1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu lạc bộ Bóng rổ ĐH Đà Nẵng

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi SC, 10/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SC

    SC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ... chào 2 bác HQcafe và minhthanh79.... em vẫn hay chơi ở CĐCN ấy chứ đâu .... Chiều thứ 4 này em đấu với trường CĐCN tại sân Thể chất... các bác có rãnh rỗi thì đến cổ vũ em nhá.....
  2. nhatanh83

    nhatanh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    tui nghĩ lần này đội bóng rổ dh kỹ thuạt sẽ vô địch ,các anh và các chị mạnh lắm ,chỉ tiếc là giải nâng cao các chị thua cdcn ,nhưng không sao đại hội này mình sẽ gỡ lại , tui tin đội bóng rổ trường tui sẽ vô địch
  3. oskhanh

    oskhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Mấy bạn sinh sau đẻ muộn sướng thật. Hồi tớ học, cả trường chỉ có khoảng 20 người chơi bóng rổ. Sân thì không nhiều và ngon như bây giờ. Giải thì không tổ chức được thường xuyên, mà có tổ chức cũng chỉ có 3-4 đội tham gia...
    Mà nghe sao thấy ĐH Kỹ Thuật mà thua CĐCN thấy buồn quá.
    Ngày tớ học, không bao giờ có chuyện đó Tất nhiên chuyện đó cũng rất bình thường, cố gắng lên ĐHKT.
    Dạo này đám bọn tớ tan đàn xẻ nghé hết, nếu họp lại được, kéo về rủ SV đánh với cựu SV một trận cho đỡ thèm.
    Mà này, mấy em SV nữ khoái mấy anh chơi bóng rổ hơn mấy môn khác đấy. Tớ biết chắc đấy.
    Chúc cho phong trào Bóng rổ DHĐN càng ngày càng phát triển.
  4. grass_of_May

    grass_of_May Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hi hi..anh ni nói chi lạ rứa..vừa rồi ĐHKT vô địch mà..... Giờ còn chưa sướng đâu..càng vế sau càng sướng nữa đó anh....
    Quái lạ!Làm sao cứ nhớ nhau
    Nhớ nhau đằng đẵng suốt đêm thâu
    Bốn phương mây nước người đôi ngả
    Hai chữ tương tư một gánh sầu.

Chia sẻ trang này