1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÂU HỎI VUI CHO MỌI NGƯỜI !!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Văn học' bởi conanhero, 05/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conanhero

    conanhero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    CÂU HỎI VUI CHO MỌI NGƯỜI !!!!!!!!!!!!!!!!!

    Em là một người của ban A, nay ghé qua trang văn học tiện thể xin hỏi các anh chị một chút.
    Mẹ em thường hay đọc một vài câu thơ trong bài thơ "KẺ SĨ " mà mẹ nói. Trong đó có mấy câu đầu đọc đi đọc lại em càng không hiểu, nó như vầy nè:
    "TƯỚC HỮU NGŨ KỈ SƯ KỲ LIỆT
    DÂNG HỮU TỨ SĨ VI CHI TIÊN...."
    Mong các anh, các chị giải thích giùm em với! Thiệt mà
    (Với lại, đây là những câu thơ em nghe mẹ đọc nên có thể mắc nhiều lỗi chính tả. Mong các anh chị thông cảm. Chân thành cảm ơn các anh, các chị )
  2. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Học Ban A lại biết dùng internet sao không dùng Google?
    Câu đúng là:
    Tước hữu ngũ sĩ cư kỳ liệt,
    Dân hữu tứ sĩ vi chi tiên.
    Có nghĩa: Tước có năm bậc thì sĩ cũng dự vào; dân có bốn nghề thì sĩ đứng đầu tiên
  3. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    sĩ bao giờ cũng là wan trọng nhất ..ai mà chẳng có chút sĩ ...chỉ có ai nhiều hơn ai thôi

Chia sẻ trang này