1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu lạc bộ Bút Tre - Sưu tầm và tự sáng tác

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi khome, 10/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Well, đọc hết mấy bài của bác annv2304 phê lòi mắt lun.
    Ngày xưa tớ cũng đọc hết quyển Sách đỏ của FPT rùi, hồi đấy gọi là Sờ Ti Cô hay gì ấy nhể.
    Tiếp tục cho vui nhé.
    Xin mượn tạm bức ảnh này để minh họa cho câu thơ
    [​IMG]
    Mình về mình nhớ ta chăng
    Ta về ta nhớ những ..răng cùng người

    Theo tác giả bức ảnh thì cô này mới có 22 tuổi thôi nhé
  2. daulauxuongcheo

    daulauxuongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Khome làm thớ (thơ) thật hay
    Nên tớ sẽ vote bác này 5 sao
  3. annv2304

    annv2304 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Liên Xô kĩ thuật rất cao
    Anh Gagarỉn bay vào vũ tru
    Trong rừng con khỉ đánh đu
    Thằng Ngô đình Diệm mút "c..." *****
  4. daulauxuongcheo

    daulauxuongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Trên trời có các thần tiên
    Ở dưới mặt đất có tao thiên thần
  5. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Có mấy câu này xưa rồi, nhưng post lại anh em đọc chơi :
    Thúy Kiều là chị Thúy Vân
    Đến lúc cởi trần 2 đứa giống nhau

    ------------------------------------------------
    Người đi một nửa hồn tôi mất
    Một nửa hồn tôi đứng... chửi thề

  6. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    các bác đã nghe bài này chưa, đọc xong vote tớ 5* nhé :
    Phạm Tuân quê ở Thái bình
    Gặp năm đói kém dứt tình ra đi
    Anh vào bộ đội tức thì
    Được Đảng nhà nước cho đi nước ngoài
    Sang Tây bơ sữa anh xài
    Về nhà sức khoẻ gấp 2 3 lần
    Thế là anh vào không quân
    Vài lần ra trận vài lần gặp may
    Bắn rơi cả pháo đài bay
    Đảng ta sướng quá phong ngay Anh Hùng
  7. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Tương tự như trên :
    Bác ... quê ở Nghệ An
    gặp năm thất bát bỏ làng ra đi
    khi đi bác chẳng mang gì
    tay không hộ chiếu trốn ra nước ngoài
    kể ra thì bác cũng tài
    sáng nằm châu Mỹ tối nằm châu Phi
    đi đâu cũng chép cũng ghi
    không biết thì hỏi chẳng nghi ngại gì
    thế rồi bác bị tình nghi
    mật thám bắt bác bỏ ngay vào tù
    ... (đoạn này quên mất rồi)
    đến năm 41 bác về việt nam
    ban đầu bác ở trong hang
    đàn em tụ tập ngày càng đông vui
    ngoài hang có tảng đá vôi
    bác ngồi bác đẽo cho trôi thời giờ
    *** chán thì bác làm thơ
    thơ chán bác lại đánh cờ cho vui
    thế rồi cách mạng nổ ra
    đàn em của bác chẳng còn một ai....
    .... bull**** cái trí nhớ của mình
  8. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    không ai bầu bán post thêm thơ lên nữa sao, mọi người bận sáng tác à
  9. goatie

    goatie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Góp vui cùng các bro, tức cảnh sinh tình từ vụ nhà di dân :
    Khu đô thị mới rất to
    Bà con vừa ở vừa lo sập trần
  10. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Cái câu lạc bộ này của mình, moi mãi mới lên.
    Có câu này tớ mới nghĩ ra, rất thời sự nhé :
    Hoan hô tiền vệ Quốc Vường (Vượng)
    Nhận tiền bán độ hết đường về quê.

Chia sẻ trang này