1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu Lạc Bộ CD Benly Thăng Long - Đam Mê và Hạnh Phúc (Tầng 4). Ký sự cung đường huyền thoại TÂY CÔN

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi CDone78, 23/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieusamurai

    kieusamurai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Báo các các Kụ, món chủ đạo hôm đó là Mèo
    Hấp
    [​IMG]
    Nướng
    [​IMG]
  2. CDone78

    CDone78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Bài viết:
    2.309
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi ! Kụ kieusamurai cứ post ảnh hổ đồng bằng làm em nuốt cả lưỡi.
    Cũng chỉ tại mấy thằng lái chó đi Minsk đánh hàng ở chợ Bắc Hà làm chậm tiến độ tiến về Hà Nội mà mình mất toi bữa thịt mèo.
    Phải ngồi ở Yên Bái húp bát mỳ tôm rồi chạy về. Mịa ức thật !
  3. roadmaster

    roadmaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác, lần mò mãi mới ra cái topic này....cho phép em nhắn tìm trẻ lạc giúp các đồng bọn chút ạ:
    Tìm trẻ lạc!
    Gia đình chúng tôi có cho một nhi đồng kụ đi chơi Hà thành nhưng mãi chưa thấy quay về, khi đi pé mặc áo đen, quần bò xanh. Đặc điểm nhận dạng: râu nhiều, tóc hơi bị ít, có tật hay cười vu vơ, đôi lúc một dép cắp nách một dép cầm tay nghêu ngao ngửa mặt lên trời ca hát.....Nếu các bác thấy pé nhà em ở đâu vui lòng oánh dây thép hay thả bồ câu cho em theo số của anh Melie nhé, xin cám ơn và hậu tạ.

    Tái bút: - Giang ơi, em ở đâu hãy quay về với tổ chức, mọi lõi lầm sẽ được thứ tha và bỏ qua.....mặc dù các anh biết em uống được nhưng chẳng bao giờ uống ở SG mà chỉ tuyền uống xa thôi
    - Anh ơi, đang ở đâu về giặt tã và trông con hộ em, 2 thằng quậy như giặc đới anh ợ.....(Gõ giúp mẹ các cháu)....
    - Bố ơi đang ở đâu quay về với chúng con, dạo này em hay tè bậy nhưng không ai thay bỉm cho nó hết, trăm sự trông cậy vào bố...(gõ giúp cậu nhớn)...
    - Anh Giang ơi, ở đâu về gấp, xe anh em đang dọn nhưng hết tiền nên em vứt vào xó vệ sinh rồi, anh quay về kẻo lão râu đen hắn tè thủng mất bình xăng.... (gõ giúp bác sĩ)

    Được roadmaster sửa chữa / chuyển vào 08:49 ngày 27/04/2010
    Được roadmaster sửa chữa / chuyển vào 08:51 ngày 27/04/2010
  4. kieusamurai

    kieusamurai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    @Chú Hìu : Hôm đấy nghe nói có chú nào xách được một chú cẩu về mà. Chú cứ đợi con cẩu ấy nó nhớn rồi làm thịt bù quả trượt vỏ chuối meo meo này nhé
    Tiếp các Kụ ợ!
    Xào lăn
    [​IMG]
    Rựa mận
    [​IMG]
    Canh xương
    [​IMG]
  5. CDone78

    CDone78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Bài viết:
    2.309
    Đã được thích:
    0
    Hôm đấy chúng nó đánh hàng, tổng số là 3 con tất cả, mà chó Bắc Hà mà lớn thì toàn ba bốn mươi ký một con thôi. Nhà cháu sợ ăn không hết, mỡ lắm Kụ ạ.
  6. kieusamurai

    kieusamurai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Ngoài món chủ đạo ra , còn có bổ sung thêm món tiết canh dê, ăn vào cứ gọi là hê hê....
    [​IMG]
    Cộng thêm mấy ký thịt lợn sấy đặc sản Sơn La, mấy cục bầy ở giữa đấy các Kụ ợ. Món này mà chấm tương ớt nhậu thì cứ gọi là lá la....
    [​IMG]
    Cái quả mèo này thì không thể thiếu được cái món phá đường tàu
    [​IMG]
  7. kieusamurai

    kieusamurai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo Kụ Road : Chú Giang đi mây về gió sáng hôm qua đã cưỡi CD có cánh đáp chuyển sớm nhất vào Sài Gềnh rồi Kụ ợ. Không hiểu chú Giang đã trình diện các anh em trong đó chưa nhể>>>
  8. roadmaster

    roadmaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Nhà cháu cám ơn kụ Võ sĩ đạo! Thế là có khi pé nhi đồng kụ ấy bị hoàn thuế hặc đóng thuế bù những ngày trốn thuế rồi....có khi may ra thì chủ nhật tới này mới gặp được pé ấy xiêu vẹo đi ra cfé ạ.
    Nhìm mâm "máu" mà eo ơi.........
    Thèm chết đi mất.! Cứ như thế có gọi là nhất các bác được không nhỉ? Chậc....xèm...xèm quá đê.
    Tái bút: lót dép ngồi trông hình Tây Côn Lĩnh cho đỡ chảy dãi, hé hé hé
  9. lady_killer368

    lady_killer368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Chào các cụ, giờ em mới điểm danh được, mong các cụ thông cảm, dạo này bận bịu quá
    Em xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể ae ở nhà đã quan tâm cổ vũ, động viên tinh thần ae vượt Tây Côn Lĩnh từ lúc đi đến lúc về. Đặc biệt là 2h sáng còn đợi và đón đoàn tại ngã 4 Nội Bài >>> Em thật sự rất xúc động
    Cảm xúc khi vượt Tây Công Lĩnh thì nhiều lắm... từ phấn khíc > chán nản, mệt mỏi > vui mừng, háo hức > lo lắng ... nhiều lắm, nhất thời em không thể lột tả cho các cụ thấy hết được (em sẽ có bài viết chi tiết sau).
    Em post vài tấm ảnh gọi là, để tạm thời phục vụ các cụ vậy, tuy nhiên mọi tấm ảnh đều không thể lột tả hết được thực tế.
    Đội Minsk chụp tại tượng đài Bác Hồ - TX Hà Giang, trước giờ lên đường chinh phục Tây Côn Lĩnh
    Sa lầy ...
    ... trèo đèo ...
    ... lội suối ...
    ... Nghỉ ngơi lấy sức...
    >>>> đây mới chỉ là bắt đầu cung đường "huyền thoại", còn đường hiểm trở và thật sự khó khăn vẫn còn trước mặt ...
    [​IMG]
    CD THANG LONG
    Được lady_killer368 sửa chữa / chuyển vào 11:28 ngày 27/04/2010
  10. PlayOne

    PlayOne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    2.004
    Đã được thích:
    0
    Nam ơi, Phương ơi, nhìn ảnh mà thèm thế? bao giờ bọn em được như các "anh" đây?
    Ở trên đó có nhiều vắt không? ngày xưa vào rừng, mỗi lần đi đái là phải rón rén thò mỗi lỗ ra rồi thụt vào ngay vì sợ vắt nó chui vào trong
    To all: Nếu 30-4/1-5 mà anh em không đi đâu thì mời anh em sáng Gia Lâm câu cá nhé? Nếu thích thi bơi vượt sông Đuống thì tổ chức luôn

Chia sẻ trang này