1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu lạc bộ bạn yêu nhạc_ Nơi bàn luận_trao đổi và cung cấp lời bài hát

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi Vo_danh_khach, 05/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quataoxanh

    quataoxanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Bé Bình ơi chị có lời bài hát rồi nè.
    CUỘC ĐỜI VẪN ĐẸP SAO
    Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao
    Dù đạn bom man rợ thét gào
    Dù thân thể hien ngang mang đầy thương tích
    Dù xa cách hai ngả đường chiến dịch
    Ta vẫn còn chung nhau một ánh trăng ngần
    Một tiếng chim ngân
    Một làn gió biển
    Một sớm mai xuân trên con tàu ra chiến
    Thấy trời xanh xao xuyến
    Ở trên đầu ta vẫn thầm hái hoa tặng nhau
    Ôi trái tim Việt Nam
    Như mặt trời trước ngực
    Giữa thế kỉ hai mươi sáng rực
    Sáng ngàn năm, ngàn năm

    greenapple
  2. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    Chào các bạn
    Tình trạng cảm nhận âm nhạc trong giới trẻ tại Nha Trang hiện nay có hai điều đáng nói
    Thứ nhất
    cũng như đa số các bạn trẻ trên toàn quốc, thanh niên ( có cả nhi đồng ) Nha Trang đang chìm ngập trong những mảnh vụn âm thanh, đầy màu sắc rực rỡ, có điều lại là màu sắc du nhập : Hoa, Thái, MTV vv...
    tôi đánh giá cao Pop, Hip Pop music trên MTV, nhưng nếu bạn cứ nghe Westlife, Britney Spears vv... ( tạm gọi là teen age - music ) thì sẽ sớm nhận ra đây chỉ là nhạc giải trí, nghe tai này lọt sang tai bên kia.
    một loạt những ngôi sao ( đa số không qua trường lớp mà chỉ nhờ lăng xê ) như Phi Hùng, Nguyên Vũ, Mỹ Tâm, Việt Quang, Vĩnh Hưng ... đang tung hoành, bước vào một quán cafe, tôi toàn nghe nhạc của họ. Tôi có thể nói chắc chắn là lớp ca sĩ này chạy theo đồng tiền hơn là cống hiến hết mình vì nghệ thuật. Thêm vào đó, các nhạc sĩ Vn sáng tác nhạc trẻ cứ na ná nhau, nếu không về tình yêu thì chắc là bí rị. Ngoại trừ Dương Thụ, tôi có cảm giác những người còn lại đều chôm chỉa nhạc nước ngoài và đan xen vào tác phẩm của mình. Có ba xu hướng : lai nhạc Hoa, lai nhạc Pop-Rock Châu Âu/Mỹ, và lai nhạc Dance Thái. Rất buồn, nhưng đành ngậm ngùi chia xẻ nỗi lo cơm áo gạo tiền, tuy nhiên không tránh khỏi những trường hợp chạy theo hư danh, và vô tình đã tạo một vết nhơ cho âm nhạc Vn.
    Thứ hai
    Rock ?
    Tôi đi khá nhiều quán cafe, chỉ có Trung Nguyên là mở Rock Ballads ( một cách lung tung, nghe phát bực ). Dường như lớp trẻ ngày nay đã chìm sâu vào Pop-Dance, nếu có nghe Rock cũng chỉ là ham vui. Tất nhiên còn một số fan hâm mộ nhạc Rock .. rất, rất ít. Tôi không muốn nói thêm gì về vấn đề này, vì nói cũng có ai nghe đâu?
    Buồn lại thêm buồn.
    Tóm lại
    Các bạn ( tôi không vơ dũa cả nắm, xin lỗi những ai còn đang nghe nhạc với tâm hồn xao xuyến ) như những người mù, như con thiêu thân lao mình vào vầng sáng rực rỡ, mà ném bỏ giá trị đích thực của âm nhạc. Xét về giải trí, thì công nhận các bạn đã được thoã mãn nhu cầu, nhưng âm nhạc đâu phải đơn thuần để giải trí, nó là một nghệ thuật hùng vĩ. Tôi không nói nghe Rock mới là đúng cách, nhưng nếu cứ nghe những loại nhạc thương mại như thế này, e rằng một ngày nào đó Nha Trang không còn ai biết đến The Beatles !
    rất mong được giao lưu với những bạn yêu thứ âm nhạc không bị thương mại hoá
    NoBrotherNoLove
  3. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    floraAtdrawn@ đúng như bạn nói, âm nhạc ngày nay đã bị thương mại hoá qua nhiều, hiện nay , vào nhiều quán cafe tôi cũng chỉ nghe được 1 thư nhạc như bạn dã nói thôi.
    Nhưng bạn hãy suy nghĩ lại đi, trươc kia ở NT cũng có quán chuyên mở nhạc rock là Queen. còn bây giờ thì không còn tồn tai nữa rùi, không như bạn tưởng 1 số quán cũng chuyên vè âm nhạc, như quan Phú Sỹ trên Bạc Đằng cũng theo kiểu nhạc nhẹ mà phần lớn là nhạc hải ngoại như: Tuán Ngọc, Anh Tú, Tô Chấn Phong, Nhac Trịnh Công Sơn.....
    Ngoìa ra mình chẳng thấy quán nào có nhạc hay hơn cả.Bởi vì hầu hết các tiệm đều mở nhạc trẻ, minh cung khong thích nhạc trẻ cho lắm.Thậm chí rất nhiều nơi còn mở nhạc Pop, dicotheque, techno... những nhạc này chỉ hợp với vũ trường thôi.
    Còn các bạn, các bạn nghĩ gi về nhạc Rap ??? Mình thi không ưa Rap, thậm chí là ghét nữa cơ.
    vo_danh_khach2000@yahoo.com
    Đừng giết tôi bằng con dao đẫm máu
    Hãy giết tôi bằng chất độc tình yêu
  4. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    Uh trước kia có vài quán mở Rock khá hay như : Thảo Ly ( Tô Hiến Thành ), Hoàng Gia ( Yết Kiêu ) ...
    người nhớ cho ta là cát bụi trở về cát bụi xin người nhớ cho
    tôi thà uống một quán giá trên 10.000/ly cafe mà được nghe Trịnh còn hơn nghe nhạc hiện giờ + uống miễn phí, vì vậy tôi không khi nào đi uống cafe ở quán nữa
    tôi chưa già lắm đâu, mới có 23t thôi
    NoBrotherNoLove
  5. quataoxanh

    quataoxanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Hỡi ôi, nhạc Việt Nam sẽ đi đến đâu??? Có ai nói được không?

    greenapple
  6. dudannho2

    dudannho2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    nói về rock
    thật ra bây giờ có rất nhiều người hâm mộ rock
    không phải là rất ít đâu nhiều lắm nhưng lại là thích theo phong trào
    dạo này,mọi người cho rằng nghe rock mới là thời thượng nên bắt đầu tập tành nghe rock.nhưng nghe cũng lung tung lắm chứ không tìm hiểu nhiều về rock để nghe
    nghe theo phong trào mà, nghe hỗn độn vô cùng ,và xuất hiện nhiều crazy_fan (kể cả nam lẫn nữ) nghe rock theo cái kiểu rock của họ .nghĩa là hết mình và đôi khi dùng cả thuốc lắc để tăng thêm sự hưng phấn nữa
    đó mới là thực trạng bây giờ
    ( tham khảo www.hssv.com)
    du-dan-nho-2
  7. hoanghonyentinh

    hoanghonyentinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    TO FloraAtDawn: Nếu bạn muốn nghe nhạc Trịnh bạn có thể đến Phú Sĩ 2 , đường Bạch Đằng vào các tối 3,5,7 , còn nhạc rock HHYT không để ý lắm nên không biết địa điểm nào cả

