1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu lạc bộ CD Benly Thăng Long ??" Mùa hè sôi động (Tầng 5)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi kieusamurai, 24/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Em Linh vừa nhận được tin từ anh Duy Nguoibaove. Thực sự lúc này em cũng không biết nói gì hơn.....
    Vẫn nhớ mãi những trận bóng nảy lửa, cùng anh chạy huỳnh huỵch trên sân....
    ANh ơi!!!!
    Cầu chúc cho anh Ngọc yên nghỉ giấc ngàn thu,
    Em Linkvespa!
  2. iiiBuiii

    iiiBuiii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Hiện e đang ở Quảng Ninh và tối hôm qua khi a Chính Bô gọi điện báo tin e thật sự giật mình và
    đau lòng.. Vì chưa 1 lần e thăm anh từ khi a ốm.. Vậy mà giờ a đã ra đi rồi..
    E đã k kịp cám ơn a vì trong những năm qua, còn nhớ những lần chỉ 2 ae trà đá gốc đa, chính a là ng đã đúc tinh thần xe cộ, là người giúp e giữ mãi tình yêu với xe cho e..
    Giờ đã muộn rồi..
    Thật tâm cầu chúc cho a an lành nơi chín suối..
    Cúi đầu kính tiễn đưa 1 ng a, 1 ng bạn ra đi nhẹ nhàng.....
    @}
  3. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Xin chân thành chia buồn với gia đình anh. Chúc linh hồn Anh Ngọc được an lạc nơi chín suối

    Thành kính phân ưu
  4. meile151

    meile151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá Ngọc Xeko ơi ! Thương em quá.
  5. con_qua_xau_xi

    con_qua_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Anh nhớ trò quay thìa ko anh zai, các anh em cũng không thể quên dc. Những ngày tháng cuối cùng mọi người đều sát cánh cùng anh chờ 1 ngày lại xôm tụ và sảng khoái với trò đấy. Thế mà :(( vì sao lại là một người vui vẻ và tình cảm như anh. Mọi thứ đều quá nhanh anh ạ :((

    Mất mát này là quá lớn lao trong gia đình CD .

    Anh đi nhé, mọi người vẫn mãi luôn giữ hình ảnh anh trong trái tim - người anh em của gia đình CD .
  6. kieusamurai

    kieusamurai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Một mình em lẻ bóng

    [​IMG]

    Nhưng em hãy tin rằng luôn có các anh em nhớ về em.

    Sáng nay ngồi quán Lolotica nơi mà anh em mình vẫn thường tụ họp vào sáng CN hàng tuần, anh với chú Phương ngồi với nhau ôn lại những kỷ niệm trước đây mà anh em mình vẫn hàn huyên. Nhớ em quá Ngọc ơi

    Hai anh em ngồi nhưng 3 chén 3 đôi đũa em à, chén rượu rót ra mà mãi không thấy vơi......... Chúc em an giấc ngàn thu trẻ mãi không già

    [​IMG]
  7. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình Ngọc và anh em CD ! Cầu chúc cho em an giấc ngàn thu ,phiêu diêu nơi cực lac ...
  8. fibibaby

    fibibaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    2.069
    Đã được thích:
    0
    Xin thắp một nén nhang từ xa cùng một lời cầu chúc bình an tới anh Ngọc.

    Chúc anh ngủ ngon giấc ngủ ngàn thu!



    Thành kính phân ưu!

    E.Tuấn Fibi
  9. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0
    Em giờ mới biết tin. Đột ngột và buồn quá!!! Anh em mô tô và CD Thăng Long mất đi một người bạn đáng quý, vui tính và dễ thương, hết mình với bạn bè.

    Cầu mong *******c Xeko an giấc ngàn thu và luôn phù hộ cho gia đình. Thành kính phân ưu!!!
  10. tungcoida

    tungcoida Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Ngọc ơi anh chỉ mới kịp gửi lời cầu chúc mong em chóng bình phục tới em ..........thì vài giờ sau em đi mất rồi. Ngày tiễn em về nơi chín suối lòng anh nghẹn đắng nước mắt nhạt nhòa, giờ ngồi đây viết những dòng này tới em ở cõi vĩnh hằng mà sao.......mặn đắng.
    Ngọc ơi anh cầu chúc cho linh hồn em thanh thản miền cực lạc, em sống khôn, chết thiêng phù hộ độ trì cho vợ em thật nhiều nghị lực để vượt qua nỗi đau thương để nuôi dạy con em nên người em nhé, Ngọc ơi.

Chia sẻ trang này