1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu lạc bộ Bút Tre - Sưu tầm và tự sáng tác

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi khome, 10/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Hi bác, thực sự là em đã lục tung cả box sở thích lên rùi nhưng vẫn không tìm thấy chủ đề nào về Bút tre cả, nếu bác có thì làm ơn lôi lên cho anh em xem với nhé.
    Còn nếu chưa có thì em xin tiếp tục.
    Trông xa một đống đen sì
    Lại gần thì hóa ra thì là Than

  2. daulauxuongcheo

    daulauxuongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nữa nào:

    Hoan hô đồng chí Phạm Tuân
    Bay lên vũ trụ một tuần với Tây
    Khi đi quên mất đôi giày
    Để lên vũ trụ thằng Tây phải nhường
    Ông LêNin ở nước Nga
    Tại sao lại đứng vườn hoa nước mình
    Tay ông quắp, tay ông khuỳnh
    Ông sợ kẻ cắp nó rình túi ông

  3. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Ai đi uống ruợu xứ Muờng
    Tè ba bốn bữa, biết đuờng nào vê
    (về)
    Còn cái này tớ nghe được ở quán bia (hơi thô nhưng được cái đúng)
    Bớm rừng chưa chạm đã bay
    Bớm nhà vừa chạm lăn quay ra giường
    Trim rừng bóp cái chết ngay
    Trim nhà càng bóp càng ngày càng to

  4. bada

    bada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.236
    Đã được thích:
    0

    Hồi trước tôi thấy trên mạng trí tuệ VN của FPT co nhiều thể loại này lắm.
    Không biết có ai còn lưu giữ không?
  5. daulauxuongcheo

    daulauxuongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Lại tiếp nữa nào:
    Đồng chí uỷ viên trung ương Ung Văn Khiêm
    Ngồi trên tàu bật một que diêm
    Mắt lim dim nhìn lên đồi cọ
    Gật gù khen tỉnh Phú Thọ
    Hôm nay mồng 8 tháng 3
    Chị em phấn khởi vừa la vừa gào
    Anh em chúc tụng ào ào
    Chị em phấn khởi vừa gào vừa la

