1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu lạc bộ bóng bàn mới ở Hà Nội

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi quoctung160, 02/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quoctung160

    quoctung160 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Câu lạc bộ bóng bàn mới ở Hà Nội

    Hôm nay em vừa đi dự khai trương câu lạc bộ bóng bàn Chu Văn An. Cảm nhận của em về câu lạc bộ mới này là không gian rộng dãi, ánh sáng tốt chỉ tội bàn thì không được sịn lắm nhưng ông chủ câu lạc bộ bảo sẽ đầu tư loạt bàn mới nhưng chơi ở đấy là rất thoải mái và cũng dễ tìm số 10 Thụy Khuê trong trường PTTH Chu Văn An . các bác thử ghé thăm xem sao. Ở đấy có 5 bàn liền. CLB ở trong trương PTTH Chu Văn An luôn.
  2. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Thông tin rất bổ ích, hay đấy, thanks bác. Nhưng thực ra 1 clb hay không chỉ là sân bãi mà cái chính là cao thủ chơi ở đấy
  3. quoctung160

    quoctung160 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Bác nói đúng đấy nhưng để có đươc các các cao thủ tập trung ở đấy thì cần phải có thời gian để các cao thủ biết đến. Bởi lẽ với điều kiện sân bãi tốt như thế rất thuận lợi cho các cao thủ đến tranh tài.Mà ở đấy là câu lạc bộ của Tùng Quân Đội đứng ra thành lập mà hắn này cũng có thể coi là một cao thủ rồi đấy bác Hiếu ạ. Bác thử dủ anh em đến đấy xem sao.
  4. TheWayWeWere

    TheWayWeWere Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    CLB BÓNG BÀN 65 Quán Sứ
    tuần trước mình đi uống Cafe ở 65 Quán Sứ vào buổi chiều tối! Lúc lấy về tình cờ nghe được liếng " Lóc Cóc" quen thuộc ở tầng trên vọng xuống!
    Hỏi bác bảo vệ thì mới biết trên đó có bàn bóng và chỉ cho đánh vào các buổi chiều từ 4h. ( Có thể mua thẻ hoặc chơi theo ngày)
    Cũng chỉ hỏi vậy chứ chưa lên nhìn bao giờ! nên không biết chất lượng và số lượng ra sao.
  5. TheWayWeWere

    TheWayWeWere Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    CLB BÓNG BÀN 65 QUÁN SỨ
    tuần trước mình đi uống Cafe ở 65 Quán Sứ vào buổi chiều tối! Lúc lấy về tình cờ nghe được liếng " lóc cóc" quen thuộc ở tầng trên vọng xuống!
    Hỏi bác bảo vệ thì mới biết trên đó có bàn bóng và chỉ cho đánh vào các buổi chiều từ 4h. ( Có thể mua thẻ hoặc chơi theo giờ)
    Cũng chỉ hỏi vậy chứ chưa lên nhìn bao giờ! nên không biết chất lượng và số lượng ra sao.
    Chỉ biết mỗi cái ở đó nhiều em xinh vào đó uống cafe và đi khiêu vũ!!
  6. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Bàn đẹp,sân bãi được nhưng không cao thủ. Chán !
  7. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    "...Tôi chỉ ước là chiều nào mình cũng có thời gian rảnh , để sau khi đi làm về tôi lại được tới đây tận hưởng không khí trang trọng , trong lành và được chơi môn thể thao mà mình yêu thích..."

    Thứ bảy vừa rồi SDC cùng với một cậu bạn cũng rất yêu thích đánh bóng bàn đến CLB bóng bàn của Trường Chu Văn An.
    Do không hỏi thời gian nên 2 anh em đến từ 3h30 chiều .
    Chu Văn An là một ngôi trường đẹp nhất HN ! Khung cảnh rộng rãi, thoáng đãng. Vừa bước vào sân trường được anh bảo vệ nhiệt tình hướng dẫn gửi xe và chỉ đường. Chúng tôi thả bách bộ trên con đi ra Nhà Giáo dục thể chất phía sau ( cạnh hồ Tây) . Sự thoáng đãng trong lành tạo cho con người có cảm giác thư thái, Không khí tôn nghiêm của một ngôi trường cổ kính như tách hẳn với thế giới bên ngoài ồn ào bụi bặm !
    Tôi chỉ ước là chiều nào mình cũng có thời gian rảnh , để sau khi đi làm về tôi lại được tới đây tận hưởng không khí trang trọng , trong lành và được chơi môn thể thao mà mình yêu thích!
    Phòng tập : bàn bóng bàn được kê trong nhà giáo dục thể chất , với mái trần rất cao không gian rộng, thoáng đãng như đang được thi đấu bóng bàn ở nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức!!
    Không hề bị bí như những CLB khác vơí phòng tập nhỏ.
    chơi bóng bàn ở đây không bị gió như những CLB khác ở ngoài trời, ( chiều mùa đông rất hay gió lạnh!! )
    có nhà vệ sinh sạch sẽ , phòng tắm , phòng thay đồ... SDC thấy là nếu mùa hè nóng bức mà đánh bóng bàn ở đây xong tiện thể có chỗ tắm luôn!!
    ........................
    Sau khi thi đấu với cậu bạn những trận " đơ bi " căng thẳng vì cả 2 đã thuộc lòng lối đánh của nhau! SDC đánh tập với một " Cao thủ" ( Quên chưa hỏi tên ) bạn này cầm vợi tay trái và đang trong đội tuyển quân đội thì phải?
    SDC học hỏi và cũng rút ra đựoc nhiều điều!! -----> chung quy lại thì môn thể thao nào cũng có quy luật chung. Đó là muốn phát triển " nâng cao''" thì bạn phải thực hành tốt cơ bản đã.
  8. untitled

    untitled Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Tay trái, trong tuyển quân đội. Chủ sàn tên Tùng. Vậy chắc là Tùng ronaldinho rồi. Cậu này có cô người yêu xinh lắm .
    Không biết clb này mấy giờ mở cửa, mấy giờ đóng cửa. Mấy ông thầy trường CVA có hay đánh ở đây không? Lên thăm lại trường xưa, thầy cũ tí
  9. superdance_chat

    superdance_chat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    CLB mở của hàng ngày vào 5h chiều, Tất cả các ngày trong tuần. bạn có thể đánh đến bao lâu tuỳ thích có thể đến 10h tối hay 11h....
    Các ông thầy cũng vào đó đánh nhưng trình độ kém lắm,
    Bạn ngày xưa học Chu Văn An ah? Ngày xưa mình học Trần Phú , vào trường trung học tự nhiên thấy nhớ tuổi học trò và thấy mình trẻ thêm ra vài tuổi
  10. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    thế tiền bàn thế nào hả bác

Chia sẻ trang này