1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu lạc bộ Bút Tre - Sưu tầm và tự sáng tác

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi khome, 10/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DayToCuaNhanDan

    DayToCuaNhanDan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Tôi không phải là dân ở đây nhưng thấy cái topic này hay quá nên cũng mạn phép vào. Xin hỏi các bậc bô lão cao niên ở đây đã có bài "Thư gửi con ở Liên Xô" chưa ? Ai đã từng đi lao động học tập ở LX thời những năm 80-90 đọc bài này thì buồn cười vỡ bụng. Xin đưa lên vài câu mở đầu, nếu có ai thích thì tôi sẽ đưa toàn bộ.
    "Thư gửi con ở Liên Xô
    Hôm nay cha viết thư này
    Gởi qua thằng bạn chỗ mày về chơi
    Cả nhà mừng lắm con ơi
    Thùng hàng mới nhận, bán lời lắm nghe .
    Niken đẩy được chục que,
    Vòng bi thắng đậm hơn xe rất nhiều,
    Ðiều hòa chẳng được bao nhiêu,
    May nhờ trong ruột khá nhiều thuốc tây .
    Biết không mấy cuộn E-may,
    Tính qua chí ít năm cây có thừa !
    Xô tôn đã dặn đừng mua,
    Tại sao mày cứ đóng bừa vào đây .
    Thùng sau lưu ý thuốc tây,
    Ðồ nhôm nghỉ khỏe chớ dây làm gì.
    Lanh-cô, e-rích, am-pi,
    Kháng sinh tổng hợp kiểu gì cũng chơi .
    Got-den ("оденO до...) xem kĩ con ơi,
    Kẻo mà quá đát là đời đi tong ! ... "
    Đang cần tìm full version 1 bài thơ đại khái có những câu thế này :
    "... Lớn lên gặp buổi nhiễu nhương,
    Cùng đường B.. quyết xuống tàu sang Tây
    Suốt ngày cọ chảo gọt khoai... "
    "... Xem ra khó sống bên đây,
    Đầu năm bốn mốt B.. quay về nhà.
    C... mạng gặp buổi mới ra,
    Súng còn không có nói gì đến quân.
    Mới đầu chỉ có công nhân,
    Về sau thấy lợi nông dân cũng vào."
    Nếu ai có ngại đăng lên đây xin vui lòng gừi PM. Sẽ vote ngay 5 *. Chúc vui.
  2. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    @ Bác daytocuanhandan : Bài thư gửi con ở LX hay nhỉ, ngày trước em cũng được đọc hết cả bài nhưng quên mất rồi. Em nhớ đoạn sau đọc mới buồn cười cơ, bác post hết lên cho anh em thưởng thức nhé. Thanks bác.
    Tiếp tục cho máu nhỉ. Ngày xưa ở HN hay đọc câu này, có lẽ bây giờ đã thất truyền :
    Thanh niên Cổ Nhuế xin thề
    Chưa đầy 2 sọt chưa về quê hương

    (ngày xưa đang ngồi vỉa hè ăn phở mà chẳng may bác 2 sọt nào ghếch cái sọt nghỉ chân thì bà con chỉ có nước bỏ của chạy lấy người)
  3. daulauxuongcheo

    daulauxuongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Bác khome nói thế này là động chạm đến em đấy nhé. Nhà em ở Cổ Nhuế
  4. DayToCuaNhanDan

    DayToCuaNhanDan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục " Thư gửi con ở Liên Xô" :
    "... Lanh-cô, e-rích, am-pi,
    Kháng sinh tổng hợp kiểu gì cũng chơi .
    Got-den ("оденO до...) xem kĩ con ơi,
    Kẻo mà quá đát là đời đi tong!
    Hóa chất có xoáy được không?
    Cha đây đang có hợp đồng triệu đô.
    Hải quan con chớ có lo,
    Thằng nhỡ toa đã cài kho Hải phòng
    Còn như ở tuyến hàng không
    Cậu con soi máy khám trong Nội Bài .
    Từ nay cho tới tháng hai
    Chú Hai đi Bỉ, dì Ba đi Bồ
    Ðều tờ-răng-dít Liên Xô
    Thông tin giá cả báo cho kịp thời .
    Ðồng rúp thì mất giá rồi,
    Lấy xanh mà tính lãi lời bảo cha .
    Cần gì ghi thật rõ ra:
    Ðồng hồ áo chấm hay là áo phông,
    Áo thêu ở ngực con công,
    Hay là xi-líp có bông hồng cài,
    Áo da đểu, xuyến đeo tai,
    Nữ hoàng lộng lẫy con xài tiếp không?
    Bên ấy gái Cộng khá đông,
    Theo cha nên đánh cả vòng tránh thai .
    Thể thao mác giả Ki-tai (sи,ай),
    Hay mì chính Thái với đài Hồng Kông.
    Bây giờ đang giữa mùa đông,
    Con xem loại tất xù lông thế nào ?
    Áo ren các kiểu ra sao,
    Ki-mo-no đã đi vào sử xanh.
    Cá sấu một thuở tung hoành,
    Te-pe (Тепе?O) nay đã trở thành thiên thu .
    Sự đời nghĩ cũng phù du,
    Mốt này kiểu nọ tít mù cung mây .
    Mới vừa như hổ **** bay
    **** vừa rã cánh, hổ quay về rừng.
    Hươu kia khi thế bừng bừng
    Nay đang ôm hận giữa rừng áo da
    Mèo vừa mới ló sang Nga,
    Chịu không thấu lạnh, vượt sang Polần (YолO^а).
    Ào ào áo gió ra quân,
    Hỏi xem sống được mấy tuần nữa đây ?
    Xét xem thế sự ngày nay
    Thị trường biến hóa đổi thay chóng đầu .
    Ðồ thật thì đắt, tiền đâu!
    Mình buôn như thế bằng hâ?u người ta .
    Tiền dân Nga đất dân Nga,
    Theo cha đồ rởm vẫn là lời hơn. ..."
    Theo tôi biết thì "cá sấu" tức là áo phông hiệu Lacoste có hình con cá sấu xanh há mồm. Còn "hổ", "****", "hươu" hay "mèo" là gì thì chưa biết. Bạn nào biết thì bổ sung nhé.
  5. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Khà khà, Cổ Nhuế bây giờ đất đắt như vàng, toàn nhà lầu xe hơi chứ còn đâu như ngày xưa nữa. Cũng như HN mình bây giờ đâu còn nhà nào xài hố xí 2 ngăn nữa nhỉ
  6. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Mới "sáng tác" ra được câu này, post luôn vào đây kẻo quên
    Việt Nam đất nước anh hùng
    Núp xong 1 cái lại vùng đứng lên

    (Tớ rất khoái vì ***g được cả Anh hùng Núp lẫn Đất nước đứng lên vào đây )
  7. annv2304

    annv2304 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hic, động đúng nghề của em. Chỗ em là nơi có phong trào sáng tác và sưu tầm thơ Bút Tre rất phát triển, chắc nhiều bác đã nghe đến từ "Truyện cười FPT" hay "Thơ FPT" chứ. Em post tạm 1 ít cho vui nhé:
    1.
