1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu Lạc Bộ Bóng Rổ Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi belladonna85, 27/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PsT

    PsT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là có nhiều người có khả nắng nhưng mà quan trọng là mấy ông thầy cơ. Sau jải cái là không thấy có ông nào đả động j nữa
  2. belladonna85

    belladonna85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    khục , đọc bài anh Kid mới nhớ ra là lâu lắm ko gặp anh Tuấn , lần cuối cùng nhìn thấy anh Tuấn ở giải bộ đại học , chẹp
    còn một số vấn đề ko tiện nói ra , nhưng nhìn chung là nó thế này này :
  3. PsT

    PsT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
    vẫn đề j thế nhỉ???
  4. NKidd

    NKidd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    2. Giải bóng rổ trong trường:
    Có thể nói đây là một hoạt động thành công của br Kinh tế năm qua. Với mục đích khơi dậy phong trào, giải bóng rổ các khoa đã được diễn ra với sự tham gia của các đội: Liên quân QTKD, Ngân hàng - Tài chính, Đầu tư, Lao Động, Marketing và 2 đội nữ là Chie và ..? (sorry much, quên). Có thể về mặt chuyên môn thì không đỉnh lắm, nhưng đã thu hút được sự quan tâm cổ vũ của rất nhiều sinh viên trong trường cùng toàn thể bạn bè gần xa, thân bằng cố hữu, bên nội bên ngoại... và đạt được những đẳng cấp nhất định về trình độ hài hước. Phải nói là rất vui
    Tham dự giải cùng đội KT Lao Động đúng là 1 kỉ niệm khá funny. Tôi thùa hiểu không thể có tham vọng gì lớn với 1 đội rất Ất Dậu, nên các thanh viên KTLĐ đáp ứng các điều kiện: gà, chơi hết mình, vô tư, nụ cười nở trên môi, sẵn sàng cung cấp cho khán giả những pha hài hước sâu sắc :) ...
    Sau giải, đúng là phong trào có lên thật, tôi nhận thấy điều đó khá rõ rệt. Song thật đang tiếc, sau một thời gian ngắn ngủi, những kể hăm hở vác bóng ra sân nhận thấy háo ra để làm sao cũng còn khướt, cộng với sự thiếu hụt nơi sinh hoạt (lúc này CLB nghỉ hoàn toàn để tuyển tập), thiếu sân (từ 5h-6h đông nghịt + sânn cho tuyển) và do thái độ rất "thân thiện" của những ngôi sao nhớn hay chơi ở sân KT. Và từ sau giải KT mở rộng thì nững thành quả mong manh dường như all break .
  5. NKidd

    NKidd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    [3. Giải Kiến Trúc mở rộng: Nếu như giải trong trường là một thành công thì đây là một thất bại. Tôi biết có lẽ nhiều người đã tham gia thậm chí không muốn nhắc lại ,nhưng chẳng lẽ nói thành công mà 0 nhắc tới thất bại?
    3 trận của KT tại giả là 3 trận thua! Mà thua cũng đau! Chỉ có trận cuối với XD là có nét một chút, còn những trận trước thật khó tìm được đâu là lối chơi của KT. Nhồi bóng cho Linh Huế chăng?
    Nguyên nhân thì chắc cũng nhiều: tâm lí yếu, lần đầu chơi giải, lần đầu chơi trong nhà thi đấu ... nhưng có lẽ do khả năng có hạn của đội, cộng với sự không biết mình biết người trước giải (điều này, rất tiếc là sự thực). Giờ có bác Inter hay National gì nhảy vào chửi thì tôi vẫn phải nói thôi. À, mà có lẽ một nguyên nhân nữa là kiểu chửi người khác khi họ nhận xét
    Nhưng điều đáng buồn nhất là sau giải. Không biết do "sock" (?) hay do nản, hay do e.t.c gì mà găp một số thành viên trong tuyển ở sân KT khó như gặp Saddam Hudsen :D. Xịt và ì. CLB cứ thế lặng lẽ phẽo theo. Sorry but i''m hơi don''t understand why you do play basketball.

