1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu lạc bộ bạn yêu nhạc_ Nơi bàn luận_trao đổi và cung cấp lời bài hát

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi Vo_danh_khach, 05/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. traitimrong

    traitimrong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Mình không nên bình luận thêm, vì các bạn đã nói khá nhiều. Mình thật sự thích nghe những bài hát Cách mạng, về anh bộ đội, về quê hương đất nước..
    Em ơi Hà Nội phố, Nha Trang mùa thu lại về, Câu hò bên bờ hiền lương, thật là tuyệt vời.
    Để nghe nhạc Trịnh thường xuyên, các bạn hãy đến Cafe Bạn Nhạc gần cuối đường Nguyễn thiện thuật. ....Một buổi tối... buồn ...vắng người yêu, ngồi nghe Một cõ đi về ,, Cát bụi.,,,,,, ngẫm lại hơn 25 năm cuộc đời, chợt thấy mình nhỏ bé...

    THE HEART OF DRAGON

    Walk beside me and
    be my friend...
  2. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    floraAtDawn@ ơi!!! Anh có mấy bài dăng hay lắm. CÓ vẻ anh là fan của rock thì phải .
    Phải công nhận là dạo này, người ta nghe rock là theo xu hương chứ không phải là thật sự thích.
    bọn trong phòng VDK thường xuyên nghe rock, thế nhưng đến bây giwò VDK vẫn không thể nào thích rock đươc.
    nói như TNCD , hễ nghe rock nhiều thì thích sao??
    dudannho@ bạn phải tự tin vào chính bản thân mình,bạn biết bạn thích gì, chứ không phải nghe nhiều là thích đâu.
    Điển hình, trong phòng VDK cũng có 1 người, lucf thi nói là rock hay, lúc thì nói là bethoven ( nhac giao huong- thinh phong), luc thi keu Nhạc Trinh hay. đây không phải là là thich mà là theo xu hương thời đại thôi.
    có thể bấy giờ rock đang thịnh hành, nhưng sau này thì khong biết được.Hiện tại,VN theo xu hướng phogn trào nhiều hơn là sở thích của mình.
    Cũng như floraAtDawn@ VDK chỉ thích những gì mang tính dân tộc, những gi mang tính đất nước.chứ không theo xu hướng đua đòi.
    vo_danh_khach2000@yahoo.com
    Đừng giết tôi bằng con dao đẫm máu
    Hãy giết tôi bằng chất độc tình yêu
  3. ivander

    ivander Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    các bác nên nghe nhạc BEETHOVEN đi. bởi vì sao? vì khi mà ta cảm nhận được nhạc của BEE, thì lúc đó ta sẽ cảm nhận được con người trong mỗi chúng ta. Nhạc BEE lúc trầm bổng mạnh mẽ, lúc êm dịu nhẹ nhàng như trong con người của mỗi chúng ta.... vì thế các bác nên đi tìm mua đĩa nhạc BEE đi hay là các thể loại nhạc hòa tấu thính phòng. Mua xong nhớ cho ivander@ mượn. hahhahhaha.

    IVANDER
  4. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Chời ! Rõ ràng ghi là nữ nên gọi bằng chị đúng rồi ! Ngố thật ! Khà khà !
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU

    Trăm năm cô đơn
  5. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    Nhạc thích phòng, giao hưởng đòi hỏi người nghe phải có một trình độ tối thiểu về cảm âm và kiến thức mới có thể thưởng thức được, vì thế ý kiến của ivander theo tôi là bất khả thi.
    Một người bạn của tôi học Nhạc viện Sài Gòn kể một chuyện vui thế này : có hai loại người đi dự buổi hoà nhạc thính phòng
    -quần áo bảnh bao tóc tai láng mượt ---> nhà giàu, đi nghe để lấy le, thật ra không hiểu gì hết
    -tướng mạo dơ dáy bù xù lôi thôi ---> có học vấn rất cao, dân nghệ sĩ, là những khán giả và đồng thời là nhà phê bình rất am hiểu
    Còn tôi nghe loại nhạc này thì hoá thành con trâu
    NoBrotherNoLove
  6. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    híc, giờ mới sửa lại chi tiết cá nhân được, ôi, " chị " Flora, hu hu
    không nói lung tung nữa, hì hì, trao đổi tiếp nào các bạn trẻ ...
    Tôi yêu Rock và em, em yêu tôi và Pop
  7. ngthhuan

    ngthhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái title bên của tớ cũng biết tớ thích nhạc gì ? Hê.. hê..
    Nhưng đối với nhạc Việt thuần tuý thì tớ thích vô cùng. Mình có cảm nhận những bài hát ra đời cách mạng có sức sống rất mãnh liệt, tớ không những thích hát mà còn thuộc rất nhiều bài. Nhưng rất khó tạo cảm xúc như thế cho những bài hát thời kỳ hòa bình. Sau ngày giải phóng, nhạc sĩ Trần Tiến cũng sáng tác nhiều ca khúc hay lắm đó chứ, nhưng những bài như thế kại không nhiều. Có khi nhờ "hàng hiếm" nên thấy hay...

    YÊU MỌI NGƯỜI, TIN VÀI NGƯỜI, ĐỪNG XÚC PHẠM AI CẢ
  8. trangphuong

    trangphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Cherish the love we have ,cherish the life we live......
    Ai biết rõ về ca sĩ hát bài này cho cw biết với !
    Sẽ hậu tạ! :):):)

    Catwhite meo meo
  9. traitimrong

    traitimrong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Nhạc ngoại của tôi = nghe nhạc +gật gù theo nhạc + không hiểu nhạc + không biết tên nhạc sĩ và ca sĩ .
    Chán nhỉ..

    THE HEART OF DRAGON

    Walk beside me and
    be my friend...
  10. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    Cherish the love cherish the life ...
    Bản tình ca ngọt ngào này xứng đáng là một trong những bài hát vượt thời gian, ngang hàng với Love story, Yesterday, Foolish beat, Love me tender vv....
    Sau đây là vài nét về ban nhạc trình bày ca khúc Cherish: Kool & the Gang.
    [​IMG]
    Thành lập vào năm 1964, tại Jersey City, NJ. Cái tên Kool & the Gang là từ tên tay Bass Robert "Kool" Bell mà nên, nhưng lối chơi của ban nhạc do Ronald Bell ( anh của Robert ) quyết định. Lúc đầu họ chỉ là một nhóm nhạc Châu Phi chơi bộ gõ, vào năm 1966, phong cách Kool & the Gang đã chuyển sang Jazz, với sự ảnh hưởng rõ nét của bộ ba huyền thoại John Coltrane, Miles Davis, và Thelonious Monk. Ban nhạc chơi theo hợp đồng cho một câu lạc bộ địc phương, thỉnh thoảng vài tên tuổi khổng lồ của dòng nhạc Jazz như Pharoah Sanders và McCoy Tyner cũng ghé qua dự khán. Hai năm sau, Kool & the Gang một lần nữa thay đổi hướng đi, Ronald Bell đã định hình phong cách mới cho ban nhạc : những giai điệu nhẹ nhàng vui tươi mang sắc thái lễ hội. Khi mới thành lập ban nhạc có tên là the Soul Music Review, rồi thay tên the New Dimensions, đến Kool and the Flames, và cuối cùng là Kool and the Gang như ta đã biết. Họ ghi âm một vài single nhỏ vào những năm cuối thập niên 60 - đầu 70. Vào năm 1973, ban nhạc đã được biết đến với hai hit : Jungle Boogie và Hollywood Swinging, trở nên một trong những nhóm nhạc trình diễn nhạc cụ nổi danh nhất trong những năm 70 - 80. Năm 1979, khi nhạc Disco đánh bại Jazz ra khỏi những sàn nhảy, Kool & the Gang cố gắng giữ vững địa vị của họ bằng cách mời ca sĩ Taylor hát và cộng tác với nhà sản xuất Eumir Deodato, lúc này họ pha thêm chất Pop phương Đông vào âm nhạc của mình. Và hai trong số các ca khúc nổi tiếng nhất của họ đã ra đời : Ladies Night và Celebration, những con tin Mỹ sau khi được giải phóng khỏi Iran đã xướng vang giai điệu hai bài này, và nhiều đội thể thao cũng dùng nó như bài ca truyền thống. Vào năm 1988, Taylor - gương mặt của Kool & the Gang - rời ban nhạc và theo đuổi sự nghiệp hát solo, anh đã quay lại năm 1995 nhưng từ đó tên tuổi ban nhạc đã lu mờ dần, ít ai còn để ý đến họ nữa.
    Vietnamesse Brutal Death best female singer: Đan Trường

Chia sẻ trang này