    Câu chuyện "tỉnh tò" của đôi trai gái
    Chọn mãi mới được một ngày
    Gặp em để quyết giãi bày yêu thương
    Hai đứa ngồi trên bờ mương
    (Công nông thì chạy trên đường, bụi ghê !! )
    Cứ thế mà buôn dưa lê
    Mãi không đề cập vấn đề trọng tâm
    Anh liền nói chuyện lòng vòng
    Đợi em sơ ý là cầm tay luôn..
    Ngờ đâu anh chộp đã nhanh
    Em rút tay lại còn lành nghề hơn
    Mất đà anh lộn xuống mương
    Bò lên đã thấy em chuồn từ lâu.
    Vừa về anh vừa lầu bầu:
    "Biết thế mình bỏ từ lâu cho rồi !!!"
    2.
    Hôm qua học tập chính tri (chính trị)
    Cán bộ ngồi ỳ, chẳng chịu phát biêu (phát biểu)
    Cơm ăn chẳng được bao nhiêu
    Đảng uỷ lại bắt phát biêu cả b`? (cả buổi)
    3.
    Chợ Đồng Xuân có tiếng đồn
    Có chị bán trứng vịt lộn thật to
    4.
    Núi voi trông thật giống con voi
    Đủ cả tay chân lẫn cả vòi
    Voi cũng như người hăng sản xuất
    Đầu thì trồng sắn , đít trồng khoai.
    5.
    Em đi công tác đảo Côn
    Lôn em thao thức bồn chồn nhớ anh
    6.
    Anh đi công tác Căm Pu
    Chia chiến lợi phẩm ở tù ba năm
    7.
    Anh đi công tác bản Mường
    Tè xong một cái lên đường về quê
    8.
    Email anh viết thật bay
    **** em mong đợi từng ngày từng đêm
    9.
    Mời anh vào quán kara
    OK em đã mở ra sẵn sàng
    10.
    Hoan hô đại tướng Võ Nguyên
    Giáp ta thắng trận Điện Biên trở về
    Hoan hô anh Tạ Đình Đề
    Trước là gián điệp nay về với ta
    Hoan hô anh Lê Quảng Ba
    Trước đi theo phỉ nay ra hàng mình
    Hoan hô chị Nguyễn Thị Bình
    Được mời ngồi với ông Chinh ông Đồng
    Hoan hô anh Võ Chí Công
    Cho làm khoán hộ ruộng đồng tốt tươi
    Hoan hô bộ trưởng Đỗ Mười
    Phụ trách xây dựng mọi người đều khen
    11.
    Hoan hô đồng chí Hà Đăng
    ấn cho tàu chạy băng băng như rùa
    12.
    Hoan hô đồng chí Phạm Tuân
    Bay vào vũ trụ một tuần về ngay
    13.
    Hoan hô anh La Văn Cầu
    Cánh tay bị đứt nhưng đầu vẫn nguyên
    14.
    Ta đi bầu cử tự do
    Chọn người xứng đáng mà cho vào hòm
    15.
    Nào cùng thở ra hít vào
    Trăm năm trong cõi người ta
    Ai ai cũng phải hít ra thở vào
    Trăm năm trong cõi người nào
    Ai ai cũng phải hít vào thở ra
    Xa xa như nước Cu-Ba
    Người ta cũng phải hít ra thở vào
    Gần gần như cái nước Lào
    Người ta cũng phải hít vào thở ra
    Nói chung trong cõi người ta
    Bắt buộc là phải thở ra hít vào ...
    Văn minh như đất nước Nga
    Người ta cũng phải thở ra hít vào
    Lạc hậu như đất nước Lào
    Người ta cũng phải hít vào thở ra
    Xã hội chủ nghĩa Cuba
    Người ta cũng phải thở ra hít vào
    Việt Nam biết mấy tự hào
    Người ta cũng phải hít vào thở ra
    16.
    Đảng ta đã có truyền thông
    Sống và chiến đấu ở trong quần chùng
    17.
    Chưa đi chưa biết Đồ Sơn
    Đi rồi mới biết không hơn đồ nhà.
    Đồ nhà tuy có hơi già
    Nhưng là đồ thật không là đồ sơn.
    18.
    Chưa đi chưa biết Quảng Ninh
    Đi rồi mới biết cửa mình mở ra.
    19.
    Chưa đi chưa biết Đồ Sơn
    Đi rồi mới biết có hơn đồ Nhà
    Đồ Nhà như cái lá đa
    Đồ Sơn như cái bàn là Liên Xô.
    20.
    Chưa đi chưa biết hòn Chông (bể Đông)
    Đi rồi mới thấy hòn chồng mình hơn
    21.
    Con ruồi là vật hiểm nguy
    Hai chân của nó rất vi trùng nhiều
    21.
    Bà con toàn thể xã ta
    Đồng tâm phấn khởi giồng cà dái dê
    Dái dê to mập dài ghê
    Năm sau ta cứ dái dê ta trồng
    22.
    Ngày xưa cụ Mác cụ Lê
    Hai cụ đều giỏi chẳng chê cụ nào
    Ngày nay thời đại lên cao
    Có Ga Ga Rỉn bay vào vũ tru
    23.
    Chồng người du kích sông Lô
    Chồng em ngồi bếp nướng ngô cháy quần
    24.
    Mẹ tôi thì hơn tuổi tôi
    Bà tôi hơn tuổi mẹ tôi rất nhiều
    Ô kìa có một cánh diều
    Nếu mà có gió thì diều sẽ bay
    25.
    Thu đi để lại lá vàng
    Anh đi để lại cho nàng thằng con
    26.
    Hôm nay đài nói vui sao
    Người ở dưới đất, chó bay lên trời
    (Chú chó Lai Ka bay lên vũ trụ)
    27.
    Hôm nay trên quốc lộ hai
    Thể nào cũng có một vài ô tô.
    28.
    Hoan hô các cụ trồng cây
    Mười cây chết chín một cây gật gù
    Các cụ trả lời:
    Chúng mày có mắt như mù
    Mười cây chết cả, gật gù ở đâu?
    29.
    Thu Hương vuốt má Thu Bồn
    Thu Bồn tức giận sờ l... Thu Hương
    Thu Bồn ngồi cạnh Thu Vân,
    Thu Vân khoái chí sờ chân Thu Bồn.
    Thu Vân ngồi cạnh Thu Bồn,
    Thu Bồn khoái chí sờ ... lườn Thu Vân.
    30.
    Chưa đi chưa biết Vũng Tàu
    Đi rùi mới biết phê hơn vũng nhà
    Vũng nhà khoan mãi chẳng ra
    Vũng Tàu khoan cái dầu ra ầm ầm....
    31.
    Cà ơi thương lấy chuối rừng
    Tuy rằng khác giống nhưng chung một ....... chùm
    32.
    Hoan hô đồng chí Trần Hoàn
    Lên làm Bộ trưởng chiếu toàn phim hay
    ''''Tiếng chim trong bụi mận gai''''
    Lại thêm'''' Bạch tuộc'''' tuần hai tối liền
    33.
