1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu lạc bộ CD Benly Thăng Long ??" Mùa hè sôi động (Tầng 5)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi kieusamurai, 24/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kisskillingkids

    kisskillingkids Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì background ngon lành đó, rất phủi. Nhưng mờ cái font chứ có vẻ chưa ổn. Thêm vấy cái vector cảnh giao lưu hò hét nhậu nhẹt gì đó như bác meile151 nói chắc ổn hơn.
  2. DINH7877

    DINH7877 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Đưa 2 Cụ này làm nền cho AE trẻ noi theo [:D]
    [​IMG]
  3. nguoibaove

    nguoibaove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    -Các cụ không nghĩ ra cái xít sờ lô gần nào khác à ?Thêm 1 người bạn có đủ loại bạn .Em là em sợ sui xẻo gặp người tốt thì không sao gặp dở hơi lại toanh bành toé bẹ mât công chém gió .[r23)][r23)][r23)][r23)][r23)]
  4. CesarPham

    CesarPham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2010
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, cái mà anh đề cập tới thì giang hồ kêu là Bè, còn khi đã được gọi là Bạn thì tất nhiên phải là tốt. Em chợt đang nhớ lại cái ngày xưa, hồi còn bé tí được đọc câu chuyện "Treo biển": Ở đây có bán cá tươi ;))
  5. CDone78

    CDone78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Bài viết:
    2.309
    Đã được thích:
    0
    Vụ này hay à nghe ! =D>
    Chém típ đi các Kụ. :-??
    Nhà cháu thì duyệt cái slogan dư làyyyyy [r2)]
  6. nhuamit

    nhuamit Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2009
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    1
    Em thì vẫn thích câu đó, bác Duy cứ cẩn thận quá hê hê...
    Nếu như bác thì lỡ gặp phải bạn "đủ loại" thì coi như ta gặp con đường xấu thôi, mà xấu thì ta tránh :D :D
    Lúc nãy em bận đi học, giờ về nhà ngồi nghịch tiếp cái banner nào, các bác chém đi.....

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chuyện này giống chuyện "đẽo cày giữa đường" (câu này để bác Salem nói mới ấn tượng haha)
  7. nguoibaove

    nguoibaove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0


    Khi quí nhau thì gọi là bạn :còn không quí nhau nữa gọi nhau thằng này thằng kia con này con kia em ạ mât hay!Lên cũng đừng phủ nhận ai cũng là bạn tốt đâu.Tùy từng loại bạn bạn là bạn bè khác nhau đấy chứ .Nói chung cái từ sờ nó gừng kia không hơp lên ĐỔI
    Nhưng dân gian có câu : thêm bạn thì bớt thù ",Nghĩ cũng có cái đúng.
    Nhưng đây là cái sờ lô gừng cho một cái mốc của anh em CD TL thì kiếm cái gì khác bọt tý đi.Anh thấy trước kia những người chơi CD cũng hoành tráng oai phết đông bạn đông anh em sau chả chủi nhau vãi cả t e` ra .vì thế đừng vội phủ nhận tất cả là tốt.tốt từ từ cảm nhận
    Anh em chém tiếp đê.
    =))=))=))=))=))=))=)) [r2)][r2)][r2)]

    Không biết bác Namkiller đi vùng kinh tế mới miền trung vùng nào mà mù in tờ nét thế nhẩy .mất tăm chẳng thấy sủi bọt !

    BaDuy
    Tổ hợp -hơp tác xã tề lỗ thăng long :)):)):)):-ss:-ss:-ss
  8. nhuamit

    nhuamit Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2009
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    1
    Em thì đơn giản, cứ tốt đến lúc nào còn có thể, đến khi nào không thấy tốt được nữa thì ...kệ nó thôi [:D][:D][:D].
    Chơi với nhau tính đâu được xa gần hả bác, thế nên cứ thoải mái đê.....[r2)][r2)][r2)][r2)]
  9. rockingsalem

    rockingsalem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay Bác ko ngủ
    Ngày mai Bác ngủ bù!!!
  10. meile151

    meile151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Thực ra bạn tốt ở đời không nhiều, chơi với nhau được là quý rồi, còn xấu thì ta biết để tránh cho lành.
    Ở đây nhà cháu xin bàn về câu thành ngữ mà nhà cháu đang dùng thôi, Ba doi cẩn thận qúa, cũng hiểu và thông cảm cho Ba Doi, con chim ưng bị trúng tên một lần nó sẽ cẩn thận hơn trong suốt cuộc đời về sau. câu " thêm một người bạn, thêm một con đường" thực ra nó chỉ mang tính tương đối, không thể đúng hết trong mọi trường hợp, có những người chơi là bạn nhưng không thêm con đường nào và ngược lại. Ta có thể linh họat trong trường hợp này. Nhà cháu để câu này vì nhà cháu thích cái tinh thần của nó và nó hợp với tính cách nhà cháu.

    Thứ nhất: nhà cháu là dân buôn bán, buôn có bạn, bán có phường, có thêm một người bạn, nhà cháu có thêm cơ hội kinh doanh, nhà cháu có thể học hỏi người bạn thêm hướng mới trong công việc. Có thêm một người bạn, nhà cháu biết được tính của người ta, tốt nhà cháu học hỏi, bè nào mà có tính xấu hay chiêu xấu trong làm ăn, nhà cháu cũng học luôn, học để đỡ khi bè khác xuất chiêu....

    Thứ hai, nhà cháu là người thích lang thang, phiêu lãng, câu này nó mang tính phóng khóang, luôn mở, không đóng, thêm một người bạn thêm tốt, thêm một người bạn, bớt một kẻ không hợp mình( chưa nói đến thù), thêm một một người bạn thêm một hướng mới trong cuộc sống, trong giao du, thêm thông tin về xe, về địa điểm, về đường đi vềnhững nơi mình chưa đến mà đang quan tâm. Biết thêm nhiều quán nhậu, mồi nào ngon, rượu nào mạnh...

    Quả thật, nhà cháu rất thích câu này trước hết là cho riêng mình, nếu cả làng ta mà thích câu này nhà cháu cũng sẽ rất vui khi làm gì đó cho cái chung hi hi hi ... nhà cháu chém ở đây trên tinh thần tâm sự và xây dựng, anh em, các Kụ có gì bỏ quá nhé.

    Các Kụ chém tiếp đi nào.


    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]

Chia sẻ trang này