1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu Lạc Bộ CD Benly Thăng Long - Đam Mê và Hạnh Phúc (Tầng 4). Ký sự cung đường huyền thoại TÂY CÔN

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi CDone78, 23/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoibaove

    nguoibaove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Đọ xe rồi mai mốt các cụ lại đọ chim
    [​IMG]
  2. CDone78

    CDone78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Bài viết:
    2.309
    Đã được thích:
    0
    Đây là đoạn đường sạt lở, một bên là núi bên là vực sâu thẳm không cây cối. Chúng tôi lần đi từng bước, một cảm giác lạnh xương sống.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được CDone78 sửa chữa / chuyển vào 10:00 ngày 18/05/2010
  3. kieusamurai

    kieusamurai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Chú Hìu chỉnh lại kích cỡ ảnh, nhỏ quá khó xem
  4. CDone78

    CDone78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Bài viết:
    2.309
    Đã được thích:
    0
    Vượt khó !
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. kieusamurai

    kieusamurai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Đi thế này chỉ cần sở sểnh tý là cả người và xe cùng nhau xuống vực ngay. Sao mấy chú không thuê thổ dân ở đấy nó vác xe lên đỉnh có có phải đỡ khổ không?
  6. soldierTX

    soldierTX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    1.000
    Đã được thích:
    0
    Xem ảnh, đọc bài thấy nhớ TCL quá! Tiếp đi các bác ơi.
    Chúc anh em CD Thăng Long cũng có nhiều chuyến đi thú vị
  7. CDone78

    CDone78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Bài viết:
    2.309
    Đã được thích:
    0
    Hê ...... hê ......... trước khi đi anh mấy em đã thống nhất roài, xe nào hỏng hoặc không đi được là chỉ còn nước mở bình xăng châm lửa rồi đẩy xe xuống vực thôi.
    Ở đường khỉ ho cò gáy đó thì kéo không kéo đẩy không đẩy được. Mà cái xe được bao nhiêu tiền đâu có khi cái công thuê vác xe còn nhiều hơn tiền mua xe khác ấy chứ lị.
    Nếu là cào cào thì đành phải cố, chứ đã là Minsk thì bất khuất luôn các Kụ nhẩy.
  8. lady_killer368

    lady_killer368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Chạy đến ~12h30 thì tụi em gặp môt tốp đồng bào vùng cao đang nghỉ an trưa (Sorry vì chẳng có địa điểm hay vị trí xác định, vì toàn chạy trong rừng, chẳng có biển báo gì cả, nên em cũng chẳng biết là đi đâu về đâu >>> chỉ biết đi và đi )
    Không hề có bát đũa, họ cho đồ ăn vào túi nylong để mang đi. Ðến khi ăn chỉ dùng tay và lá cây rừng thay bát (nhìn như lá dong).
    Những đôi đũa mà ace nhìn thấy trong hình là của chúng em mang theo tặng họ -> họ đã rất vui.

    Bữa ăn rất đạm bạc, bánh KFC là ae tặng bà con

    Vừaa đói vừa khát, thấy họ ăn ngon quá. Ðến ngày thứ 3 chưa được ăn cơm rồi, vì toàn ăn đồ khô và đồ hộp, đồ nguội mang theo.

    Lúc này đoàn đã chẳng có giọt nước nào, vừa đói, vừa mệt, vừa khát , em hỏi xin họ nước nhưng họ trả lời không có (vì họ đâu có mang theo nước, nếu khát thì uống nước suối), rồi 1 trong số họ chỉ cho chúng em chỗ có nước để uống ?" một con suối >>> cả đội mừng quýnh, chú Tùng xòe vội lấy vỏ chai đi lấy nứoc, 5 phút sau quay lại với 1 chai lavie 1,5 l dầy tràn nước mát lạnh, ae xúm lại ... hj hj và sau 3 phút, chẳng còn giọt nào. Chú Tùng lạii xách vỏ chai không ra di ...
    Ðến khi hết khát và đói (có nước mới dám ăn đồ khô mang theo), nên trông mặt đã đỡ đần hơn ...

    [​IMG]
    CD THANG LONG
  9. CDone78

    CDone78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Bài viết:
    2.309
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn lời chúc của bác soldierTX !
    Chú này đói khát quá, nhìn thấy người ta ăn cứ nuốt nước bọt ừc ực. Khát quá hết nước bọt, tý nữa thì nuốt cả lưỡi đấy các Kụ ợ.
  10. hoangtuanqb

    hoangtuanqb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2009
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Nhìn mặt bác Nam trông đến tội.

Chia sẻ trang này