1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu Lạc Bộ CD Benly Thăng Long - Đam Mê và Hạnh Phúc (Tầng 4). Ký sự cung đường huyền thoại TÂY CÔN

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi CDone78, 23/03/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rockingsalem

    rockingsalem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0

    CÁC KỤ TCL cho nhà cháu hỏi hơi ngu tý :
    Đêm xuống các Kụ dựng lều hạ trại khi ngủ có cắt cử
    người canh gác ko ợ ?
    Nói dại ko may mà có rắn rết hay hổ báo nói xơi tái thì nguy to .
    Hoặc bọn buôn người nó bắt cóc các kụ sang bên kia
    biên giới làm nô lệ TD thì các KỤ lấy đâu ra sức mà xxx Hé Hé !!!

  2. tungcoida

    tungcoida Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Đánh giá cao sự can đảm và tính ưa mạo hiểm của anh em vừa chinh phục Tây côn lĩnh.
    Xứng đáng nam nhi anh tài không sợ gian khó hiểm nguy, thỏa trí tang bồng, chiến thắng bản thân và hoàn cảnh.
    Cối đá hâm mộ sự nỗ lực của anh em. Mong được diện kiến anh em tại CỐI ĐÁ GIA TRANG vào ngày mai.
    Được tungcoida sửa chữa / chuyển vào 20:41 ngày 13/05/2010
  3. tungcoida

    tungcoida Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Đánh giá cao sự can đảm và tính ưa mạo hiểm của anh em vừa chinh phục Tây côn lĩnh.
    Xứng đáng nam nhi anh tài không sợ gian khó hiểm nguy, thỏa trí tang bồng, chiến thắng bản thân và hoàn cảnh.
    Cối đá hâm mộ sự nỗ lực của anh em. Mong được diện kiến anh em tại CỐI ĐÁ GIA TRANG vào ngày mai.
    Được tungcoida sửa chữa / chuyển vào 20:41 ngày 13/05/2010
  4. CDone78

    CDone78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Bài viết:
    2.309
    Đã được thích:
    0
    Đến lốp của Minsk gai chân chó mà đất bám vào còn nhẵn như đầu ông sư. Số một ép côn cháy khét lẹt mà xe vẫn đứng ỳ một chỗ bánh quay tít bùn đất bắn như pháo hoa, nếu là CD thì đỏng tử từ lâu roài.
    CD đi mà không gẫy để chân với vỡ máy mới là chuyện lạ đó chú ạ.
    Minsk gầm máy cao, máy gọn, để chân gấp được mà máy còn va vào đá chảy dầu như là gái bị băng huyết nữa là. Toàn phải vừa đi vừa tiếp máu không thì đứt gánh giữa đường roài chú ạ.
    Chú cố chịu khó chờ thêm khoảng 3 năm nữa con đường này không còn nữa thì lúc đó chú cứ việc ngồi ô tô có máy lạnh, nghe nhạc và uống caffe mà vượt TCL thôi.
  5. CDone78

    CDone78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Bài viết:
    2.309
    Đã được thích:
    0
    Đến lốp của Minsk gai chân chó mà đất bám vào còn nhẵn như đầu ông sư. Số một ép côn cháy khét lẹt mà xe vẫn đứng ỳ một chỗ bánh quay tít bùn đất bắn như pháo hoa, nếu là CD thì đỏng tử từ lâu roài.
    CD đi mà không gẫy để chân với vỡ máy mới là chuyện lạ đó chú ạ.
    Minsk gầm máy cao, máy gọn, để chân gấp được mà máy còn va vào đá chảy dầu như là gái bị băng huyết nữa là. Toàn phải vừa đi vừa tiếp máu không thì đứt gánh giữa đường roài chú ạ.
    Chú cố chịu khó chờ thêm khoảng 3 năm nữa con đường này không còn nữa thì lúc đó chú cứ việc ngồi ô tô có máy lạnh, nghe nhạc và uống caffe mà vượt TCL thôi.
  6. CDone78

    CDone78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Bài viết:
    2.309
    Đã được thích:
    0
    Quả này phải gọi là quả máy bay bổ nhào của chú MinskPro nhẩy.
    Hớ ....... hớ ...... hớ ............ cái tội đường thẳng không đi lại đâm quàng bụi dậm, còn kêu cái nỗi giề nữa.
  7. CDone78

    CDone78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Bài viết:
    2.309
    Đã được thích:
    0
    Quả này phải gọi là quả máy bay bổ nhào của chú MinskPro nhẩy.
    Hớ ....... hớ ...... hớ ............ cái tội đường thẳng không đi lại đâm quàng bụi dậm, còn kêu cái nỗi giề nữa.
  8. meile151

    meile151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
  9. meile151

    meile151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
  10. CDone78

    CDone78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Bài viết:
    2.309
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào bác rảnh bay ra ngoài này ăn chơi được thì báo trước bọn em một tiếng để lên cung xong là lên đường thôi ạ.
    Chắc cung đó không dùng được CD rồi. Còn chú quay lơ thì năm nay hết cota rồi bác ạ.
    Mà không hiểu đầu năm bước chân nào ra trước mà cả năm toàn thấy đi về hướng Tây thôi.
    Vừa rồi là Tây Côn Lĩnh đến ngày 20/05 này là Tây Nghệ An, chửa xong cung này chúng nó đã đòi tổ chức tiếp cung Tây Yên Bái rồi.
    Sắp trở thành đời lang bạt roài.

Chia sẻ trang này