1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu Lạc Bộ Bóng Rổ Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi taekwon, 19/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. O_OOvO

    O_OOvO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng wá hic... cố gắng lên em 93 đến nơi rồi
    Được o_oovo sửa chữa / chuyển vào 12:03 ngày 17/10/2005
  2. FGF

    FGF Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Kinh tế đông vui wá vào góp vui phát
  3. bailang_yn

    bailang_yn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đầu tư đc bác Bảo trọng tài thương vì nhà neo người nên lỗi cứ nhẩy loạn cả lên
  4. Yippiee

    Yippiee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    keke,em bầu trận đấu hôm nay là trận hay nhất giải,1 trận đấu luôn diễn ra trong bầu ko khí hữu nghị của cả hai bên(nhất là khi Mar cho đầu tư uống nước chanh cùng,lol)!!!
    Ngày mai đầu tư đánh trận cuối roài,hy vọng sẽ được cổ động nhiệt tình như hôm nay và cả hôm qua !!!!
    To chị bell(chị tên Mai phải ko ạ):chị có bao giờ nhận thấy rằng khoa NH_TC ko được các khoa khác ưa ko ạ,dù gì đánh giải này cũng là vui thôi nên cay cú làm gì ạ!!!!
    Mà trận này có tổng tỉ số cao nhất giải và thời gian thi đấu cũng dài nhất luôn đó,đúng là 1 trận đấu hay,căng thẳng,kịch tính và thú vị!!!!
    ĐẦU TƯ,ĐỘI BÓNG CỦA TÌNH HỮU NGHỊ VÀ SỰ NỖ LỰC,LOL!!!!
  5. trongluyen

    trongluyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Nhiều chim lợn quá cái gì cũng nói được cả . May mà không di ra ngoài chứ không thì................
  6. PsT

    PsT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
    Hê hê... bác đừng "khiêm tốn" thế bọn em còn phải học hỏi bác nhiều. Em phải cảm ơn bác nhìu vì đã giúp đỡ bọn em đặc bịt là sự quan tâm chăm sóc đặc biệt đối với em (hic... đầu trận nào bác cũng doạ cho em ra sân sớm làm em cóng ko dám chiến hết mình nhất là trận thua QT -> akay)
    Chúc bác uống nhiều bia để ... có quả bụng xứng tầm khi đi bắt với bác Bảo
  7. belladonna85

    belladonna85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    ơ nhưng mà em thấy là nếu ko có chim lợn thì đâu có vui ạ , í em là ... phải có đứa nói ra nói vào thì mới vui chứ , cái giải chả có ai đi xem , hoặc đi xem thì ngồi im thin thít chả hô hào j cả , về xong cũng chả bàn luận , chả ganh đua nhau thì còn j là thể thao nữa , ở nhà bật tivi lên xem còn vui hơn Anyway , sorry các bạn , dạo này hơi quá khích , hehe
    sáng mai làm manager cho đội nữ , các bạn cố lên nhá , mình ở ngoài cổ vũ cho các bạn , khục khục
  8. PsT

    PsT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại có hai trận bóng cống hiến cho khán giả những pha bóng gay cấn và rất đẹp mắt. Trận thi đấu thứ nhất là trận đấu của 2 đội nữ duy nhất của giải; NHTC vs Thương mại nhưng rất tiếc chỉ xem đc hiệp 1còn hiệp 2 lo khởi động nên không biết tỷ số là bao nhiêu ai bít up phát. Còn trận đấu thứ 2 là trận đấu giữa 2 đội Đầu tư vs Lao động ( 2 đội của khoa Kinh tế - người nhà cả) do sợ lặp lại tình trạng như trận đấu với Mar hôm wa (để cho đội Mar chơi wá hưng phấn) mà sáng nay đội ĐT có 5 thành viên đến ( Tùng Ono mãi sau mới đến) nên đội ĐT đã chọn jải pháp an toàn đó là bung sức đánh ngay hiệp đầu, đánh phản công nhanh nhằm jảm sự hưng phấn của đội LĐ ngoài ra cắt số 00 ra móc1 số 1 - linh hồn trong lối chơi của LĐ nên lối chơi của đội LĐ hoàn toàn bế tắc, tuy nhiên kết thúc trận đấu đội LĐ cũng ghi đc hơn 30 điểm. Kết wả cuối cùng ĐT thắng LĐ 59/3 mươi mấy không nhớ rõ.
    Trong trận đấu này tuy đội ĐT áp dụng chiến thuật không đẹp lắm nhưng đó là quyết định đúng đắn do tình trạng thể lực và quân số của đội không đủ để đáp ứng cho một trận đấu cống hiến như các trận trước.
    Sáng mai sẽ diễn ra trận đấu của 2 đội QT vs NH đây sẽ là một trận đấu đc kỳ vọng là một trận đấu hay và kịch tính. Chúc 2 đội bạn thi đấu tốt!
    Được PsT sửa chữa / chuyển vào 11:51 ngày 18/10/2005
  9. NKidd

