CÂU HỎI VỀ TVH!!!! Chào các bác. Em thấy box của chúng ta co nhiều chủ đề quá, mà nhiều câu hỏi lại chang đuợc trả lời hoặc trả lời rất lâu. Vì vậy em nghĩ rằng chúng ta nên tâp trung các câu hỏi về một chủ đề để có thể trả lời một cách nhanh nhất, và để tránh tình trạng hỏi ra mà chẳng ai trả lời. Em nghĩ nên tâp trung tất cả các câu hỏi có liên quan đến TVH vào chủ đề này, còn các ý đóng góp khác thì ta sẽ thảo luận ở CLB TVH, va giảm các chủ dề thừa để Box ta hoạt động tốt nhất. E hem, và em xin mở hàng bằng câu hỏi đâu tiên. Hôm kia, em có xem đượ một chút chương trinh ve TVH cua VTV2 thi phai, em có xem đượ khúc cuối có nói về chuyên nêu con người có thể đi từ hiện tại về quá khứ. Lúc đó sẽ có một nghịch lý gọi là GRANDFATHER thi phai? Nghịch lý này nói rằng nếu ta trở về quá khứ và ghiết chết ông của bạn thử hỏi lúc đó ta- tức la con ngượi trở về quá khứ va ghiết ông của minh ay- có còn tồn tại hay ko? Và NL này nói rằng ta sẽ vân tồn tại, vi ta có mặt trong nhiều ko gian hay gì đó. Giải thích đó em xem chua rõ lắm, mong các bác chỉ giáo. dak
Cái này nghe có vẻ hay quá nhỉ. tui chưa bao giờ nghe đến cái nghịch lý này. Bác nào biết trả lời mau đi. I'm gonna kick yer sorry arses so hard you'll kiss the moons!
Trong "Nghịch lý" trên có nhiều điều cần nói. 1. Theo DAK viết "nói về chuyên nếu con người có thể đi từ hiện tại về quá khứ" Đã là Nếu thì không có gì để nói. Người xưa từng nói " Nếu cái mũi của Cleopatre dài thêm một chút thì thế giới này hẳn không còn như ngày nay". Làm thế nào để đi ngược chiều Thời gian? Chuyển động nhanh hơn vận tốc ánh sáng? Đó là điều không thể. Ta thỉnh thoảng có nghe nói đến những lỗ hổng thời gian, nhưng đó hoàn toàn là giả thuyết không có chứng minh bằng khoa học. Trong các trường hợp chuyện đó (nhấn mạnh đây là chuyện), hầu hết là đi đến tương lai chứ không có quay về quá khứ. Dễ hiểu thôi khi người ta nói: "Tôi đã nhìn thấy đoàn quân ăn mặc theo kiểu thế kỷ 17 trên sa mạc", rồi đối chiếu lịch sử thấy có một đoàn quân tương tự mất tích tại đó... Nhưng làm sao nói là "Tôi thấy một người ở thế kỷ 23" để chờ đến thế kỷ 23 xem có ai mất tích không?? Nói đùa vậy, đó là những Câu chuyện. 2. Khái niệm Thời gian là tương đối. Đó chỉ là một chiều của không gian, và nếu thế ta có thể chuyển động trong chiều đó như chiều khác??? Khi đó quay lại thoải mái?? Nếu đã có chiều thứ tư thì còn chiều thứ 5, 6, 7?? Tôi nghe nói (nghe nói thôi-chưa đọc) là Hawking đưa ra có đến 11 chiều của không gian, và ông ấy nói tối thiểu phải có 7 chiều không gian. Lý thuyết đi ngược thời gian dựa trên điều kiện thời gian là một chiều của Không gian, có tính tương đối. Vậy thì lý thuyết nhiều chiều hơn cũng sẽ có lúc được chấp nhận và xem xét. Khi đó ta quay ngược chiều thời gian nhưng các chiều kia có thể chuyển động cùng lúc không? Nếu quay về quá khứ (giả sử là quay được) thì lúc đó con người ta sẽ chuyển động về những chiều khác, không thể về không gian ba chiều tương tự như ta đang sống hay ông nội ta đang sống. Lý do là vì các chiều không gian dù tương đối nhưng lại ràng buộc lẫn nhau không thể tách rời. Bạn đi thẳng lên phía trước nhưng có bao giờ bạn dám chắc là không chuyển động sang hai phía hay có nhấp nhô cái đầu không? Và bạn có mất thời gian để chuyển động không? Chắc là có. Vậy thì khi chuyển động trong chiều này là bạn phải chuyển động trong chiều khác nữa. Ngay cả các điện tử chuyển động cũng không thể hoàn toàn đẳng hướng theo một chiều. 3. Thế nào là Sống và Chết. Giết đi có nghĩa là Chết đi hay không? Khái niệm này đến nay còn không giải thích được. Thế nào là cái Tôi? Nếu "ông nội" tôi không còn thì có tôi trên đời không? Không chứ gì? Hoàn toàn không tuyệt đối. Cái tôi đó có thể sinh ra ở nơi khác. Một bà mẹ nạo thai, cái Tôi của nó đi đâu? Cái con người đáng ra phải có trên đời ấy lúc này ở đâu? Nếu bà mẹ đó chỉ định có một con, và nạo lần đầu để rồi sinh lần sau ra một con người. Vậy nếu bà ấy không huỷ bỏ đứa con đầu thì cũng không có đứa con thứ hai đang sống. Vậy cái Tôi của đứa con sinh lần hai đó ở đâu ra? Những khái niệm như vậy là vô cùng vô tận. Chúng ta chưa nhận thức hết các chiều của không gian thì không thể nói là Đi ngược về quá khứ được. Hơn nữa chúng ta phải hiểu rằng tất cả những gì ta nói là "Biết" là "Hiểu", giải thích, là tri thức chẳng qua là nhận thức vào bộ não, với giới hạn và điều kiện của ta. Nếu cách đây 50 năm nói cho một người VN rằng trái đất hình tròn thì ai cũng cho là phét bởi "nếu thế người bên kia đứng lộn đầu à?" nhưng giờ đứa trẻ con cũng biết trái đất hình tròn. Với người cổ đại nói trái đất hình tròn hoặc trái đất chuyển động là còn bị hoả thiêu nữa kia. Giờ ít người hiểu được khái niệm Thời gian là chiều thứ tư, nhưng có khi 50 năm nữa người ta lại thường nói "Tôi đang đi ngược trong chiều thứ sáu của không gian!!!" Đặt câu hỏi này giờ đây nghe như nghịch lý nhưng khi nhận thức con người đủ rộng thì nó không có gì khó hiểu nữa, không còn gì nghịch nữa. ------------------------------------------- Sống trên đời sống cần có một tấm lòng