1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu Lạc Bộ Bóng Rổ Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi belladonna85, 27/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SoClose2005

    SoClose2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hình như trong số người đó ko có anh đúng ko ?
  2. californication

    californication Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Ký túc sẽ đóng cửa vào dịp tết vì vậy, mọi người cố gắng đi tập từ nay cho đến tết để giữ cho phong trào bóng rổ Ktế không bị tuột đến trang 2 . Sáng chủ nhật nhé !!!
  3. SoClose2005

    SoClose2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    uh..Chủ nhật tuần này cả bọn sẽ cố gắng tập trung ..
  4. taekwon

    taekwon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tinh thần Br KTQD xuống dốc quá nhìn kỹ mỗi buổi chiều thì cũng được vài ba người, nói đâu xa ngay cai LỚP CHỌN BR baonhiêu công sức của các Thầy xin nhà TrƯờng mới được thế mà đi học cứ buổi đực buổi cái, là một lớp học CHÍNH QUY Theo chương Trình GDTC mà đi học kg đầy đủ bằng các lớp học Thường.
    Cũng đã hết một năm kg được thành công lắm với BR KTQD Nhưng nhìn một cách toàn diện thì Chúng ta cũng đã làm được nhiều việc so với những ngày trưóc khi nói đến Thể Thao KTQD( chỉ có Bóng Đá và Bóng chuyền)
    Sang năm mới Chúng ta sẽ tiếp tục vực lại Phong Trào Bóng Rổ, Các đội sẽ tập luyện trỏ lại.
    CHÚC CHO ĐẠI GIA ĐÌNH KTQD MỘT NĂM MỚI MẠNH KHOẺ NHIỀU THÀNH CÔNG MỚI....
  5. belladonna85

    belladonna85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    năm mới , viết một bài cảm xúc về bóng rổ , cho cái topic này nó đỡ bị trôi xuống trang 2 ..
    năm thứ 1 đại học ...đi xem giải bóng rổ Bộ Đại học phê lòi mắt ( ko tìm được từ nào hay hơn ) , về cứ ấm ức sao trường chúng nó bé tí mà cũng có cái nhà thể chất hoành tráng , trường mình được mỗi cái rộng như cái công viên mà chả có cái giè chơi , nói chung là chán ... Giải bộ đại học kết thúc khoảng 2 tuần thì Chie thành lập , đi tập với Chie , thời điểm đó đi tập thể dục ở lớp suốt ngay` bị thầy Hiên dụ vào lớp bóng chuyền , bảo con nay` cao vào tuyển bóng chuyền đi ( nhưng mà thầy ơi em ko trượt bóng chuyền là cả một sự cố gắng vượt bậc ) ..roài cái gọi là " lớp chọn bóng rổ " thành lập , lớp mình có lẽ là lớp bon chen nhất trong số những lớp bon chen , chắc khoảng 10 đứa đi thi tuyển thì có 7 đứa vào lớp chọn . Lúc đấy thì CLB cũng mới thành lập thì phải , hẹn hò mãi để buổi chiều ra sân xem cái CLB trường nó thế nào , nhưng mà vì mình cũng học chiều nên ..3 tháng sau lúc trường mình đánh với Thương Mại mình mới bít . Lúc đó ấn tượng với anh Tú ( để móng tay dài loằng ngoằng , cào bạn TM làm bạn í gào lên với trọng tài ) , sau đó là anh Trung ( béo ú , thay người ra thay người vào , thỉnh thoảng quát nhặng xị ) , ấn tượng đầu tiên về CLB . Về sau bon chen trên TTVN thì nhận lời làm manager cho CLB mà chẳng biết ai với ai cả , tại vì ko biết ai với ai nên làm ko được tốt cho lắm . Nhưng mà .. thời điểm đó thấy phong trào khá là sôi nổi , đấu lliên tục , hình như một tuần đấu một lần , sang bên Trần phú đấu với Blue Sky , lên Ktrúc đấu với Red Stone , với cả mấy đội kia nhưng chả nhớ ,, nói chung là hồi đấy vui
    Đại học năm thứ 2
    Giải khoa : cực kì vui , từ công tác chuẩn bị , lên khoa xem thời khoá biểu các em cho ku Phong đi từng lớp một hô hào , lúc đầu cứ tưởng Thiện , Tùng với Hoàng cũng NH_TC , về sau hỏi ra mới biết là lực lượng quân mình siêu thảm , nhưng lượn vài vòng quanh các lớp 47 thì cũng kiếm được vài em khá khẩm ra phết . Hồi đấy sáng nào cũng đến trường hò hét khá là vui vẻ , chỉ có mỗi hôm NH thua ĐT là mình cay cú , cũng chẳng biết tại sao hôm đấy lại cay cú như thế , xấu hổ thật .. Bùn cười nhất là hôm đội nữ đấu , đêm ngồi còng cả lưng cắt số cho các bạn , tại vì áo Chie lúc đó chưa in số , sáng hôm sau mới dán vào áo , nên mới có cảnh người một nơi số một nơi , hehe , lúc đó đội nữ ngoài Hoa , Điệp với mấy bạn buổi chiều ra là đã đấu tập và chơi khá , còn lại thì .. gà một lũ như nhau , lúc đầu các thầy sợ ko đấu được , nhưng mà .. hôm đấy đấu tốt ngoài sức tưởng tượng của các thầy , bà con ở ngoài hò reo đông như trảy hội , vui vãi .. còn nhớ bác trọng tài túm cổ cả lũ ra bắt cắt móng tay , rùi bảo mình ra bảo các bạn ko được gọi " anh " trọng tài là chú , hơ hơ , nhớ cả bác trọng tài già trông như ông già Noel nữa ...Nhưng đến giải bộ đại học thì chán , sau giải bộ đại học tinh thần mọi người xuống khủng khiếp , mỗi người một nơi , CLB cũng gần như là giải tán luôn , rùi thi học kì , rùi nghỉ đông , rùi đủ các thứ hầm bà lằng để cho phong trào thê thảm như thế này đây
    Hãy nhớ những gì chúng ta đã làm , có những lúc vui ,có những lúc buồn , nhưng mong mọi người đừng giải tán CLB , cám ơn .
    Mặc dù ko làm manager nữa nhưng mà khi nào các bác đấu thì gọi em một câu , em đi cổ vũ cho , thế nhá , mà em có kiến nghị là để con Điệp nó làm manager cho CLB đi , nó có tinh thần lôi kéo các bạn đi tập được , bà con nghĩ sao hả
  6. californication

