1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu Lạc Bộ CD Benly Thăng Long - Đam Mê và Hạnh Phúc (Tầng 4). Ký sự cung đường huyền thoại TÂY CÔN

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi CDone78, 23/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DINH7877

    DINH7877 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
  2. DINH7877

    DINH7877 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Xin cảm ơn gia đình Cụ 4 GÁI đã có buổi thank you party late thật tuyệt vời
    May mắn cho mõ iem là 20% công lực còn sót lại đã thành công , chỉ sợ các Cụ
    chê thì chít
    Vào 1 buổi off thường niên đẹp trời các bô lão , các Anh các Chị và các cháu nhỏ nhà CD Thăng Long
    lại hỏi tội cụ Hiếu về cái vụ we.. we.. gì gì đó
    ( rõ ràng là CDTL mà sư chùa lại gọi là CD Thịt Lợn mới ác chứ , lần sau không cho ăn thịt , cá
    gì nữa làm con gà 45 ký cho sư thầy ăn lấy tư liệu để đấy xem lần sau giám to còi không
    nữa nhé ) lại nhắc lại cái chuyện ngày sửa ngày xưa cũng chỉ tại cái lão Nam đầu độc AE
    bằng vụ hậu Wedding party con lợn còi cọc sót lại của 1 gia đình trên vùng cao
    Tiếp bước đàn anh những chú chim cảnh vào ***g thành cái thông lệ , Cụ 4 GÁI nhà ta cũng
    không tránh được cái lệ này , nhưng người đi sau thì phải lớn hơn người đi trước chứ
    sau 2 năm trời ( từ cuối năm 09 đến đầu năm 10 ) tìm tòi , xây dựng và ấp ủ cuối cùng
    1 chú "Bê" ( Em cứ gọi là BÊ nhé )cũng đã được đưa lên bàn quay , nhưng hành trình lên mâm của
    chú "Bê" này cũng lắm gian truân , vì là hàng nhạy cảm nên không biết trước được nó sẽ như thế nào ,
    thời gian ra sao nên những Cụ nào đã không được tham gia cũng hết sức thông cảm
    Em là người được giao trọng trách vác súng và đèn pin đi săn chú "Bê" này , rạng sáng ngày
    23/3 nhận được thông tin đang có 1 chú chuẩn bị lạc mẹ , ngay lập tức Em lên đạn nhằm hướng
    mật báo thẳng tiến . Đoàng >>>>>>> thế là xong rút điện thoại ra định gọi ngay cho Hiếu và bếp
    trưởng "Người bỏ vợ" nhưng giật mình khi thấy trời vẫn chưa tỏ mặt người , thôi đành nhắn tin vậy
    khỏi làm phiền khi đang ấp nhau lại có chuông gọi thì bực mình .
    Vác chiến lợi phẩm về nhà ( Eo ơi cứ gọi là bẩn phải biết , nó cứ nhày nhày ? thôi không tả nữa đâu
    không các Cụ ăn rồi lại ấm ách trong bụng hehe )
  3. DINH7877

    DINH7877 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    7 giờ sáng không thấy ông nào ỷ ơi gì cả , sốt ruột nhấc máy gọi 2 ông đồng thanh bảo OK
    sẽ lên kế hoạch ,
    9 giờ nhận được điện của Hiếu : hay là bảo quản để ngày nghỉ ACE còn tham gia đông đủ nhỉ ?
    Nhưng eo ơi đã là hàng nhạy cảm lại cho vào tủ đá thì còn gì là hàng nữa , nhà mõ em ở vùng sâu
    vùng xa thì lấy đây ra tủ đá ( nhìn nó như con Bẹc zê thì làm sao nhét được vào tủ lạnh )
    Thôi được rồi để nghiên cứu tiếp .
    11 giờ 45 sốt ruột quá gọi lại cho Hiếu : Chúng ta tiến hành thôi nhưng kệ ông đấy làm sao thì làm
    kéo được đến nhà tui là phải đánh và chén được ngay đấy , thằng bếp trưởng nó trốn rồi . Hichic
    Thế là vác cái thân còm cùng con "Bê" sang lò mổ đúng giữa trưa thằng chủ làu bàu : đã bảo làm từ
    sáng mà không chịu bây giờ người ta còn đi ngủ
    Sau 1 hồi đá gãy lưỡi cũng nhận được câu OK cân nhẹ cũng phải được trăm kí lô
    3 giờ chiều bắt xe ôm sang 141 Yên Phụ chọn giờ lành đưa lên lò than hoa hồng rực ,
    lần đầu tiên được đi xe máy qua cầu phao Chèm , toác nghiệp phát , các Bác thấy em giống "rân buôn" không
  4. DINH7877