    **** đồng động đến thì bay
    **** nhà động đến lăn quay ra giường
    34.
    Chim đồng bóp cái chết ngay
    Chim nhà mà bóp càng ngày càng to
    35.
    Sông Cầu nước chảy lơ thơ
    Có đôi trai gái ngồi hơ quần đùi
    36.
    Chưa đi chưa biết Cửa Lò
    Đi về mới biết nó to thế này
    37.
    Sông Hồng đỏ rực phù sa
    Nhưng mà chưa đỏ bằng da *****
    38.
    Phụ nữ thường rất hay lươi (lười)
    Riêng em anh thấy là người cần... cu (cù).
    39.
    Ngọt ngào bóc múi em ra
    Mời nhau cặp bưởi, chút quà Hùng Đoan
    40.
    Tiễn anh lên bến ô tô
    Đềm về em khóc..... tồ tồ cả đêm
    41.
    Chị em nô nức đặt vòng
    hoa mộ liệt sỹ tỏ lòng biết ơn
    42.
    Liên Xô rất đỗi tự hào
    Anh Gagarin bay vào vũ trụ
    43.
    Bản hạng nay cô đã mấy tuồi
    Nược cô còn nọng hay đã nguồi
    Lụng lặng trên treo dăm nặm nẹm
    Đu đưa dưới móc một buồng chuồi
    Bạnh ít bạnh dầy đều xọa mợ
    Khoai ngựa khoai lang cũng chấm muồi
    Ăn uống no rồi tiền chựa trạ
    Biết nhau cho chịu một vài ****.
    44.
    Dừng chân ở giữa đỉnh đèo
    Bỗng nghe có tiếng con mèo(*) gâu gâu
    (*):: Mèo ở đây có nghĩa là ?ochó?. Do phải bảo đảm vần luật nên tạm dùng Mèo).
    Dừng chân ở giữa nhịp cầu
    Bỗng nhiên thấy một con trâu(*) vàng vàng
    (*) : Trâu ở đây có nghĩa là ?obò?. Lý do như trên).
    Dừng chân đứng lại bên làng
    Bỗng nhiên thấy tiếng con ngan càng càng(*) ?
    (*) : Con ngan càng càng = con vịt cạc cạc. Lý do như trên).
    45.
    Kể từ khi có Bút Tre
    Câu thơ nó cứ tréo ngoe cẳng ngồng(*).
    (*) Cẳng ngồng ở đây tức là cẳng ngỗng
    46.
    Nhớ nhung về thị xã Phan
    Thiết tha mơ tưởng cô hàng nước măm
    47.
    Con đò dịch đít sang ngang
    Bên kia có một cái làng thò ra
    48.
    Nghe đồn nức tiếng Cà Mau
    Đến rồi mới biết không đâu bằng nhà
    "Cà nhà" tuy có hơi già
    Nhưng là "cà chậm", không là "cà mau"
    49.
    Không đi không biết Tam Đao(Tam Đảo)
    Đi thì không biết chỗ nào mà ngu(ngủ)
    Một giường nó đút hai cu(cụ)
    Thôi thì cố nhịn đến chu nhật về...
    50.
    Nguyệt Nga ngồi cạnh gốc môn
    Vân Tiên lén đến sờ lưng Nguyệt Nga
    Nguyệt Nga thích chí không la
    Vân Tiên thấy thế sờ ba cái liền
    51.
    Hôm qua quá bước Chợ Cồn
    Rẽ vào ăn bát phở lợn rất ngon
    52.
    Chị em du kích tài thay
    Bắn tàu bay Mỹ rơi ngay cửa (nhà) mình
    53.
    Hoan hô đồng chí Hagi
    Cách ba mươi mét mà ghi được bàn
    54.
    Anh đi công tác Pờ Lây
    Ku dài dằng dặc biết ngày nào ra
    Còn em em vẫn ở nhà
    Cửa (nhà) mình em mở người ra kẻ vào
    55.
    Bắc Ninh có cậu Nguyễn-Trùng-
    -Dương, vật khỏe quá cả vùng thất kinh
    56.
    Hồng nào mà chẳng có gai
    Gái nào mà chẳng nạo thai vài lần.
    57.
    Đồ Sơn sóng vỗ dập dồn,
    Mấy cô thiếu nữ đem .... hồn ra phơi.
    58.
    Ba cô đi chợ Vân Đồn,
    Vừa đi vừa lấy lông ... chồn xỉa răng.
    59.
    Đứng trên bãi biển bồn chồn
    Bao nhiêu cô gái ... sòn sòn chạy qua
    60.
    Khoai lang tiếp tế chiến khu
    Chị em chụp vội mấy cu (củ) ngậm liền
    61.
    Khôn 3 năm dại 1 giờ
    Biết dzậy dại sớm khỏi chờ 3 năm
    62.
    Ví dầu cầu ván đóng đinh
    Cầu tre lắc lẽo ghập nghềnh khó đi
    Khó đi mẹ dắt con đi
    Con đi không được mẹ đi 1 mình
    63.
    Hôm nay em ở nhà Ơ
    Lôn (alone) em thì lại rất chờ anh sang
    64.
    Trung thu Tết của thiếu nhi
    Thanh niên nam nữ họ đi là nhiều
    Chẳng may mà có làm liều
    Vài ba năm nữa lại nhiều thiếu nhi
    Thế rồi lại rủ nhau đi
    Bác sĩ nhiều lắm, tội chi không liều
    (Mấy khi có dịp làm liều
    Nếu mà đi ủng chẳng nhiều thiếu nhi
    ủng thì rẻ thối như bi
    Nếu cần tớ sẽ xách đi hàng thùng)
    65.
    Anh đi đồng ruộng lắng nghe,
    Lúa mừng phân bắc, khoai che mảnh vườn...
    66.
    Chị em nô nức đánh cầu,
    Lông bay phần phật trên đầu anh em.
    67.
    Con đường như thể con gì
    Chỗ thì lồi lõm, chỗ thì... lõm lôi
    68.
    Anh đi công tác tỉnh xa
    Anh về em đẻ được ra thằng cù (cu)
    69.
    Bốn năm cắp sách theo thầy
    Về nhà cắp đít vác cày theo trâu
    Hỏi rằng kiến thức đi đâu
    Thưa rằng kiến thức theo trâu đi cày
    70.
    Chồng em áo rách em chê
    Chồng người áo gấm em bê luôn vào
    71.
    Con rể làm tận Hòn Gai
    Đem biếu bố vợ một chai rượu chành (chanh)
    Bố mừng, bố cảm ơn anh
    Bố đem nhắm với tiết canh lợn xề
    Mới nhấp cứ thấy tê tê
    Chua chua, chát chát no ề chân răng
    Nhăn nhăn bố mới bảo rằng
    Sao không thêm ớt để ăn với bùn (bún)
    Trời ơi! Rượu rởm tùm lum.
    72.
    Thơ lên án thực dân Pháp
    Chúng đem quân chúng tràn sang,
    Chúng xâm chúng chiếm hàng ngàn hécta.
