1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu lạc bộ CD Benly Thăng Long - Mùa xuân hạnh phúc trên những nẻo đường (tầng 3)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi lady_killer368, 14/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieusamurai

    kieusamurai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Các Kụ hôm qua ngấm Amakong hay sao mà hôm nay chẳng thấy Kụ nào ý ới Việt gian nhể
  2. nguoibaove

    nguoibaove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Amakong của cụ Kiều đây :
    Nguồn gốc nhé cụ Kiều liệu uống !
    AmaKong
    Dù đã vào độ tuổi xưa nay hiếm, chưa góa vợ, song ông Ama Công vẫn ?~bị?T nhiều cô gái son sắc tán tỉnh dụ về làm chồng. Ở tuổi 77, ông đi bước nữa với cô gái trẻ kém ông ? 50 tuổi, vốn là bạn của cháu gái ông. Người vợ trẻ chiều chuộng ông hết mực, sinh hạ ngay cho ông một đứa con gái. Còn ông thường khoe với bọn thanh niên tò mò rằng có ngày ông ?~yêu?T vợ 3 lần Với ?~thành tich?T ấy, ông được nhiều người tặng thêm danh hiệu ?~ông già đào hoa nhất Tây Nguyên?T . Ông có môn thuốc gia truyền độc đáo mà người ta gọi là ?othuốc bảo vệ hạnh phúc gia đình.?
    Cơ duyên từ những vết thương chí tử
    Tết Giáp Thân này, ông Ama Kông, dũng sĩ săn voi nổi tiếng nhất Tây Nguyên đã bước vào tuổi 84, thân hình vẫn chắc nình nịch với những lọn cơ bắp cuộn lên như dây chão mây. Ông là nhân viên già nhất của Vườn Quốc gia Yôk Đôn (tỉnh Đắk Lắk). Một lần gặp tôi, ông lại hỉ hả khoe có đoàn khách du lịch nước ngoài mới vào thăm, ông dùng voi chở họ vào rừng và chủ động bắt chuyện : Pouvez vous parler Francais ? (Các bạn nói được tiếng Pháp chứ ?) Khách Tây tròn con mắt, rồi xán lại hỏi ông đủ thứ chuyện. Ama Kông kể hồi trung tâm Đắk Lắk còn đặt ở Bản Đôn (Bản Đôn tiếng địa phương có nghĩa làng đảo), mấy tay quan Pháp đích thân đến nhà mời ông đi học, đi làm cho họ. Nhưng ông không thích mặc quân phục đeo súng ngắn nhận lương Tây, ông chỉ thích quấn khố ném lao săn bắt.
    Những chuyến săn kéo dài vui như hội của Ama Kông mang về cho làng đảo 283 con voi (trong đó có một con voi trắng tặng cho cựu hoàng Bảo Đại) và khoảng chừng gấp đôi số ấy bò rừng. Những chuyến săn đó cũng để lại cho Ama Kông nhiều vết thương chí tử trên mình. Có lần đang rượt đuổi theo con voi rừng đuối sức, Ama Kông bị cành khô cây ana -hlôk đâm xuyên đùi làm rách toạc một đường từ bẹn đến mông. Ông Y Thu- người đã mang nghề săn voi từ Lào sang và thành lập bản Đôn ?" tức tốc tìm thuốc rịt vào vết thương rồi lấy bình rượu quý lúc nào cũng kè kè bên mình cho Ama Kông uống. Chưa đầy tháng sau Ama Kông đã tự đứng lên đi lại được. Lần khác Ama Kông bị cây đâm gãy lòi xương tay trái, Y Thu cũng dùng bài thuốc ấy, không lâu sau Ama Kông lại đi săn được. Mấy lần được uống rượu quý của Y Thu, Ama Kông đâm nghiện, tò tò theo nài nỉ Y Thu truyền cho cách chế biến, nhưng Y Thu một mực khước từ. Ama Kông bèn đổi hướng tấn công, nhằm vào cô con gái đầu của Y Thu.Quả thật, khi con gái của Y Thu đồng ý cưới Ama Kông làm chồng rôi, Y Thu không ngần ngại truyền hết nghề cho Ama Kông.
    Trong số các bài thuốc được Y Thu truyền cho, Ama Kông khoái nhất rượu ngâm cây Koklinh kokchoong. Lúc nào trong nhà của Ama Kông cũng có một bình, mỗi ngày ông uống hai ly nhỏ. Một vị cán bộ luống tuổi thường ra vào Vườn Quốc gia Yôk Đôn công tác kết thân với Ama Kông, được Ama Kông mời về thăm nhà và tặng bầu rượu Koklinh kokchoong. Vị này uống được một tuần thi những cơn hưng phấn thời son trẻ bỗng trỗi dậy, đến mức bà vợ phài ?xin tha !
    Tiếng lành đồn xa. Rất nhiều người tìm đến nhà Ama Kông xin uống thử một tý rượu quý. Hiếu khách và cả nể, Ama Kông không từ chối ai, cho đến lúc hũ rượu của ông không còn một giọt. Xin hoài cũng kỳ, có người khéo ăn nói đã thuyết phục Ama Kông bán rượu thuốc cho họ. Một người mua được lại giới thiệu cho năm bảy người. Ama Kông lên rừng hái thuốc không xuể phải kéo theo con cháu đi cùng. Cung vẫn không kịp cầu. Đến nay có cả một ?odây chuyền? sản xuất loại thuốc này : thanh niên trai tráng trong gia đình đi hái lá đào rễ, phụ nữ sắt phơi đóng gói, Ama Kông bán.
    Một cán bộ chi cục thuỷ lợi Đắk Lắk tên T. dùng Koklinh kokchoong thấy dương khí lúc nào cũng ăm ắp dồi dào, ngày càng làm cho vợ thoả mãn hài lòng, nên biết ơn Ama Kông và nhận ông làm bố nuôi. Anh T. bỏ tiền túi in bịch ni lon loại xịn quảng cáo thuốc của Ama Kông với tên gọi rất câu khách :? Thuốc gia truyền bảo vệ hạnh phúc gia đình?. Cẩn thận hơn, anh T. cho in cả địa chỉ, số điện thoại nhà riêng, số máy cầm tay của mình để tiện giới thiệu với khách về loại ?othần dược? của Ama Kông. Một kỹ sư sinh học của TP HCM sau khi dùng loại Koklinh kokchoong liền tức tốc tìm ngay đến Bản Đôn thuyết phục Ama Kông lấy giống cây thuốc về gây thành vườn (vị kỹ sư này chịu trách nhiệm chăm sóc) kẻo sau này bị khai thác quá mức sẽ tuyệt chủng không còn lưu truyền cho hậu thế. Chị bán căn tin của Vườn Quốc gia Yôk Đôn thì cho biết thường xuyên có khách du lịch đến Vườn tìm Ama Kông để tặng quà, tỏ lòng biết ơn vị phương thuốc Koklinh kokchoong đã giúp họ trong ấm ngoài êm. Chị phóng viên báo Đắk Lắk đi cùng tôi nghe vậy bèn tậu ngay một bao về cho đức làng quân.
    Tuy nhiên, khi bốc thuốc cho chúng tôi, cô con đầu của Ama Kông không hề đả động gì đến công năng ?obảo vệ hạnh phúc gia đình? của loại thảo dược này, mà chỉ nói nó có thể trị bệnh đau đầu, tốt cho các cơ quan nội tạng, và nhắc nhỏ chị em có thai tuyệt đối không được động vào.
  3. CDone78