    DINH7877 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Sau khi đã thành phẩm
    Lại trên đường về điểm tập kết do đích thân Cụ Thái ra đón , Cụ nhìn thấy chú "Bê" này thò mõm thò đuôi ra
    liền lấy luôn chiếc áo mưa mẹ đĩ mua cho để phòng thân quấn kín mít không cho thò gì ra nữa
    Thế mới biết tinh thần vì sức khỏe cộng đồng của Cụ .
    Đến nhà Hiếu , điều đầu tiên cảm nhận eo ơi nhà bé tý tẹo tèo teo thế này hai vợ chồng mà chơi trốn tìm
    thì tìm cả ngày không thấy được nhau ấy nhỉ , mình cứ tự hào cánh đồng hoang nhà mình là nhớn ,
    hóa ra là không phải . đi 1 ngày đàng học 1 sàng khôn các cụ dạy không sai 1 tẹo nào .
    19 giờ "Bê" được các đồ tể xử lý
    Oánh và Chén , rất nhiều ảnh nhạy cảm , thôi thì cụ nào tham gia thì tự sướng nhé em không đưa lên đâu
    Lần này các Cụ nhà ta có cả 1 tập "Chém gió" mạn phép cho các Cụ tham khảo
    Sau vụ này Em rất lo cho Cường răng , to hơn như thế nào đây , AE chuẩn bị xiền lấy ba càng nhé
    sắp có tên thanh lý lấy xiền tổ chức hậu Wedding đấy .
  5. CDone78

    CDone78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Bài viết:
    2.309
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua thấy Cường zăng bảo cưới vợ xong sẽ đi trăng mật qua vùng Tây Nguyên tiện thể sẽ đặt luôn một con voi bao tử về hầu các Kụ, cho đáng mặt ba càng.
    Các Kụ cứ tẩy giun dần đi nhé.
    Chắc xong vụ voi này là hết tầm đại bác rồi thì lần sau chắc sẽ chuyển qua món chuột đồng các Kụ nhẩy.
    Được CDone78 sửa chữa / chuyển vào 23:50 ngày 24/03/2010
  6. lady_killer368

    lady_killer368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Chú CD1 dỡn chơi hả??? chú cho anh đăng ký con dao nhé >>> để sau dwj party cho nó tiện hj hj
    [​IMG]
    CD THANG LONG
  7. kieusamurai

    kieusamurai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Chắc lần này đến lượt chú Hìu đấy nhể, anh em chuẩn bị sẵn sàng đi nhé
  8. DINH7877

    DINH7877 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Cụ Giang ở trỏng tay bỉm tay sữa nhìn AE ngoài này tưng bừng tay kéo tay dao để tùng xẻo thế này thì thì chắc là phải ra sớm lém nhỉ
    Cố lên Cụ ơi
  9. nguoibaove

    nguoibaove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Ảnh rất đẹp !Nhưng em là em vẫn kết món bê bao tử bác DInh à !(Em đã gọi điện còn mấy cái đùi hum qua còn lại cất rùm em vào tủ lạnh để tái sử dụng lại )Cụ Dinh cho thêm ảnh đi !
    Các cụ xem chương trình lên nhà huynh mỏ em thié nào ?Em đã được thông tin là 1 chú lợn mán mường 100% roài .Không biết có độ từ lợn gì nữa không ?
  10. CDone78

    CDone78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Bài viết:
    2.309
    Đã được thích:
    0
    Vụ đó chiều mai sẽ có lịch trình cụ thể sau.
    Các Kụ tập trung trước cho vụ ăn hỏi ngày mai của Cường Nha sỹ đã.
    Vì mai là ngày làm việc nên Kụ nào thu xếp đươc thời gian cùng Nha sỹ đi hỏi vợ thì tập trung tại địa điểm đã thông báo trong giấy mời nhé.
    [​IMG]
    Lễ ăn hỏi sẽ diễn ra vào hồi 10h30 thứ 5, ngày 25/03.
    Vậy kính mong các Kụ bớt chút thời gian vàng ngọc đến chung vui cùng gia đình ! ​
    Sự hiện diện của quý vị là niềm vinh hạnh lớn với gia đình chúng tôi !
    Trân trọng !

    Kụ nào tham dự được thì đúng 10h ngày thứ 5 tập trung xe tại 106 Trần Duy Hưng - Hà Nội.
    Quãng đường di chuyển khoảng 1km, cùng đoàn xe ca chở lễ 11 chiếc.

Chia sẻ trang này