    Chúng còn bắt cả lợn gà,
    Chúng xào, chúng nấu thật là thơm tho,
    Chúng còn bắt cả trâu bò,
    Chúng ăn không hết, không cho đồng bào.
    73.
    Chuyện vớ vẩn về tình yêu
    Có hai anh chị đi chơi,
    Bỗng dưng hòn gạch nó rơi vào đầu,
    Mang vào bệnh viện thì lâu,
    May mà trong túi có dầu con hô (hổ),
    Lại thêm một gói thuốc bô (bổ),
    Trộn hai thư ấy rồi đô (đổ) vào mồm.
    74.
    Yêu
    Yêu em chẳng biết để đâu
    Để trong thùng rác , ruồi bâu , kệ ruồi
    Yêu em anh để trong lòng
    Yêu thêm người nữa đề phòng rủi ro
    Yêu em chỉ đúng 1 tuần
    Tất nhiên sau đó khỏi cần đến em
    75.
    Anh yêu em không hề nói dối
    Nằm trong quan tài vẫn trăn trối lời yêu
    Anh yêu em không hề nói dóc
    Nằm trong mồ , vẫn nhảy phóc lên yêu
    76.
    Con đường hàng tỉnh tôi đi
    15 năm ấy có gì đổi thay
    Vẫn cây cầu đất mới...xây
    Bên đường vẫn một hàng cây xà cừ
    Ông cụ dắt trâu đi bừa
    Là con ông cụ ngày xưa đi cầy
    77.
    Anh như con muỗi Anophgen
    Em như cô gái ngủ quên mắc màn
    "Rắp tâm" anh mới mò sang
    Đốt cho một...phát em lăn ốm liền
    Ngờ đâu em ốm triền miên
    Sau hơn 9 tháng tự nhiên bệnh lành
    Sinh ra con muỗi giống anh
    Lớn nên nó cũng đốt quanh xóm làng...
    78.
    Hôm qua bị mất con cu
    gáy hai tháng tuổi lúc tù mù đêm.
    79.
    Chị em phụ nữ chưa già
    Thấy máu hàng tháng thì là không sao
    80.
    Vợ tôi khóc lóc kêu la
    Bọn bạn nó bảo em già hơn anh
    Thế nên tôi mới dỗ dành
    Nếu già thì phải tanh bành ra cơ.
    81.
    Bà lão hàng xóm có bầu
    Tâm sự rất lớn về tầu vũ tru
    ?oKính thưa toàn thể các cu
    Bao giờ thì mới bay vù lên cao?
    82.
    Đêm qua anh ngủ rất say
    Nên em trằn trọc không hay biết gì
    Sáng ra anh thấy mỏi chi
    Còn em đang nghịch hòn bi và buồn
  8. annv2304

    annv2304 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Còn em đang nghịch hòn bi và buồn
    83.
    Mẹ cha các cháu học sinh
    Nói năng vớ vẫn bực mình thầy cô
    84.
    Em Nga lặng lẽ ngắm phuồi (buổi)
    tối đen như mực và rồi làm thơ
    Tính em rất mộng cùng mơ
    Cho nên em thích mong chờ phuồi tôi (buổi tối)
    Phuồi tôi cảm hứng đầy vơi
    Em Nga chạm mạch một hơi mấy bài
    85.
    Hoan hô tổng thống Siha
    Núc na núc ních đi ra đi vào.
    86.
    Hoan hô chủ tịch Goocba
    Chốp ngay đồng chí Raisà phu nhân.
    87.
    Chưa đi, chưa biết Vũng Tàu
    Đi rồi mới biết ta giàu hơn Tây
    Đúng là họ thiếu vai may
    Hai mảnh bé xíu làm vày, làm ao !
    88.
    Đây rồi vở kịch vừa khai ...
    Trương lên mời gọi những ai thích xèm
    89.
    Ra đi đã quyết ra đi
    Khó khăn trở ngại ta thì vẫn băng
    Muốn băng thì phải thật hăng...
    Phải xin bố mẹ cho tăng tiền vào
    90.
    Những khi công tác tỉnh xa
    Anh ơi đừng có mát xa nghe ành( anh)
    Ra đường lắm kẻ lưu manh
    Nên đừng dại dột mà mình hại thân
    Thương anh khuyên một vài lần
    ''''Mát xa'''' thì mát,''''mát gần'''' thì không
    Em ơi anh đã hiểu thông
    Nơi nào anh cũng một lòng nhớ em
    Đôi khi có lúc''''lèm nhèm''''
    Nhưng anh vẫn nhớ lời em khuyên ành
    Để khi công việc tốt lành
    Việc nhà em liệu lòng anh thảnh thời
    91.
    Hôm nay ngồi học cả b....(buổi)
    Phải ăn thêm 1 quả chuồi (chuối) bồi dương (dưỡng)
    92.
    Trời mưa giọt nặng bồn chồn
    Mê man tưởng nhớ cái hồn hở hang
    93.
    Đêm nay cảm thấy buồn buồn...
    Ngủ không thẳng giấc hồn tuôn lệ sầu ....
    94.
    Toàn cầu chấn động nghe tên
    Nổi danh đại tướng Võ Nguyên nước nhà
    95.
    Chị em cứ khoái con chim
    cút đem nướng, mắt lim dim, ngửi mùi
    96.
    Cúm gà ác liệt hơn SARS!
    WHO đã báo động, người ta vẫn về!
    97.
    Chưa đi chưa biết Bà Đen,
    Đi rồi mới thấy đen hơn bà nhà.
    Bà nhà tuy có hơi già,
    Nhưng mà vẫn trắng hơn là Bà Đen.
    98.
    Bà già mắt mũi kèm nhèm
    Ăn năm xu kẹo kéo, mắt sáng như đèn ô tô
    99.
    Từ NAY TậP THể DụC
    Bấy lâu lười nhác
    Nhậu nhẹt suốt ngày
    Hết tỉnh lại say
    Thân mình bệ rạc
    Từ nay đổi khác
    Năng tập thể thao
    Để sức dồi dào
    Không thì toi mất
    Tung chăn xuống đất
    Hất vợ sang bên
    Quyết chí xông lên
    Đi tập thể dục
    -----------------------
    100.
    Yêu nhau cởi áo cho nhau
    Về nhà mẹ hỏi áo đâu cởi trần
    101.
    Hôm qua nhìn thấy An na
    Ngồi trên cây ủi ăn quà sướng rên
    Thằng Vô va đứng nhìn lên
    Ơ con kia nó lại quên mặc quần
    Chị Na ta sa đến gần
    Tát cho thằng bé co thân rụt vòi
    Trong sân có con voi còi
    Vic to vừa cưỡi vừa đòi mát tươi
    Ca chi a mới tươi cười
    Cái gì chứ đó tao mời mày ngay
    Giê nhi a thấy hay hay
    Rủ thêm Mi shá làm ngay một chầu........
    102.