    CDone78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Bài viết:
    2.309
    Đã được thích:
    0
    Khổ quá hôm qua sợ mưa nên đi tông lào móc số, hôm nay quẻ cả chân roài
  4. kieusamurai

    kieusamurai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, hôm qua chú đi vào đường độc đạo nhà chú Zinh sau lại phởn trí lượn lờ bờ đê nữa bảo sao mà không toác chân
  5. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Hê các bác lại chuẩn bị xây nhà mới rồi ! các bác cứ chuẩn bị gạch , ngói ....vật liệu xây dựng đi . Em đến em xách vữa phụ giúp các bác xây nhà ạ :D
  6. kieusamurai

    kieusamurai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị các Kụ bây giờ ọp chai 2 tuần một lần thôi nhá, mà có trù bị phải thông báo trước 7 ngày để anh em chuẩn bị
  7. kieusamurai

    kieusamurai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Vạch lá cây tìm biển giao thông các Kụ ợ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nguồn ảnh VZONE
  8. rockingsalem

    rockingsalem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0

    Bá cá cả nhà là vừa có cuộc giao lưu mi ni với CD VY
    để bóng bàn về chương trình vượt Sông Hồng sắp tới
    của ACE , đề nghị các Kụ bảo trọng còn lấy sức
    và phục vụ nhân dân tốt hơn nhá !!!
  9. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Chào các kụ em vừa ở nhà a ma kong về, cụ năm nay vừa tròn 100 theo lời dân bản nói, hôm em đến thì cụ bị ốm chắc do uống thuốc cường dương quá liều.
    Nhà a ma kong giờ bán thuốc la liệt, bán vé vào tham quan, nhìn ảnh cụ chả thằng nào nghĩ được chym cụ còn phong độ, tiếp đón khách là mụ vợ với ánh mắt của lòai dã thú vãi đái ko thân thiện tí nào. Nói chung là em có ấn tượng ko tốt
    ảnh nhà a ma kong đây ạ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Còn đây là mấy cái ảnh em chạy trong Tây Nguyên
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chuẩn bị sang nhà mới nào
  10. rockingsalem