  6. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô đại tướng Võ Nguyên
    Giáp ta thắng trận Điện Biên trở về
    Cờ hoa sáng rực trời quê
    Người người phấn khởi, hả hê nhà nhà
    Trăm năm tủi nhục đã qua
    Gông xiềng nô lệ nghĩ mà thêm đau
    Bọn Pháp, Nhật thay nhau áp bức
    Hai triệu người chết đói bốn nhăm(1945)
    Tày trời tội ác thực dân
    Cùng phường chúa đất hại dân nước nhà
    May sao có Đảng, Bác Hồ
    Người về cứu nước cơ đồ dựng xây
    Tuyên ngôn độc lập từ đây
    Ba Đình rực sáng một ngày đầu thu
    ................................................................
    Đó là một phần rất nhỏ trong bài Tặng anh Võ Nguyên Giáp
    của nhà thơ BÚT TRE. Nhà thơ BÚT TRE tên thật là Đặng Văn Đặng, ông sinh ngày 23/08/1911, tại xã Đồng Lương huyện Sông Thao, tỉnh Phú Thọ. Cả cuộc đời và tâm hồn ông đã cống hiến cho Cách mạng, trải qua những năm tháng chống Pháp, chống Mĩ sôi nổi hào hùng của dân tộc.
    Ông để lại cho chúng ta một dòng thơ dân gian với những giai điệu vui tươi, lạc quan lại thường.......
    Bút tre ghi xuống thơ mình
    Cho người cảm nghĩ, cho tình nông sâu
    Nôm na viết tập thơ đầu
    Vận cho nhịp sống theo câu văn vần
    Bạn ơi thu lấy tinh thần
    ...........................................
    ...........................................
    Tiếp bước dòng thơ Bút Tre đã nhiều thế hệ Bút Tre trẻ với tình thần sôi nổi, vui tươi, di dỏm.....
    Hoan hô Đại tướng Võ Nguyên
    Giáp ta thắng trận ĐIện Biên trở về
    Hoan hô anh Tạ Đình Đề
    Trước là gián điệp nay về với ta
    Hoan hô anh Lê Quảng Ba
    Trước đi theo phỉ nay ra hàng mình
    Hoan hô chị Nguyễn Thị Bình
    Được mời ngồi với ông Chinh, ông Đồng
    Hoan hô anh Võ Chí Công
    Cho làm khoán hộ ruộng đồng tốt tươi
    Hoan hô Bộ trưởng Đỗ Mười
    Phụ trách xây dựng mọi người đều khen
    Sông Hồng đỏ quạnh phù sa
    Đỏ thì có đỏ thua da Bác Hồ
    Anh đi công tác Pờ-lây....
    Cu dài dằng dặc biết ngày nào ra
    Anh đi công tác Buôn Mê....
    Thuột,xong một cái lại về với em
    Hôm nay mùng 8 tháng 3
    Hoan hô các chị chủ nhà góp vui
    Liên hoan có mấy nải chuồi( chuối)
    Có bia, có oản, xin mời các ba( bà)
    Chị em ta uống cô ca
    Chui vào cửa miệng,chui ra cửa nào?
    Hom nay mùng 8 tháng 3
    Tôi giặt hộ bà cái áo của tôi
    Phàn bà được mộ đĩa xôi
    Ưu tiên phụ nữ nên tôi ăn giùm
    Hoan hô đồng chí Trần Hoàn
    Lên làm Bộ trưởng chiếu toàn phim hay
    "Tiếng chim trong bụi mận gai"
    lại thêm" Bạch tuộc'' tuần hai tối liền
    Những khi công tác tỉnh xa
    Anh ơi đừng có mát xa nghe ành( anh)
    Ra đường lắm kẻ lưu manh
    Nên đừng dại dột mà mình hại thân
    Thương anh khuyên một vài lần
    "Mát xa" thì mát,"mát gần" thì không
    Em ơi anh đã hiểu thông
    Nơi nào anh cũng một lòng nhớ em
    Đôi khi có lúc"lèm nhèm"
    Nhưng anh vẫn nhớ lời em khuyên ành
    Để khi công việc tốt lành
    Việc nhà em liệu lòng anh thảnh thời
    Kính thưa các vị Đại biêu( đại biểu)
    Kính thưa các vị quan liêu chúng tà( chúng ta)
    Hôm nay "sinh hoạt" họ nhà
    Trước là" nghị sự" sau là đánh chen( đánh chén)
    Phải làm đáng hoáng một phen( đàng hoàng)
    CHo thêm củng cố cái ghen quan liều( quan liêu)
    Tiện đây xin nói đôi điều:
    Anh em ta phải thương yều lẫn nhau
    Lần lần kẻ trước quan sau
    Họ quan ta phải cùng nhau tiến lền( tiến lên)
    Cắn sâu bắt dễ cho bền
    Cho vinh gia mãi cái nền nhà liêu
    Xin mời các vị phát biêu(phát biểu)
    Theo tôi muốn phất họ ta
    Liêu ta phải có cái gan nói liều
    Thành tích báo cáo phải in
    Ấn cho đẹp, trên mới tin là đùng(đúng)
    Đi cơ sở cố "a cùng"...
    Quyết tâm bám sát quần chùng nhân dân( quần chúng)
    Tôi nay cũng thấy có kinh......
    Nghiệm là vờ giữ cho mình thật nghiêm....
    túc và phải làm vẻ nghiêm...
    chính khi cấp dưới phong tiền kinh biêu(kính biếu)
    Còn trời,còn nước,còn non
    Còn bao quan ấy, dân còn nghèo lâu
    Muốn cho nước mạnh dân giàu
    Phép công phải đánh đập đầu chúng no(chúng nó)
    Ông đi du lịch đó đây
    Có cô trợ lý đêm ngày đi theo
    "Trợ lý" luôn nhớ mấy điều
    Đẹp xinh ngoan ngoãn biết chiều ý ông
    Ông đi du ..."lệch" một vòng
    Trở về gối mỏi. lưng cong, ốm nhòm.
    Ra đi đã quyết ra đi
    Khó khăn trở ngại ta thì vẫn băng!
    Muốn băng ta phải thật hăng......
    .....hái xin bố mẹ cho tăng tiền vào!
    Hoan hô anh Rađuxu
    Đầu tóc bù xù mà đá rất hay!
    Hoan hô đồng chí Haghi
    Cách ba mươi mét mà ghi được bàn!
    Hoan hô anh Mêôla
    Anh vào hợp lý anh ra hợp tình!
    Hoan hô anh Mario( Rômađiô)
    Sẽ cho các lão Ba dô(Baggio) một đòn
    Không đi không biết Tam Đao( Tam Đảo)
    ĐI thì chẳng biết nơi nào mà ngu( ngủ)
    Một giường nhét những hai cu(cụ)
    Sướng khô đành chịu đến chu nhật về ( khổ, chủ nhật)
    Thi đua ta quyết tiến lên
    Tiến lên thì phải xông lên hàng đầu
    Hàng đầu rồi tiến đi đâu?
    Dẫu sao thì cũng hàng đầu tiến lên
    ..........................................
    ..........................................
    Để tưởng nhớ tới nhà thơ BÚT TRE và dòng thơ dân gian của ông, tiếp bước các lớp Bút Tre trẻ đi trước. Các BÚT TRE NON chúng ta phải làm gi để xứng đáng với những thế hệ đi trước. Chúng ta hãy cùng nhau sáng tác những vần thơ sôi nổi nhiệt tình hóm hỉnh về TÌNH BẠN, TÌNH YÊU, CUỘC SỐNG...................................
    Tôi không có ý gì cả chỉ là người đi trước. Miễn cả nhà vui là được!
  7. cotdien