    CHUYệN TìNH TRốNG CHOAI
    Nhà anh có chú trống choai
    Tán luôn 1 lúc cả hai cô gà
    Hôm thì ve vãn mái già
    Hôm thì xử lí em gà mái mơ
    Nhà bên có chú gà mờ
    Đem lòng yêu ả mái mơ nhà mình
    Thế rồi chú bị thất tình
    Đêm đêm mài cựa rập rình đánh ghen
    Hôm nay anh bỗng thấy thèm
    Túm ngay chúng nó anh đem vào nồi
    Mái mơ thì cũng tiêu rồi
    Trống choai thì cũng đi đời nhà ma
    Thương thay cái phận đàn gà
    Sáng còn mổ thóc chiều đà lên mâm
    103.
    Chuyện tình gà mái ghẹ
    Nhà tớ có con mái già
    Thằng chồng nó đã thành ma lâu rồi
    Thế nên bứt rứt chuyện đời
    Nàng ta quyết định đi mồi trống choai
    Có hôm gặp một thằng trai
    Trẻ trung bụ bẫm tràn đầy sức xuân
    Nàng ta bẽn lẽn đến gần
    "Ê ku mày thích mặc quần hay không"?
    Thế là cởi hết chạy rông
    Thế là xong cuộc kiếm chồng ô hô
    104.
    HÔN
    Bên Tây chuyện đấy là thường
    Gặp nhau ngoài đường họ vẫn hôn nhau
    Việt Nam nhìn trước ngó sau
    Tìm ngay chỗ vắng làm mau rồi về
    105.
    ĐáI BậY
    Việt Nam được cái tự do
    Đang đi, buồn đái cứ cho ra đường
    Bên Tây, hậu quả khôn luờng
    Nếu đái ngoài đường, sẽ bị cắt chim.
    106.
    Vịnh con lợn thiến
    Bây giờ sống cũng bầng không
    Thôi rồi cái kiếp làm chồng ,làm cha
    Cho dù có sống tới già
    Cho dù béo tốt cũng là công toi
    Bây giờ pháo đã tịt ngòi
    Gia tài còn lại .....một vòi nước trong
    107.
    Vịnh quạt trần
    Trời nóng nên em phải ở trần
    Dài dài một gậy cắm vào thân
    Tay kia vặn núm, thân em ngoáy
    Quân tử sướng từ đầu đến chân
    108.
    Vịnh cái bàn là
    Đầu nhọn, mình thuôn khéo khéo là
    Cắm vào nóng bỏng tấm thân ta
    Lớn bé, trắng đen đè tất tật
    Dụi vào ngoáy ngoáy lại bỏ ra
    108.
    BáO MớI ĐÂY!
    Báo mới đây, bà con ơi
    Toàn là vụ án động trời, mua mau!
    Mẹ chồng cắt cổ nàng dâu
    Có thằng còn chém bay đầu vợ con
    Đánh ghen axit 1 lon
    Cụ già đè ngửa trẻ con trên giường
    Có bà vợ nọ ghen tuông
    Chặt đứt của quý đáng thương của chồng...
    109.
    Nhớ vợ thương con thèm ..thịt chó
    Vợ thì chưa có, chó chưa nuôi.
    110.
    Lạy Trời lạy Phật lạy Vua
    Cho tôi sức khoẻ tôi xua con ruồi !
    111.
    Ước gì em hóa ra bèo
    Để anh làm ếch anh trèo lên trên
    Ước gì em hóa ra Main
    Để anh làm card anh chêm vào sườn
    112.
    Mỗi khi đi ỉa ngoài đồng
    Cầm sẵn hột giống để trồng vào ngay
    113.
    Chim khôn chim đậu trên cao.
    **** khôn **** đậu trên đầu chim khôn.
    114.
    Trên đồng mây trắng như bông
    ở giữa cánh đồng "m^ng" trắng như mây
    115.
    Anh đi công tác Sông Đà
    Dính phải tai nạn ở phà sông Gianh
    Tay chân thì vẫn nguyên lành
    Cần tăng dân số tan tành khói mây ...
    116.
    Con gà đứng cạnh bờ tường
    ó o nó gáy thất thường sớm trưa
    Đây là mận kia là dừa
    Đố ai nó đẻ buổi trưa hay chiều ??
    117.
    Gà cồ ăn quẩn cối xay
    Rau răm muối ớt xé phay gà cồ (ca dao)
    118.
    Nhà em có một con gà
    Thêm hai con vịt và bà con ngan
    119.
    Lão Tu cất súng đi nha
    Lão đừng bắn súng đàn gà nó sơ ( sợ )
    120.
    Khi đi em nắm cổ tay
    Khi về em nắm... chỗ này, chỗ kia ...
    121.
    Này này bỏ áo ông ra
    Kẻo ông lại lỡ chuyến phà người đông
    122.
    Nào nào thế có yêu không?
    Không thì trả ...dép để ông còn về ...!!!
    123.
    "Ao thu lạnh lẽo nước trong veo
    Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo"
    Dăm thằng bồ tượng cùng ngồi nhậu
    Nhậu hồi thuyền chìm...4 thằng teo
    124.
    Sao ở trên trời, sao rơi xuống đất.
    Sao thấy đất chật, sao bật lên giời...
    125.
    Quân tử nhất ngôn là quân tử dại
    Quân tử nói đi nói lại là quân tử ba hoa
    126.
    Ước gì em hoá thành cau
    Anh hoá thành bẹ ôm nhau suốt đời.
    Ước gì em hoá thành chày
    Anh hoá thành cối giã ngày giã đêm.
    Ước gì em hoá thành kim
    Anh hoá sợi chỉ bên kim suốt đời.
    Ước gì em hoá thành trăng
    Anh hoá chú cuội ôm trăng trong lòng.
    127.
    Anh đến bên em ,em lặng im
    Mắt em lẩn tránh mắt anh tìm
    Anh hiểu thế là em đồng ý
    Phen này chắc được sướng lim dim.
    Gặp rồi sao anh cứ lặng im ?
    Phải chăng chính em anh muốn tìm ?
    Lòng anh vương vấn điều do dự ?
    Nên chẳng làm gì chỉ rung...... ( ối, đến đây thôi...)
    128.
    Hôm nay sư phụ cực buồn
    Nên ngồi ngẫm nghĩ sự nguồn thế nhân
    Chửi cha cái kiếp phong trần
    Làm nay sư phải không quần mà tu...
    "Cực buồn" hãy đến "Ao thu"
    Khom lưng, tựa gối, thu lu thả cần
    Thảnh thơi, tao nhã , sướng thân !
    Việc chi mà phải tụt quần ngồi tu ... ?
    Ngày xưa thủa trước nghiệp tu
    Lão đã có lúc thu lu thả cần
    Ai dè lũ **** quên thân
    Bức lão phải hận, tụt quần đi tu
    129.
    "Bắt phanh trần phải phanh trần
    Cho may ô mới được phần may ô" (*)
    Sự đời là thế thưa Sư
    Tu cho "cần" thẳng, chẳng quần càng hay
    130.
    Hôm nay là ngày giỗ ông...
    ...****** nó bảo đặt bông lên bàn...
    ...thờ nó mời khắp cả làng...
    ...trên xóm dưới tắt nén nhang ngạt ngào...
    ...thì bà con mới được vào..
    ....nhà thương nó bé lúc nào cũng vui..
    ....vẻ bà cho nó cái đùi...
