1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu lạc bộ Bút Tre - Sưu tầm và tự sáng tác

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi khome, 10/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cupid84

    cupid84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung tí chút:
    Ước gì e là đường ray
    Anh là tàu hoả trượt ngày trượt đêm

  2. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Con người ai chẳng có lông
    Sau đây bài Lá diêu bông bắt đầu
    Lời ru buồn, nghe mênh mang mênh mang....
  3. daulauxuongcheo

    daulauxuongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Miền Nam gọi thuyền bằng ghe
    Sau đây Dáng đứng Bến Tre bắt đầu
  4. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Còn đây là thơ chế biến :
    Trên trời mây trắng như mông
    Ở dưới cánh đồng, mông trắng như mây
    Hỡi cô má đỏ hây hây
    Đội mông như thể đội mây về nhà

  5. tucquadimat

    tucquadimat Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    2
    Còn 1 bài tương tự nữa
    "Người ta ai cũng có lông
    Sau đây điệu múa Lăm Vông bắt đầu"
  6. ykiennguoixaydung

    ykiennguoixaydung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Hê hê tôi xin góp vui với
    " Hỡi cô cắt cỏ bên sông
    Có muốn ăn nhãn thì ***g sang đây"
    " Sông Cầu nước chảy lơ thơ
    Có đôi trai gái ngồi hơ quần đùi"
  7. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô thơ mới bút tre
    Hôm nay em mới tò te tập tành
    Hoan hô các chị các anh
    Hôm nay có chỗ tập tành bút tre
    Thôi thì em có một be
    Rượi mời anh chị bút tre vui cùng

  8. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa tớ hay nghe bà nội đọc cái câu này này
    Hỡi cô cắt cỏ bên sông
    Cái váy thì cộc, cái lông thì dài
  9. daulauxuongcheo

    daulauxuongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Mời anh vào quán kara-
    OK em đã mở ra sẵn sàng
    Phụ nữ thường rất hay lươi (lười)
    Riêng em anh thấy là người cần... cu (cù).

    Anh đi công tác Buôn Mê
    Thuột xong một cái lại về Plây
    Cu anh tuy có hơi gầy
    Nhưng mà em vẫn ngày ngày đợi anh
    Email anh viết thật bay
    **** em mong đợi từng ngày từng đêm

  10. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0

    Ngân hàng là cái phễu tiền
    nâng cao tay rót nó liền thịt ra
    Dự án là con người ta
    hoa hồng bỏ túi la đà quán ôm
    Bao giờ bị mắc trong đồn
    anh phôn cho vợ mang l... đi cho
    tiền âm nhàu xéo võ vò
    thân em con nhện tò vò nuôi em .

Chia sẻ trang này