    cotdien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    , cái giọng thơ này nghe ......... quen quen, hehe, giống của xờmu, có phải k thế????!!!!!
  8. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Khà khà, thơ bác UNIDO hay quá.
    Xin được vote cho 2 bác daulauxuongcheo và bác UNIDO vì sự nhiệt tình.
    Còn đây là bài Ước gì, nhưng k0 phải Ước gì của Mỹ Tâm mà là của FPT:
    Ước gì em hóa thành cau
    Để anh là bẹ ôm nhau suốt ngày
    Ước gì anh hóa thành chày
    Để em là cối suốt ngày giã nhau
    Ước gì em hóa thành trâu
    Để anh là đỉa anh bâu vào đùi
    Ước gì anh hóa thành giòi
    Để em đi ị anh ngoi lên nhìn

    Ặc ặc!!
  9. meodem

    meodem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời đẹp mây cao
    Anh Ga Ga Rỉn bay vào vũ tru
    Trăm năm trong cõi người ta
    Ai ai cũng phải hít ra thở vào
    Trăm năm trong cõi người nào
    Ai ai cũng phải hít vào thở ra
    Xa xa như nước Cu-Ba
    Người ta còn phải hít ra thở vào
    Gần gần như cái nước Lào
    Người ta cũng phải hít vào thở ra
    Nói chung trong cõi người ta
    Bắt buộc là phải thở ra hít vào
  10. daulauxuongcheo

    daulauxuongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Tặng bác Khome:

    Hoan hô đồng chí Khờ Me
    Lập ra topic Bút Trè(Tre) vui thay
    Bài nào cũng rất là hay
    Hết bài kia đến bài này post lên

Chia sẻ trang này