chuyện là thế này : Công ty em đang tổ chức cuộc thi " Viết tiếp truyền thống mãi mãi tuổi 20 Sống đẹp- sống có ích" . Đây không phải là chủ dề khó nhưng thực sự để làm 1 bài luận dài tầm 10 trang quả thực là 1 vấn đề với dân kĩ thuật bọn em...........
    Không biết có ai biết đường link hay bài viết nào về chủ đề tương tự giới thiệu hộ em để em dựa trên y tuởng + cảm hứng viết bài....... vote 5 * cho mọi người.......em đang gấp lắm rồi........mọi nguoi giup em nhé,.........thanks for reading.
  2. seadog

    seadog Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    10.861
    Đã được thích:
    3
    Bạn thử vào box Báo chí hay Văn học hỏi xem sao
     
  3. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    hic, công ty nào mà chơi ác thế, bắt buộc tinh thần tự nguyện thế này thì mất cả ý nghĩa của cuốn sách hay!!!
  4. antigod

    antigod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    5.791
    Đã được thích:
    4
    Em viết hộ bác,bác trả em bao nhiêu?
  5. Kasanova

    Kasanova Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    1
    Chết chết, làm thế thì hóa ra chú lại đạo văn à, chú đang chuẩn bị viế về "sống đẹp" mà, ai lại làm thía.
  6. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì ấy nên bịa quách 1 câu chuyện về những công ty có chế độ đãi ngộ nhân viên một cách tuyệt vời, và biết chú trọng năng lực mỗi người. Từ đó nhân viên đâm ra nghiện công việc và sống đẹp, hết lòng và tận tụy với công việc ấy. Sống thía mới là sống đẹp, chứ chèn ép người ta làm theo các chính sách vớ vẩn thì bố đứa nào chịu nổi.
  7. GREEN_PINE

    GREEN_PINE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.608
    Đã được thích:
    0
    Nếu bị cưỡng bức " sống đẹp " hay ảnh hưởng gì thi đua thì rán vậy... Hổng thì bỏ qua lun...
    Tốt nhất là mượn bài của đồng nghiệp nào học xã hội nhân văn ấy mà copy... Gọi là nhân rộng " sống đẹp" í mà
    1,2,3... các đồng chí sắp hàng " sống đẹp" ... SỐNG !!!
  8. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    bác giả đc bao nhiêu
  9. love_someone_hn

    love_someone_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    Nhầm !
    Được love_someone_hn sửa chữa / chuyển vào 15:38 ngày 13/03/2006
  10. mttca

    mttca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Chúa ghét những thứ hình thức thế này.
    Cậu có bị bắt buộc phải dự thi không?
    Nếu cậu làm trong cơ quan nhà nước thì có lẽ gần như bắt buộc. Nhưng lại có một lợi điểm khác là mọi người cùng bị bắt buộc như mình. Giả sử 100 người làm thì sẽ có 1000 trang - ban giám khảo có mà mờ mắt. Chắc chắn họ sẽ chỉ chấm các bài được thông báo là dự thi thật thôi. Vậy nên cậu chỉ cần giả dự thi - copy 1 bài của 1 người khác cùng cơ quan.
    Vậy thôi.

Chia sẻ trang này