1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu lạc bộ Bút Tre - Sưu tầm và tự sáng tác

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi khome, 10/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Làm thơ xin tránh vần ồn
    Kẻo không nó động cái ... hồn chị em
  2. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Cái này tớ học của anh Công Lý :
    Rượu này từ gạo mà ra
    Ta nay uống rượu cũng là ăn cơm

    Còn cái này lại nghe được ở quán bia :
    Vợ người như đóa hoa hồng
    Vợ mình sư tử Hà Đông hình Người

  3. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Hồn em treo tận cành cao
    không thang em có cho sào được không ?
    Khều em xuống đất đựng ***g
    Ba mâm đồng ý lấy chồng không em ?
    Hi hi .. tớ đeck biết làm thơ .
  4. daulauxuongcheo

    daulauxuongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0

    Chưa đi chưa biết Cửa Lò
    Đi về mới biết nó to thế này

  5. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Không đi không biết Đồ Sơn
    Đi rồi mới biết chẳng hơn đồ nhà
    Đồ Sơn bằng cái lá đa
    Đồ nhà bằng cái bàn là Liên Xô

    ---------------------------------------
    Không đi không biết Đồ Sơn
    Đi rồi mới biết chẳng hơn đồ nhà
    Đồ nhà tuy có hơi già
    Nhưng là đồ thật, không là đồ sơn

  6. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô đồng chí khờ me
    Đã tạo cái hội bút tre thế ni` ​
    có fai thơ không nhi?
  7. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Nhân dịp cái niên con Gà
    Khome xin chúc đàn bà, đàn ông
    Chị em thì sẽ có chồng
    Đàn ông chưa vợ lông nhông đầy đường
    Anh em thì có đô la
    Lương thưởng Tết nhất gọi là xông xênh

  8. lost_control82

    lost_control82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Lăn tăn wa đây ủng hộ pác khome nà, cấm dc gọi iem là con trâu đấy
    Khôn 3 năm dại 1 giờ
    Biết dzầy dại sớm khỏi chờ 3 năm.
    Chồng em áo rách em thương
    Chồng người áo gấm em thương càng nhiều.
  9. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngồi quán cà fê
    Nhìn cô chủ quán thấy ... tê cả ...người... ​
  10. Mot_Mot_la_Mot

    Mot_Mot_la_Mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mưa bão tiêu điều
    gác chân thành ghế mắt xiêu đợi người
    Bao giờ người mới xinh tươi
    hào hoa phong nhã đười ươi thành người .

Chia sẻ trang này