    ...gà.
    131.
    Nhìn ông đã thấy ông già
    Nhìn bà mới thấy bà già hơn ông
    Thằng nhỏ mặc quần hở mông
    Vẫn hơn con nhỏ còn không mặc quần
    Trẻ em thường thích ở trần
    Nhưng mà người lớn có phần thích hơn
    Người này lấy oán trả ơn
    Người kia nợ oán lấy ơn báo đền
    Người này chạy chậm như Sên
    Người kia thì chạy mũi tên không bằng
    Người kia đã thấy nhiều răng
    Người này một nửa đã bằng người kia
    Người kia uống rượu bằng nia
    Người này uống rượu bằng thìa mới kinh
    Con gái ai cũng biết xinh
    Con trai tuy xấu, không xinh nhưng liều
    132.
    Con đò ghệch đít sang ngang
    Doi kia có một cái làng chìa ra
    Sông Hồng đỏ quạch phù sa
    Đỏ thì đỏ thật, thua da Bác Hồ
    Chị em dệt thảm bẹ ngô
    Họp chi bộ xã, ngồi cho vững vàng
    Da trâu to bọc trống làng
    Thừa ra đôi dải, dành nàng làm quai (quai guốc gỗ)
    Quai da guốc gỗ mới hay
    Quai nhựa guốc gỗ hỏng ngay đấy mình
    ...
    Hỡi cô tát nước ao đình
    Cái gầu thô quá mà đứng với cô mình vẫn xinh...
    133.
    Mèo anh đang dí một con
    chim em không chạy mà lom lom nhìn
    134.
    " Ai bảo chăn trâu là khổ
    Tôi chăn nàng còn khổ hơn trâu"
    135.
    "Con nai vàng ngơ ngác
    Quần chết bác thợ săn"
    136.
    "Trúc xinh trúc mọc đầu đình
    Em xinh em cỡi Cup gì cũng xinh"
    137.
    Con bò có một cái U.
    Trai mà một vợ còn ngu hơn bò
    138.
    Con nai vàng ngơ ngác
    Đạp lên đống đô la
  9. annv2304

    annv2304 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    139.
    Hôm qua em đến đồi Lê
    Nin ngồi đợi mãi, đành về lại ky
    Túc xá buồn, em xem Nhi
    Cu-lin diễn để vơi đi nỗi buồn
    140.
    Quê Hương thi sĩ Phú Thò
    Chè xanh, cọ biếc, mập to trái chuồi (chuối)
    Lòng còn nhớ mãi cái buôi ( buổi)
    Đầu làm phân bắc, chăn nuồi đàn bo
    Cu Ba lông mượt giống to
    Cách màng văn hoá đất tô lại càng...
    141.
    Tuy già mà cụ vẫn tung
    còn chui qua lỗ chiếc vòng mùa xuân.
    142.
    Hoan hô chiến sĩ anh hùng
    Máy bay xăng hết anh cùng(cũng) cho rơi!
    143.
    Hoan hô phụ nữ Vinh Phu
    Chị em ta rất cần cu chịu khò
    Hôm nay trời nổi gió nồm
    Về nhà ta giở mắm tồm ra ngưi
    144.
    Hồ Tây sóng nước dập dồn
    Anh ngồi thơ thẩn anh nhớ cái tâm hồn của em
    145.
    Những Vần thơ Đi cùng Năm Tháng!!!
    Đằng sau những cuộc giao lưu kết nghĩ giữa các trường Đại Học với nhau là "những cuộc đấu đá" nhau bằng thơ hết sức hóm hỉnh và đầy chất sinh viên kiểu như:
    "Trai Bách Khoa như chim anh vũ
    Gái sư phạm như cành liễu rủ
    Gái Bách Khoa như củ sắn lùi
    Trai sư phạm như khỉ cụt đuôi
    Chim Anh vũ đậu trên cành liễu
    Để khỉ cụt đuôi ăn củ sắn lùi"
    Đây đúng là giọng điệu của mấy tên BK sang tán tỉnh các cô Sư phạm(SP) đây mà. Để thu hút các nàng mấy chàng tự cho mình là" chim Anh vũ" và tâng bốc các nàng'''''''''''''''' là cành liễu" .Mấy tên này quả là gian sảo hết múc không từ một thủ đoạn nào kể cả nói xấu ngưòi khác."Ngưòi cao thượng không làm gì dể hạ thấp kẻ khác "chứ? Gái BK và trai SP sẽ nghĩ gì khi nghe được mấy dòng này:
    "Gái BK như củ sắn lùi
    Trai SP như khỉ cụt đuôi
    Cuối cùng là một cuộc giàn xếp có vẻ "môn đang hộ đối":
    " Chim Anh vũ đậu trên cành liẽu
    Để khỉ cụt đuôi ăn củ sắn lùi"
    Thật tài tình.
    Ơ...ơ các bác SP đâu chả nhẽ chịu nhịn à? Em mà vậy á, đừng hòng. Xem "Mấy củ sắn lùi'''''''''''''''' khoa Anh trả đũa đây này:
    "Gái khoa Anh như hoa thiên lý
    Trai cơ khí như .....khỉ mắc phong"
    Đáng đời dám chê "ao nhà lắm rêu", cái đồ mắc phong- hủi ấy mà..kinh!!!
    Mấy anh cơ khí những tưởng chỉ bận rộn với máy móc, "vai u thịt bắo mồ hôi dầu''''''''''''''''" mà cũng thơ văn ,đấo để ra phết:
    " Mai này trời nổi cơn giông
    Thì hoa thiên lý rớt ... bên hông máy cày"
    ác quá đấy mấy ông ơi! Hai ba năm nay Trường BKHN mới có khoa Anh mà mấy ông nỡ trù dập người ta vậy sao?
    Khổ nhất bác học nghành Y. Thiên hạ đang xì xào đầy ra kia kìa, rằng:
    "Em ơi đừng lấy thằng Y
    Bẩy năm chờ đợi còn gì là xuân''''''''''''''''"
    Hic..hic chẳng phải các cô gái đang sợ ế đó sao? 7 năm chờ các chàng thì có mà... lão hoá hết à.
    Dân kinh tế là chúa châm chọc:
    " Lấy chồng đừng lấy thú y
    Nó buồn nó thiến còn chi là đời."
    Eo ơi!!I Nghe khiếp, hơi qúa đáng đấy. Dân thú Y vội chấn an:
    " Lấy chồng thì lấy thú Y
    Lấy thằng Kinh Tế... chi li từng đồng"
    Đúng rồi, mấy ông Kinh Tế "susuki" lắm .Lấy ông áy về khéo mình thành các "khái niệm" hết,đến tiền ăn bánh đúc cũng không có mà ăn ấy chứ!!!!
    Sinh viên khoa Không lưu_ Trường Hàng Không Việt Nam nghe vậy vội lên tiếng:
    " Em ơi cứ lấy Không Lưu
    Sáng anh đi trực, tối về với em"
    Nghe có vẻ an toàn và hấp dẫn đáy chứ?Đúng là "thừa nước đục thả câu". Các bác đâu đối lại đi chứ?Có bác nào có những vần thơ độc đáo nào nữa thì chia sẻ cho em và bà con cùng thưởng thức với nhé!
