cầu hôn em định 24/2 cầu hôn người yêu nhưng khó quá các bác chỉ dùm em với, help me , hepl me now. thanhs
cách đơn giản nhất , mời cô ấy đi ăn tối , cả tối không nói gì , đến lúc 2 người có 1 mình , ở 1 nơi có nhiều kỉ niệm với cả 2 , hoặc thật lạng mạn ( whatever ) , nói năng linh tinh , thò tay vào túi , móc cái nhẫn , ( quỳ xuống nếu thích ) , X ơi , hãy cuới anh , hãy làm vợ anh , làm mẹ của con anh , làm con dâu của bố mẹ anh v.vv.... ( quan trọng nhất là đừng gọi nhầm tên em khác là được . nếu 2 người đã yêu nhau đủ lâu 99% thành công . 1% còn lại , chờ khi nào bác thực hiện xong về kể cho anh em tại sao nhá . gút lắc . Em cũng ủng hộ ý kiến , 14-2 , vừa trước Tết cho nó nóng hổi vừa thổi vừa khoe họ hàng , thừ 2 , hàng năm , bớt được 1 ngày kỉ niệm ( mà cái này , anh em mình hơi kém nhỉ )
Em nè! Anh thấy cứ chạy qua chạy lại nhà nhau thế này bất tiện quá, mà anh thì cứ thích dòm cái mẹt e cả ngày cơ. Bu bá bảo chúng mình mau mau dọn về ở chung với nhau