1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu lạc bộ Bút Tre - Sưu tầm và tự sáng tác

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi khome, 10/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tinhyeutimthay1

    tinhyeutimthay1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    trước cổng nhà thờ anh với em
    hai đứa hôn nhau chúa đứng xem
    gật đầu chúa bảo 2 đứa trẻ
    chúng mày hôn nhau chúa cũng thèm
    ko bit đây có fải thơ bút tre ko nhi??
  2. tinhyeutimthay1

    tinhyeutimthay1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    tiếp nhé:
    tình yêu có từ nơi đâu??
    (hay là) đi qua 1 nhánh sông cầu
    (và) em nhìn bằng đôi mắt ...lác
    (để) anh chìm xuống dòng sông sâu.......
  3. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Không phải bút tre đâu. Lần sau thì thôi nhé!
  4. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô quốc trưởng Xin ha
    Núc sang Hà Nội dân ta reo mừng
    Mừng vì hai nước Việt Căm
    Pu chia Hà Nội ăn nằm bên nhau

    Đồng Xuân rộn rã tiếng ồn
    Có cô bán trứng vịt ...ồn (lộn) rất to

  5. lost_control82

    lost_control82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Pác Unido làm chú em cụt hứng
    Tiếp tục bút te nha
    Hoan hô giải phóng Điện Biên
    Làm ta thắng giặc, 2 miền cù cưa.
    Tinh thần hiệp định Giơne
    Vơ miền Bắc Bộ trở về với ta.
    Nhớ nhung về thị xã Phan
    Thiết tha mơ tưởng cô hàng nước măm.
  6. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Mấy hôm nay tụt ghê wá nhỉ, hưởng ứng tiếp nhé các bác.
    Ước gì em hóa thành xôi
    Anh là gà luộc, anh ngồi lên trên

  7. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Ước gì anh được làm tên
    Em làm bia đỡ, làm nên cuộc đời
  8. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Sắp tới Trung Thu rồi, khuân vác vài câu các bác đọc chơi
    Trung thu Tết của thiếu nhi
    Thanh niên nam nữ họ đi là nhiều
    Chẳng may mà có làm liều
    Vài ba năm nữa lại nhiều thiếu nhi

  9. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Hoan hô anh La Văn Cầu
    Cánh tay bị đứt nhưng đầu còn nguyên

  10. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Không đi không biết Vũng Tàu
    Đi rồi mới biết nó giàu hơn ta
    Có tắm biển, có mát xa
    Kara ôm iếc chui ra chui vào

    Không đi không biết Sài gòn
    Đi về mới biết không còn một xu
    Nghĩ ra mới thấy mình ngu
    Thằng lớn ăn ít, thằng be ăn nhiều

Chia sẻ trang này