1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cầu hôn Tictactoetop :D

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi dot223, 18/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Không cần đâu dì,đêm nay cứ về nhớ thật kĩ vào nhá....thế nào cũng biết,chứ xét ADN ở VN đắt lắm không chịu nổi đâu dì ơi....mà cháu thấy BTL có giống dì mấy đâu.
  2. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    Hay là dì nhặt anh nong ở đâu
  3. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Ai lại hỏi trắng ra thế dì khó trả lời...cứ từ từ cho dì còn suy nghĩ chứ,chuyện nhà dì mà lại....hehe...
    Moon bright Dark of night Take my wish And set things right.
  4. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Dì đã suy nghĩ ra chưa thế? Chỉ khổ chú BTL, có gì thì cũng đừng quá mặc cảm nhé. Cố gắng mà sống cho tốt!
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
    Được Rce sửa chữa / chuyển vào 23:27 ngày 31/05/2003
  5. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Ừa,mình cũng nói với BTL rồi,mà chú ý cứ mặc cảm cơ."Con trai trưởng của dì yêu GĐQQ"--->cái này mà chẳng hay à???vào nhà anh chị em giúp nhau chứ chú cứ mặc cảm làm cái gì.
    Moon bright Dark of night Take my wish And set things right.
  6. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    BTL hôm qua đã thấy bớt mặc cảm chưa. Được gia đình quyền quí, rồi thì dì iu của gia đình quyền quí chăm bẵm thế còn gì. Thế mà còn không chịu lớn nữa thì thôi đấy.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  7. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Oh la la
    boy_thang_long: qua` dau
    boy_thang_long: 1-6 y
    tictactoetop: ho* ho*
    tictactoetop: the dong` y' lam` con tui roi a`?
    boy_thang_long: hic
    boy_thang_long: 1-6 dong y roi ma
    tictactoetop:
    boy_thang_long: con hom nay
    boy_thang_long: la 3-6 roai
    tictactoetop: oai`ma' oi, me con nhan nhau, cam dong we'
    Thế nhé bà con, coi như BTL nhận tớ làm mama roài nhá. Mà những người đi hôm 1-6 đều được chứng kiến cảnh " mama đèo con" rất chi là tràn trề tình MẪU TỬ
    Vấn dề duy nhất còn lại,"ai là papa" của cháu nó
    (=^.^=) no-thing-no-body-only-myself (o^.^o)
  8. boy_thang_long

    boy_thang_long Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    1.206
    Đã được thích:
    0
    Híc, chưa bao giờ mình vào topic này, hôm nay tictac gửi link cho mới vào thử xem có chuyện gì, ặc, hoá ra GDQQ bàn luận về mình, đã bảo đọc title của BTL trước khi nói linh tinh nhé, mẹ con chỉ 1/6 thôi, còn từ 0:00' ngày 2/6 là chẳng có mẹ con gì hết, vớ vẩn, đây vẫn anti nhé, cứ thấy sang là quàng lung tung
  9. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp,làm gì mà bức xúc thía con iu. Hờ hờ, chuyện đã rõ mười mươi , bàn dân thiên hạ ai cũng đã tỏ tường, . Có gia đình, ba má,cô dì chú bác, anh chị em lại không thích, cứ thích lang thang........ Để bao giờ papa "mày" vìa, má bảo papa dạy cho khôn ra........
    (=^.^=) no-thing-no-body-only-myself (o^.^o)
  10. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Chú lại mặc cảm rồi. Nếu không thì đừng có chối bỏ cái nguồn gốc, thân phận của mình như vậy chứ. Đáng giận, đáng giận quá!!! Mẹ con xa nhau lâu ngày, bây giờ dì iu đang tìm cách bù đắp cho chú. Tại sao chú lại như thế? Sống trên đời cũng cần có chút lòng vị tha chứ, hay cố gắng quên đi quá khứ, mà hướng tới ngày hôm nay. Vì ngày hôm nay đang có một mama tốt bụng. Ngày trước vì chiến tranh loạn lạc (TTVN down liên tục, 84 phải bỏ đi tứ xứ ~> chuot84.com) nên hai mẹ con đã thất lạc nhau, chứ đâu phải do dì hắt hủi chú. Hãy tha thứ! Amen, mong Chúa sẽ ban phước lành cho chú BTL.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.

Chia sẻ trang này