    NKidd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    XONG!
    Hành trình của những CHICKENS GUYS dưới cái tên đã chấm dứt. 4 trận : 3 thua, 1 thắng .
    Nói 1 chút về trận đấu ngày hôm nay: tớ chằng hề kêu ca ĐT chơi thế là tiêu cực gì đâu. Bình thường thôi mà. Box one vẫn là 1 đấu pháp thường gặp. Cũng có thể thanh minh đôi chút, nhưng thôi, tôi 0 muốn kêu ca hay chê bai đồng đội của mình.
    Có nhiều người hỏi sao tôi không đi kiếm thêm người. Mỗi lần đăng kí đội hình là 1 lần anh Tú giục "lấy thêm đi". Anh Nguyên dạy Thể Dục còn mách nước 1 thằng học trò. Cám ơn các anh.
    Nhưng tôi không hối tiếc vì đã làm như vậy. Tôi đã được chơi bóng bên cạnh những người mà tôi có thể gọi là bạn, là đồng đội 0 chút ngượng mồm. Lúc thua thì chán thật, nhưnh nghĩ lại, mình đã được chơi hết mình, thiêt nghĩ, chơi bóng cũng chỉ vì vậy.
    Đúng là đội LĐ toàn gà, nhưng kĩ thuật những con gà ấy cũng 0 đến nỗi lởm như mọi người vẫn nghĩ. Điều cơ bản là họ chưa quen cảm giác đánh trên sân trong 1 trận chính thức ---> cóng. Trận gặp Mar là trận duy nhất đánh được đúng sức, vì hôm trước thấy QT dã Mar tưng bừng --> yên tâm.
    Dù sao, cũng đã có 1 kỉ niệm - chưa trọn vẹn, những cũng đẹp - cho năm cuối ở trường.
    Cám ơn Đạt dead_eye nhé. Chú đã giúp anh rất nhiệt tình ( khổ thân chú phải chỉ đạo cái đội lởm )
    Cảm ơn mọi người : Các thầy giáo, bác trọng tài vui tính, Phương, Thanh, Dũng, Thắng, Mai .... ( All)
    Đội KTLĐ: # 1: Ngô Hải Ninh - KTLĐ K44. Con gà dũng cảm của The Last Jump và NEU Basketball Club
    # 9 : Lê Hoàng Minh - KTLĐ K47. Cựu Thăng Long.
    # 10: Nguyễn Tuấn Linh - QTNL K45. To, cao, 1m85. Mang phong cách của F4. Ngôi sao bóng đá.
    #11: Nguyễn Mạnh Cường - KTLĐ K44. Thằng bạn ***. Ngôi sao bóng chuyền số 1 Kinh tế chấp nhận làm ngôi sao mờ bóng rổ vì bạn.
    # 13: Trần Xuân Hợp - MAR K46 . Đánh bóng rổ theo phong cách volley ball.
    # 24: Đinh Lê Quang - QTNL K44. Ngôi sao ném còn với cú ném đảm bảo cả kinh tế không ai làm nổi.
    # 28: Dương Vinh Hiển - Mar K44. Kẻ phạm những lỗi kĩ thuật và những lỗi vớ vẩn nhiều nhất đội.
    CHỈ CÒN LÀ KỈ NIỆM
  10. belladonna85

    belladonna85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    Anh Kid tự hào về đội mình mà , chơi như đội anh Kid là tốt rùi , thúc đẩy phong trào của trường phát triển , hehe , mà cổ động viên của Lao động hơi bị nhiều nhé , sáng nay thấy cả đội K47 toàn em hiền lành xinh xắn hô " Lao động cố lên " , mỗi tội hô hơi bé , mà mình đánh cho khoa mình , kể cả thắng hay thua thì vẫn thấy tự hào ( đấy là em thấy thế , ví dụ như khoa em cho dù thắng hay thua thì em vẫn thấy tự hào về các bạn , mọi người ko thấy là tuần này đi học vui vẻ thế à , hehe , sân Kí túc đông vui vãi lúa )
    sáng nay trận nữ , chậc chậc , 12 đều , nói chung đa số các bạn đều mới chơi nên hơi bùn cười tí , nhưng mà trên cả sự mong đợi của các thầy roài , hehe , tập ở trên lớp còn chạy bước lung tung , ném rổ thì chả bao h vào , đánh được như hôm nay là cả một sự cố gắng roài , các bạn giỏi thật , iu các bạn ghê cơ haha ..
    Mai đi học tiếng Anh ở trường rùi trốn cô ra xem trận cuối , khục khục , chào chiến thắng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này