  6. NKidd

    NKidd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    To "Bính" Dog
    Chuyện cũ dù vui dù buồn cũng đã qua. Tương lai của bóng rổ KT có lẽ là K47''s guys: Nguyên, Linh Huế, Thanh, Hoàng ... Bọn này thể hình tốt, dáng đẹp, số đo 3 vòng hợp lí, hàng đẹp, biết chơi, chơi dẻo dai, chơi được nhiều kiểu ... (100% about bóng rổ!). I think nếu như những anh chàng này chịu khó ra chơi với nhau từ bây giờ thì đến năm 3 chắc ổn lắm. Kể ra K47 cũng đủ 1 đội ổn ổn nhỉ. Bright future! Hi vọng thế.
    Vậy là một năm sắp qua, năm với lại dìa. Chuc mọi người năm mới vui vẻ tươi trẻ mạnh khoẻ mắn đẻ ...
  7. Yippiee

    Yippiee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Chà,anh kid luôn là 1 ng` tâm huyết há......Em cũng hy vọng sau tết này phong trào của trg sẽ đi lên (1 tí chút cũng đc,ko sao),chứ như bi h thì buồn thật....
    [
    Được Yippiee sửa chữa / chuyển vào 21:32 ngày 27/01/2006
  8. PsT

    PsT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
    Chú Kid có lẽ là người tâm huyết nhất đội, nhưng chú ơi chú nên bít mình đang sống trong môi trường thế nào chứ, tại sao các mầm non phải tập ở trường trong khi tập ở chỗ khác tốt hơn, mà nói thẳng ra những ai chơi tốt thường chẳng bao h về trường chơi. Mà giải trường xong là các thầy cũng bye luôn roài, ngay cả anh Hà người tâm huyết nhất cũng thấy thờ ơ roài. Bây h muốn vực dậy thì chỉ còn bít trông chờ vào bản thân thôi, mỗi cá nhân hãy đóng góp một chút để cho ra một cái đội tử tế xem nào.
    2Kid: Tiếng việt hay tiếng anh chỉ dùng một thứ thôi, nhìn ăn đồ tổng hợp thế khó tiêu hóa
    CHÚC MỪNG NĂM MỚI!
  9. NKidd

    NKidd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Cũng chả tâm huyết lắm đâu, nếu không đã chả cả tháng 0 ra sân . Chẳn qua nhớ thời SV quá
    Tớ cũng 0 muốn trộn ngữ Phương ạ, nhưng nhiều khi mấy câu đấy nói tiếng Việt dễ sợ lại cso mấy người phật ý. Nói tiếng Anh cho nó trung gian.
    Đúng là bây giờ cần cá nhân nỗ lực thật. Anh Hà không thờ ơ đâu. Tớ thấy anh ấy vẫn còn đầy nhiệt huyết đấy, chẳng qua không có ma nào thì ai chả nản.
    Có khi Tết lên mọi người tập trung lại, rủ cả anh Hà làm trận cho vui nhỉ. Sáng chủ Nhật tuần sau nhé (không nhớ chính xác ngày bao nhiu). Rủ cả anh hà, thằng Thắng đi (tớ 0 có số). Chơi cho vui (chứ giờ đanhs chắc phẽo lắm). Đến đông thì chơi cả sân, đến ít thì chơi nửa sân, ít quá thì ném 3-2, mà đến một mình thì ngồi trà đá ( chắc 0 đến nỗi thế) OK chứ. Cả các em gái nữa nhá. Chơi tất. Chúng ta NEUer
  10. PsT

    PsT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
    Chú Kid ơi, mấy lần hen hội họp roài nhưng có ma nào ra đâu, mấy lần tôi ra rồi lại đi về chán lắm. Nếu đã hẹn hội họp thì yêu cầu mọi người phải có trách nhiệm với người khác, chứ cứ hứng thì đi không thì thôi, híc...
    Chúc cả nhà có một dêm giao thừa vui vẻ và đầu năm có thật nhiều lì xì $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$.

Chia sẻ trang này