    hoanghon

  8. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    Bạn dudannho2 không nên đăng tải những ý kiến như thế này, trừ khi bạn là một người đam mê Rock thật sự, nếu bạn post cái này sang Box Rock tôi e rằng không thể giúp bạn tránh khỏi những lời trách cứ, hì hì.
    Cho dù tôi không phải là một nhà nghiên cứu âm nhạc, nhưng đứng về khía cạnh thưởng thức nhiều, chắc cũng tàm tạm để đưa ra một vài nhận xét về nhạc Vn hiện nay, và ở Nha Trang ra sao. Những cuộc thi tiếng hát truyền hình, phát thanh vv... đều bắt buộc mỗi thí sinh trình bày một ca khúc Cách Mạng, dụng ý rất rõ ràng : đừng xao lãng những bài ca truyền thống hào hùng. Hỡi ôi, như muối bỏ bể, dòng nhạc ấy hiện nay bị đại dương nhạc trẻ ( gọi như vậy có vẻ khiên cưỡng và xúc phạm hai chữ nhạc trẻ, nhưng xin tạm gọi thế ) nhấn chìm và ... mất hút. Tôi không thích nhạc Cách Mạng, chỉ thích những bài dạng như Biết ơn Võ Thị Sáu, hì, không biết đó là dòng nhạc gì. Nếu nói thời nay không còn ca khúc ý nghĩa sâu sắc cũng không đúng, có thể kể một số bài hay như : Mẹ ơi ( Mắt Ngọc trình bày ), Bạn tôi ( Quang Linh ), Cây đàn sinh viên ( Việt Quang ), Ngày xưa ơi ( Tik Tik Tak ), ... nhiều lắm chứ. Nhưng cái làm tôi chán nản lại ở ca sĩ, hình như chỉ có những ca sĩ/ nhóm nhạc xuất thân từ Hà Nội ( Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh, Tik tik tak, 3A, Trần Thu Hà, Minh Quân vv... ) mới hát bằng con tim, còn lớp ca sĩ ngôi sao ( quả tạ ) ở Sài Gòn có thể nói vắn tắt hai chữ : vô hồn ( hay vô học cũng na ná nhau ). Vì sao có sự khác xa như thế, nhìn lại những tác động của kinh tế, xã hội ta hiểu ngay lý do tha hoá, Sài Gòn là trung tâm kinh tế cả nước, nhịp sống quay cuồng, đồng tiền quyết định cuộc đời và danh tiếng ( tôi có học trong Sg 5 năm ). Nói rõ ra là trong Sg có điều kiện làm ăn, là mảnh đất màu mỡ cho các ca sĩ nam, nữ và ... . Không lạ lùng cho mấy khi nhiều ca sĩ thành danh tại Hà Nội vẫn phải vào Sài Gòn kiếm sống ( Bằng Kiều là một điển hình ) . Chính vì thị trường ở đây thuận lợi, nên các ca sĩ ngày càng lao vào kiếm tiền, đánh bóng danh tiếng bằng mọi cách ----> hát một cách lung tung, bài nào cũng hát, thậm chí bài hát không phù hợp giọng ca của mình vẫn hát <---- Phương Thanh, Đàm Vĩnh Hưng vv.... là minh chứng rõ ràng cho cái gọi là hát vì tiền, không vì khán giả và nghệ thuật. Lý do thứ hai, tôi có nói rồi, là vì sự xâm nhập ồ ạt của nhạc nước ngoài, dần dần nhạc Vn bị lai, hoặc bị mờ đi hẳn, như đom đom lập loè trước ánh đèn ( Da Vàng sáng tác nhạc Rock còn ăn cắp của người ta, huống chi là ...). Thị trường băng đĩa bát nháo, xâm phạm bản quyền như cơm bữa, người quản lý không tốt, thì làm sao ta hy vọng một tương lai trong sáng huy hoàng cho âm nhạc Vn, than ôi, khó lắm, nằm mơ chăng?
    Nói cho cùng thì những cái mình đang nghe tại Nha Trang so với âm nhạc Vn nói chung và nhạc trẻ nói riêng là rất khiêm tốn. Tôi có tham khảo vài cửa hàng băng đĩa ở đây và nhận ra lượng đĩa nhạc về Nha Trang có vẻ quá ít, do đó các bạn dễ bị tác động tiêu cực của thị trường, chẳng hạn Đàm Vĩnh Hưng bán nhiều đĩa ở Nha Trang chắc chắn bạn bị nghe mãi. Cái khó là như thế, phải làm sao tiếp thu thêm thật nhiều, đừng để những thứ nhạc thương mại hoá ăn sâu vào đầu, mà quên đi bản sắc dân tộc.
    NoBrotherNoLove
  9. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    To dzudzannho@ : Rock mà nghe thì thú lắm em ơi ! Vấn đề đó đâu phải là nghe Rock ! Đó là lạm dụng rồi ! Em hãy thử nghe những bài có ý nghĩa như " When the children cry " của White Lion hay " Don't cry " , " November Rain " của Guns & Roses . Hay tuyệt ! Đó mới gọi là Rock ! Còn thứ nhạc xập xình trong Vũ Trường hay quán Bar thì đó chỉ là nhạc Dance bình thường thôi !
    Em hãy phân biệt đâu là lạm dụng đâu là thưởng thức chứ !
    To FloraAtDawn@ : Chị ở đâu ? Nha Trang hay Sài Gòn ? Nếu ở Nha Trang đi offline với cả nhóm cho vui ( Liên lạc với Hội Trưởng ở 240 Thống Nhất ! ) , còn ở Sài Gòn thì liên lạc với em qua mail tram_nam_co_don2001@yahoo.com hoặc YI cũng thế !
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU

    Trăm năm cô đơn
  10. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    Hic, tôi chuyển đổi giới tính hồi nào vậy ?
    NoBrotherNoLove

Chia sẻ trang này