1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu Lạc Bộ CD Benly Thăng Long - Đam Mê và Hạnh Phúc (Tầng 4). Ký sự cung đường huyền thoại TÂY CÔN

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi CDone78, 23/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meile151

    meile151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0

    Đói bụng quá các Kụ ạ, em sà vào con phố bán đồ ăn.
    Con phố ẩm thức là đây:
    [​IMG]
    Ăn thử cái bánh, hik hik khô quá các Kụ ạ:
    [​IMG]
    bánh nếp gói bằng lá trúc:
    [​IMG]
    Bò viên, ăn hết 3 viên này no cả ngày các Kụ ợ:
    [​IMG]
  2. nguoibaove

    nguoibaove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    @cỤ Mei : Hình ảnh nước Thục đẹp quá !mỗi tội em nghe
    nói nước thục mỹ nữ xinh ném ợ.mà sao máy cụ chẳng có tí mỹ
    nữ nào nhỉ toàn các tiểu đệ với cả các cụ bà cụ ông thui à !
    Hay có lẽ bác Mei sợ bị bắt quả tang bác Road nhỉ ???????
  3. kieusamurai

    kieusamurai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Đây là loại hình nghệ thuật "Múa đổi mặt" tiết mục độc đáo thay đổi mặt nạ của các diễn viên kinh kịch Trung Quốc. Nghệ thuật này trong tiếng Hoa gọi là bianlian, tiếng Anh gọi là changing - face.
    Các nghệ sỹ Trung Quốc có thể múa đổi mặt điêu luyện với tốc độ đổi mặt nạ nhanh đến mức tính bằng giây, tuy nhiên số này chỉ đếm trên đầu ngón tay.
    Mỗi mặt nạ có một ý nghĩa, đặc trưng nhất là thể hiện tính cách, tâm lí của nhân vật. Chỉ một động tác dùng tay áo thoắt huơ qua mặt trong vài giây, hoặc quay mặt về phía phông sân khấu chưa đầy một phút, là một bộ mặt mới của nhân vật xuất hiện.
    [​IMG]
  4. meile151

    meile151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
  5. kieusamurai

    kieusamurai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Chiều hôm CN vừa rồi, CD Đầm Vạc mỏ nhọn tiếp đón bác Văn nhiệt tình, súng đạn nổ liên tục làm bác Văn miệng méo cổ họng thì khản đặc thế có chít không cơ chứ lỵ
  6. CDone78

    CDone78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Bài viết:
    2.309
    Đã được thích:
    0
    Sau kỳ nghỉ, ngày đầu đi làm thì bận túi bụi không ngẩng đầu lên được. Bây giờ mới vào được nhà thấy các Kụ chém nhau kinh quá.
  7. kieusamurai

    kieusamurai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Chú Hìu mấy ngày nghỉ vừa rồi mặt mũi biến dạng bây giờ mới trở lại bình thường à?
  8. CDone78

    CDone78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Bài viết:
    2.309
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nhà cháu cũng vừa ngồi giao lưu với CD Đầm Vạc xong ạ.
    Thấy hắn có vẻ vưỡn còn khỏe lắm mà.
  9. CDone78

    CDone78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Bài viết:
    2.309
    Đã được thích:
    0
    Ảnh của Kụ Giang trong vắt cứ như Sony Bravia ý nhẩy, chân thực đến không ngờ !!!!!!!!!!!!!! Post ảnh tiếp đi Kụ ơi cho anh em mở mang tầm mắt ra thế giới tý.
    Nhìn thấy cái bể nước ăn của Tây Thục nhà cháu lại thấy giống giống cái bể tắm sữa dê của vua Mèo trên Hà Giang các Kụ nhẩy.
    [​IMG]
  10. nguoibaove

    nguoibaove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Điêu vật !Dạo này cụ hìu có tý tình iu tình báo gì ở đâu im lìm như cục sắt vậy nhỉ ! Chúc cụ Hìu mau mau tìm được chìa khóa cho mình kẻo tồn kho lâu (Các cụ nói để lâu ...........................Hóa bùn ) kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
    -Hum nào cho em mượn Minks đi làm nhé !

Chia sẻ trang này