    californication Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký Táo quân : Ngày Táo về trời, tại sân ký túc NEU đã xảy ra những chuyện như sau , e hèm
    1. sáng: đội quân Neu đấu với tuyển trẻ Scor (cấp 3) . Kết quả : thua.
    2. Đội nữ do thầy Hà "huấn luyện" tan tác, chỉ duy nhất 1 người đi tập , người-mà-ai-cũng-biết-đó-là-ai.
    3. Chiều: dưới ánh đèn tù mù, kẻ-ko-bít-đến-3bước-lên-rổ-là-j diễn được 2 wả lên rổ hoành tráng. Cũng dưới ánh đèn đó, dũng-sĩ-block-của-Neu đã bị hạ gục
    Kết thúc 1 ngày với những vui buồn lẫn lộn xen kẽ, dù sao thì ngày hôm nay cũng đã tốt đẹp hơn ngày hôm qua , và chắc chắn ngày mai còn tốt đẹp hơn ngày hôm nay .
    Hẹn gặp lại cả nhà ở sân NEU
  7. SoClose2005

    SoClose2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    E hèm ....Sáng hôm qua NEU thắng mà ...EM có bị nhầm ko đấy . . Lúc đầu chơi "khởi động" thôi .hê hê . Đang đánh giở hiệp 1 với tỷ số NEU 48- SCOR 38 ...thì mọi ng ''sắp ngẻo " rùi nên giải tán trận đấu .. . Trận đấy thèng Phương chơi hay nhất ...Rbound 20/30 quả ... ... Tuy lùn thế nhưng kèm dc em SCOR lớp 9 cao tận... 1m55 .
  8. SoClose2005

    SoClose2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    To Bell :Anh định tập viết nhật ký mà viết kém quá ...Không "đi sâu vào lòng người như em" . Khi nào dạy anh nhé ...
  9. californication

    californication Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Hú, Tết roài, Sân Neu đóng cửa roài. Mọi người ăn tết vui vẻ, ăn xong thì mọi người đi tập lại đầy đủ nhé . Để xem Tết này đồng chí nào lên cân nhìu nhất.
  10. californication

    californication Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Đội Neu có bao nhiêu người nhỉ, là những thành viên nào nhỉ, học khoá nào nhỉ ? Bác nào trong Neu đề nghị cho xin tên tuổi, lớp, điện thoại, và các thông tin cá nhân khác, qua Tết, ta chấn chỉnh lại đội ngũ cho tử tế

Chia sẻ trang này