1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu Lạc Bộ Bóng Rổ Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi belladonna85, 27/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. belladonna85

    belladonna85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    hehe , ra Tết đấu một trận mở màn với Thương Mại đê , 15 tết nhá , tức là ngày 11/2 , chủ nhật thứ 2 của tháng 2 , bác nào quen bên TM hẹn đê , để đi kêu gọi mọi người về , lúc đấy thì 47 thi xong rùi , mà mọi người cũng đi học hết rồi nên thoải mái thời gian đúng ko , hehe , ý kiến các bác thía nào nhỉ [​IMG]
  2. SoClose2005

    SoClose2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    ơ hơ ..cũng không bít có bao nhiu người . uhm ..Anh xin đưa tên tuổi trước vậy .
    Tên: Việt Anh
    Tuổi: 24
    Lớp: K4 mấy nhỉ ....Thắng ơi ...lớp mày là K4 mấy .
    ĐIện thoại : 0904342658
    Như này được chưa ?

  3. californication

    californication Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Thzzzz anh Việt Anh.
    Mọi lần anh đi tập thấy có bao nhiu người đi??
    Tết lên, em sẽ gọi thêm mấy nhóc K47 nữa, có nhóc Thanh, Tuấn, Trung, Cường (hay là Sơn ý nhỉ ???/) . Nhóc Nguyên và Linh Huế chơi cho Scor nhưng cứ gọi vào vì CLB còn hoạt động vì mục đích đấu cho trường trong giải Bộ Đại học. K47 còn ai nữa ko??? Ai chưa có tên thì hô lên nhé.
    K46 có những ai nhỉ ?? Thiện , Long, Tùng, Dũng, Hoàng , Tuấn Anh.
    K45 thì ...........
    Điểm qua thì bên đội nam cũng có khoảng 14 người
    Bên nữ có khoảng hơn chục người
    hè, vậy là tốt roài, cộng lại có 30 người (hình như mình đang mơ)
  4. PsT

    PsT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
    Đời buồn như con chuồn chuồn, sắp tết roài anh em có dự định j không. Tương lai của clb nói chung là mù mịt, nhưng chúng ta phải lạc quan chứ
  5. SoClose2005

    SoClose2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    To Californication: Lúc anh ra sân chỉ có 5 người thui ...Thằng Thắng, Tuấn Anh, Phương,...
    To Phương : Buồn cái gì mà buồn, lo mà kèm cái thằng ku lớp 9 cho tốt đê .

  6. PsT

    PsT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
    Thằng ku nào thế nhỉ :D có phải là thằng ku Ti không nhẩy :))
  7. SoClose2005

    SoClose2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    thôi ..dạo này đuối rồi thì về nghỉ hưu đi chớ cố qua thành quá sức bi giờ ...
  8. NKidd

    NKidd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    NĂM QUA NHÌN LẠI
    Người già thường hay hồi tưởng.( ). Năm con Chó lại về, thử nhìn lại con Gà xem sao.
    Thực ra năm qua thì bóng rổ KT cũng chả có gì mấy, chỉ có 3 sự kiện: thành lập CLB; giải trong trường và giải KT mở rộng.
    1.Cái ý tưởng thành lập CLB bóng rổ của trường chắc hẳn trước đấy có nhiều bậc "cha chú", còn với tôi, tôi có ý đinh kêu gọi từ cuối năm 2 (2003), khi bắt đầu thực sự say mê br và gia nhập The Last Jump (hồi đấy chưa có cái tên Lá Dăm này, cũng chỉ có độ gần chục người: 3 anh em Hoàng Anh, tôi, Đạt dead_eye, Buc_xô ...). Lần đầu tiên, vào khoảng cuối 2004, kêu gọi thất bại. Đến đầu năm 2005, thật may mắn, khi anh Hà liên lạc với tôi và thằng Cường - ngôi sao bóng chuyền :) - để hỏi về những SV có chơi bóng rổ trong trường. Và những người đầu tiên tôi ghi trong danh sach của anh Hà: tôi (tất nhiên ), Cường, Phương, Thắng Kì Thị, Chung Thần Thông, Liêm, Anh Tuấn.
    Còn đến lúc hoạt động thì cũng chả có gì nói nhiều: khá lộn xộn, tuỳ thuộc hứng thú các thành viên, nhiều người cho mình là sao, nhiều người nhảy từ đâu đâu vào ... cuối cùng, lúc này nhìn lại, cũng chẳng còn mấy người trong cái danh sách ban đầu ấy còn tâm huyết với CLB. Tôi bận rộn với đủ thứ linh tinh, Cường không thể thiếu với đội bóng chuyền; Thắng chìm trong game online, Chung không hiểu lưu lạc phương nào, Liêm nhà xa và có Sags, Anh Tuấn bận chinh chiến cùng B-Sky.
    Mỗi lần lên mạng là lại buồn cho CLB. Nó đang xuống dốc không phanh, mà nhiều lúc cảm tưởng chỉ thêm mấy ngày nữa là nó đứt hẳn.
  9. californication

    californication Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Chà, anh Kidd làm j mà bi wan wá vậy, còn K47 nữa cơ mà, rồi sau này sẽ có K48, K49. Mà phong trào bóng rổ đang rộ lên ở Hà Nội nên sẽ ko thiếu người đâu. Thực ra, em muốn duy trì cái CLB này cũng là vì đội tuyển của trường trong giải bộ đại học thôi
  10. californication

    californication Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Năm con gà sắp wa, nắm con cún sắp đến ,
    Chúc cho phong trào bóng rổ của NEU ngày càng nở rộ
    Chúc mọi người luôn mạnh khoẻ và vui vẻ
    Chúc cho đội nam và nữ của trường ta năm sau sẽ gặt hái to
    Tết lên mọi người nhớ lì xì em nha, em vẫn còn bé mà. Đặc biệt là anh V. Anh, anh đã đi làm roài, có xiền thì nên san sẻ với mọi người mới vui
    Thôi, tết này cứ để cái topic nhà mình trôi dạt xuống đáy đi, sau Tết ta kéo nó lên top.
    Bye nha

Chia sẻ trang này