    146.
    Ước gì em hoá thành Trâu
    Anh là Con đỉa anh bâu lên đùi.
    Ước gì em hoá mâm xôi
    Anh là gà luộc anh ngồi lên trên
    147.
    Uống đi một chút phê cà. (cà phê)
    Vừa là giải khát, vừa là bồi dương. (bồi dưỡng)
    148.
    Khá khen trẻ đã có kinh
    Nghiệm làm thơ với lập trình giỏi ghê
    149.
    Lục bát mà thiếu phần hồn
    Như gái thiếu lòng chẳng có ai yêu
    150.
    Ra đường thì phải mặc mặc quần
    Kẻo chó nó đớp mất "cần" thì xong
    151.
    Cùng chung một chuyến đò ngang
    Kẻ thì sang bến người đang trở về
    Lái đò lái mãi thành mê
    Sang về chẳng biết mình về hay sang?
    152.
    Con cóc chẳng phải con gà
    Quả ổi chẳng phải quả na quả dừa
    Cái đục chẳng giống cái cưa
    Mùa xuân không thể có mưa mùa hè
    Đôi mắt không phải để nghe
    Đôi dép không phải để che trên đầu
    Đã nghèo thì không thể giàu
    Ngồi trên đỉnh núi không thể câu cá mè
    Mới đẻ sao biết đi xe
    Điếc tai sao có thể nghe nói thầm
    Đã đúng thì không thể nhầm
    Cục than đang nóng không cầm được đâu
    153.
    Chín giờ chẳng phải buổi chiều
    Đêm thì chẳng thể có nhiều nắng đâu
    Con gái chẳng thể có râu
    Con trai chẳng thể trên đầu cài nơ
    Đang thức thì chẳng thể mơ
    Ngồi trên xe đạp chơi cờ làm sao
    Đã lùn thì cẳng chẳng cao
    Đã nặng một tạ làm sao mà gầy
    Mặt em trứng cá mọc đầy
    Thì làm sao nói "Em đây má hồng"
    154.
    Hôm kia vừa mới thứ ba
    Hôm nay chắc chắn phải là thứ năm
    Trời gì cứ rét căm căm
    Đứng, đi, chạy, nhảy, ngồi, nằm,... đều run
    155.
    Liên xô liên xổ liên xồ
    Xít ta, Mao trạch, ***** muôn năm
    156.
    Hoan hô anh Tạ Đình Đề
    Trước đi theo giặc nay về với ta
    Hoan Hô anh Lê Quảng Ba
    Mấy năm kháng chiến thò ra thụt vào
    157.
    Cuối tuần ngày rất đẹp trời
    Chị em sung sướng... ngồi chơi ... ở nhà
    158.
    Bọn Mỹ thật quá linh tinh
    Kiện mình phá giá "loại hình" da trơn
    159.
    Mơ lông tuy có nhiều lông
    Ăn vào ngon miệng chứ không việc gì
    160.
    Kể từ ngày ấy anh đi
    Đời em nào có ... còn gì nữa đâu !
    161.
    Bốn ông với một đĩa lòng
    lợn ngồi chễm chệ với thùng bia to
    162.
    Rừng xanh núi đỏ um tùm
    Thương anh địa chất cưỡi hùm lên non
    Chiều về ngựa phóng bon bon
    Tay anh nắm chặt hai hòn thạch anh.
    163.
    Hôm nay giải phóng Sài Gòn
    Bà con phấn khởi chạy bon ra đường
    Có cô đang ngủ trên giường
    Vội vàng tỉnh dậy, bị thương vào tày
    Ô tô cấp cứu đến ngay
    Đưa vào bệnh viện ba ngày thì khoi...
    164.
    Bánh mì ăn với thịt lờn
    Ăn xong không thuốc mồm nhờn khó chiu
    165.
    Hoan hô du kích xã K
    Bắt tên gián điệp tên La Văn Tìn
    Giải đi qua huyện Thường Tin
    Nhân dân phán hỏi ra tên phản đồng
    166.
    Hoan hô đồng chí Go rờ
    Bát Cô ta được bác Bờ thưởng huân
    Chương vì mang được Phạm Tuân
    Bay vào vũ trụ một tuần không sao!
    167.
    Hoan hô anh Lê Quảng Ba
    Trước làm thổ phỉ sau ra với mình
    Hoan hô chị Nguyễn Thị Bình
    Được lên ngồi với ông Chinh ông Đồng
    Hoan hô ông Võ Chí Công
    Cho làm khoán hộ ruộng đồng tốt tươi
    Hoan hô đồng chí Đỗ Mười
    Phụ trách xây dụng mọi người đều khen
    168.
    Chưa đi chưa biết Đồ Sơn
    Đi về mới biết ko hơn đồ nhà
    Đồ người như cái ga ra
    Đồ nhà tuy bé nhưng là đồ jin
    169.
    Sau năm 1975 ,các WC của các trường đại học chưa là các hố xí tự hoại như bây giờ. Đó chỉ là những hố xí xổm, vì vậy bác lao công phải rất vất vả mới dọn sạch được khu WC.
    Vì các sinh viên ''I Đ'' tưng bừng chính vì thế bác lao công viết lên tường mấy câu thơ để nhắc nhở như sau:
    Giải quyết đúng chỗ
    Thả giấy vào bồ
    Giật hát hai ô (H2O - nước)
    Nhưng vẫn không được nên bác viết thêm hai câu nữa:
    Thả cho đúng lỗ mới tài
    Thả chưa đúng lỗ ấy tài còn non
    Hôm sau thấy trên tường xuất hiện hai câu :
    Còn non thì mặc còn non !
    Ném trật vài hòn thì đã làm sao.
    Bác lao công lại tiếp:
    Làm sao là nghĩa thế nào !
    Ném trật không vào là mất vệ sinh.
    Rồi lại hai câu nữa:
    Vệ sinh thì mặc vệ sinh!
    Kĩ thuật trung bình chỉ có thế thôi.
    Tức giận bác lao công viết :
    Thế thôi thì hãy lên đồi
    Giải quyết xong rồi thì hãy xuống đây.
    Từ đó bác lao công không còn phải dọn dẹp khổ sở nữa.
    Lên đồi nhớ tìm chỗ ngồi
    Ngồi không đúng chỗ nó chồi vào mông
    Lên đồi thì mặc lên đồi
    Tôi ăn, tôi uống xong ngồi vào đây
    ____________________
    170.
    Chưa di chưa biết Đồ Sơn
    Đi rồi mới thấy, hay hơn đồ nhà
    Đồ Sơn một tiếng mới ra,
    Đồ nhà mấy phút thôi là nằm quay.
    171.
    Nếu hết sữa, ấy thì cho bú
    Hết vú này đến vú bên kia
    Sữa nhiều ta phải phân chia
    Hôm này vú nọ, hôm kia vú này.
    172.
    Trên đường xe chạy bon bon
    Nhìn bông lúa chín hạt tròn hạt vuông(!)
    173.
    Ước gì anh hoá thành giòi
    Anh từ bên dưới anh ngoi lên nhìn
    174.
    Con ruồi bay lả bay la
    Bay từ chuồng xí bay ra đĩa lòng
    175.
    I love you rồi you có care?
    You don''t believe để I xoè (swear)
    I xoè I đái (die) ngoài market
    I đái xong rồi you có care?
    176.
    You can not be a man tonight
    Vợ you cứ sỉ nhục you hoài
    If you will not try lần nữa
    Vợ you rồi sẽ leave you thôi
    177.
    Quê hương tôi thật tuyệt vời
    ở dưới có nước trên trời có mây
    Xin mời bạn hãy về đây
    Để thăm quê tớ mỗi ngày 1 sang
    Con đò dịch đít sang ngang
    Xa xa có 1 cái làng thò ra
    Đằng kia là 1 vườn na
    Đằng này thì có mấy bà chổng mông
    Cấy lúa cao sản ngoài đồng
    Đến mùa thu hoạch nhà nông vui cười
    Quê tôi đẹp lắm bạn ơi
    Nhờ có đổi mới nên đời thêm xuân
    Con gái giờ chẳng mặc quần
    Mà mặc váy ngắn hở chân hở đùi
    Ngày hội mới thật là vui...
    178.
    Trên đời ai chẳng có ti
    Bây giờ bài hát mỗi khi buồn tè
    Nhớ nhá hát theo bài "Hát cùng dòng sông" của Mỹ Tâm
    Mỗi khi buồn tè
    Em thường đứng trên bờ đê
    Bờ đê bao năm qua
    Em vẫn đứng khi buồn
    Từng chiều em đứng cho vơi đi nỗi buồn
    Nỗi buồn của em người mót đái kinh niên
    Thời gian dần trôi em lớn lên cùng bờ đê
    Sáng nắng chiều mưa hàng ngày em đái ở đây
    Một hôm trời tối anh đi qua chỗ này
    Chỗ này của em thường vẫn đái đêm đêm
    Rồi cơn mót kéo đến không kịp ngồi
    Chạy ra đê em không nhìn xung quanh
    Và cơn gió khẽ mang hương mùi của em
    Mà hương gió đã làm anh thêm háo hức
    Anh chạy đến và anh nhìn thấy em
    Đang ngồi em đái
    Rồi cơn mót kéo đến không kịp ngồi
    Chạy ra đê em không nhìn xung quanh
    Ngày xưa em đái có ai nhìn em đâu
    Mà hôm nay lại có người nhìn
    Mà người nhìn người đó chính là anh!
    179.
    Con gà đánh đổ bát ngô
    Bây giờ là điệu DISCO bắt đầu
    180.
    ..." Ra đi dặn vợ ôn tồn
    ở nhà em hãy giữ..."nhà" cho anh!"...
    181.
    Nhớ !
    Anh đi em bấm ngón tay
    Anh về em bấm...chỗ này chỗ kia.
    Anh đi bát đũa cũng chia,
    Anh về em dọn cả thìa lẫn môi.
    Anh đi giường chiếu xẻ đôi,
    Anh về giường trống...cả nơi anh nằm.
    Anh đi giường chiếu lặng câm,
    Anh về chúng nó...reo ầm cả lên.
    Anh đi đồi núi chẳng quên
    Anh về anh lại...đến bên gò đầm.
    Anh đi cửa chốt tần ngần,
    Anh về chúng nó...rầm rầm mở ra.
    Anh đi cà chửa ra cà,
    Anh về bầu bí...bò ra bò vào.
    Anh đi cỏ mọc bờ ao,
    Anh về cá...đớp cả phao lẫn mồi.
    182.
    Quê hương
    Thủa còn thơ ngày hai buổi lang thang
    Yêu quê hương qua từng băng chưởng bộ
    Ai bảo ăn chơi là khổ ?
    Tôi mơ màng trong khói thuốc Vina...
    Những buổi trốn học
    Đi rình bẻ cây
    Chủ bắt được
    Chưa đánh roi nào đã té...
    Cô bé nhà bên nhìn tôi cười phe phé
    Mắt đen tròn gian gian quá đi thôi
    Giá cả bùng lên
    Rồi hàng hoá tung ra
    Chợ Giời đang vẫy gọi
    Từ biệt mẹ tôi đi
    Buôn xe đạp xe máy
    Cô bé nhà bên (có ai ngờ!) cũng đi phe vé
    Hôm gặp tôi vẫn cười phe phé
    Mắt đảo quanh ôi gian quá đi thôi ...
    ...Hoà bình tôi trở về đây
    Với sạp hàng xưa dầu mỡ vẫn còn
    Lại gặp em
    Thẹn thùng trên chiếc Hiêu Sung
    Vẫn phe phé cười khi tôi hỏi nhỏ
    Chuyện chồng con khó nhớ lắm anh ơi!!!
    Hôm nay nhận được tin em
    Không tin được vì đó là bịa đặt
    Em bị bắt rồi đi cải tạo
    Chỉ vì em buôn lậu cà phê
    Đau xé lòng anh - như trượt số đề !!!
    183.
    Ô kìa cô gái đang lội sông
    Vén váy ngang lưng hở cả mông
    Phập phồng <0 hộ thoi thóp thở
    Dập dềnh trong nước mấy sợi lông
    184.
    Phụ nữ và Địa lý
    - Từ 13 đến 18 tuổi phụ nữ giống như châu Phi - chưa hề được khám phá
    - Từ 19 đến 35 tuổi phụ nữ giống như châu á - sôi nổi và có vẻ đẹp kỳ lạ
    - Từ 36 đến 45 tuổi phụ nữ giống như châu Mỹ - đã được thám hiểm tỉ mỉ và tài nguyên tự do
    - Từ 46 đến 55 tuổi phụ nữ giống như châu Âu - cũ kỹ nhưng vẫn còn có những điểm thú vị
    - Từ 56 tuổi trở đi phụ nữ giống như châu úc - ai cũng biết "nó" nằm bên dưới nhưng chả ai thèm quan tâm đến
    185.
    Kẹo kéo nấu với *** ruồi
    Ăn vào đau bụng, đút chân thèm ăn.
    186.
    Thày mo khăn gói về xuôi
    Giữa đường ngồi nghỉ giở báo ra xem
    187.
    Hai vợ chồng thèm thịt
    Bèn ra chợ mua thịt
    Ngoài chợ người đông nghịt
    Mua được một con vịt
    Đem về nhà làm thịt
    Ăn xong trời tối mịt
    Bèn lên giường đi ngủ
    188.
    Xã ta có phong trào cầu
    Lông vừa phát triển bước đầu còn thưa.
    Hehe, các bác thông cảm, coi như topic này bị dính bom vậy.
    Nhưng em còn nhiều lắm. Hẹn các bác khi khác nhé.
  10. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    Bắt chước bác jean_claude..., mời các bác đọc
    ...và suy ngẫm
    Không đi không biết Sài Gòn
    Đi về trong túi không còn một xu
    Ngẫm lại mới thấy mình ngu
    Nuôi mồm thì ít nuôi cu thì nhiều

Chia sẻ trang này