    rockingsalem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Sưu tầm được bài lày chốt hậu mời các Kụ xơi chờ sang
    nhà mới uống AMC , ăn D , trèo Đ , lội S bằng HTĐ và
    các loại 2b khác nhá !!! ?oHoàng tử đen? và những khúc biến tấu
    (Dân trí) - Sự ra đi lặng lẽ của Honda CD Benly nổi danh với tên gọi ?oHoàng tử đen? thời đầu những năm 90 ít ai biết đến. Nhưng sự trở lại của CD lại khiến không ít người ngỡ ngàng, bởi lẽ, không còn dáng dấp chân quê thủa nào, làn sóng ngầm sôi sục của những đam mê đã khoác cho CD đủ mọi ?osắc áo?, từ BMW đến Indian, Harley-Davidson...
    Honda CD Benly 125T là mẫu xe côn tay, trang bị động cơ 2 xi-lanh đứng, dung tích 124cc, công suất 10,73 mã lực, 4 hoặc 5 số tròn (tuỳ năm sản xuất). CD Benly chủ yếu được nhập vào Việt Nam qua cảng Hải Phòng thời đầu những năm 90 và đa phần là xe cũ, sản xuất trong khoảng 1987 đến 1995. Ban đầu, Benly được đón nhận rất nồng nhiệt, và được xem là mẫu xe thời thượng nên có giá rất cao, từ 2500 đến 3200USD/chiếc.
    Sau một thời gian có mặt trên thị trường, Benly bắt đầu bộc lộ những nhược điểm khiến nó không thể là chiếc xe của mọi nhà: cồng kềnh, trọng lượng lớn (130kg), vận hành không linh hoạt (mô-ment xoắn thấp 9,8Nm@6000 vòng/phút). Đến năm 1998, giá Benly ?orơi? thảm hại, một chiếc xe còn ?olong lanh? có giá chỉ trên 1000 USD. Và có vẻ như số phận Benly lưu lạc ở Việt Nam đã được định đoạt, CD dạt về vùng sâu thế chân những chiếc Simson, Babetta già cỗi, số ít may mắn hơn theo chân ?ocò xe? lên đường Nam Tiến. Nói may mắn vì thời điểm này Sài Gòn đã nhen nhóm phong trào ?obiến? Benly thành các loại xe cổ, nên những chiếc Benly ở đây sẽ không phải gánh vác công việc nặng nhọc của những Simson, Babetta, như đồng loại đã ở lại các tỉnh phía Bắc.
    Bẵng đi mấy năm...
    Khoảng 2002, CD Benly 125T bắt đầu quay trở lại, tuy không phải là chiếc xe cho tất cả moị người. Nhưng với dân chơi xe thì Benly lại là một lựa chọn tốt. Đồ đạc phụ tùng chắc chắn bền bỉ, dáng xe đậm chất nam tính, mang hơi hướng thiết kế xe của những năm 70. Tuy nhiên, bằng lòng với những gì sẵn có thì đã chẳng phải dân chơi xe.
    Đi đầu trong việc thay da đổi thịt cho CD Benly là các tay chơi Sài Gòn. Xe của các ?oanh Hai? thường được ?odọn? rất chu đáo và có hơi hướng khá cực đoan. Không chỉ là lắp thêm đồ chơi hay sửa đổi về mặt hình thức, xe của họ thường được ?ohạ khung?, tức cắt bỏ phần khung chịu lực dưới bình xăng, hạ thấp chỗ ngồi, làm lại giảm xóc sau. Khung xe thì đa phần được ?ođộ chế? theo kiểu BMW R25 của những năm 50, còn chắn bùn thì rất đa dạng, xe thì to theo kiểu xe Indian, xe to kiểu Harley, thậm chí có những kiểu chỉ có chủ nhân mới hiểu được chúng có xuất xứ từ đâu.
    Yên xe có giá đèo hàng của Benly có vẻ ?oquê mùa? nên cũng thường được thay bằng các loại yên như kiểu xe đạp hoặc kiểu có lò xo như Vespa cổ. Xe của giới chơi Hà Nội bớt phần cực đoan hơn, khung xe thường được giữ nguyên, chỉ có chắn bùn, ghi-đông, đèn, hay những chi tiết không chịu lực mới được thay thế. Thay chắn bùn khác, to hơn, bề thế hơn, thậm chí...xấu hơn, nhưng chả sao, mỗi người một quan niệm riêng về cái đẹp.
    Thùng xăng được gò laị hay thay của xe khác, tất cả đều được chấp nhận nếu như chúng có thể đựng được xăng. Thùng xăng có hình giọt nước là được ưa chuộng hơn cả, tuy nhiên, cũng có năm bảy loại, to nhỏ, ngắn dài đều do chủ nhân quyết định. Ghi đông xe cũng thường được thay bằng các kiểu rộng hơn hoặc cao hơn tuỳ hứng chủ nhân.
    Hệ thống đèn pha, đèn hậu, đèn tín hiệu cũng được thay mới. Đầu đèn pha được chuộng nhất cho CD ?ođộ? hiện nay là của xe Izh hoặc xít đờ ca Ural M67 đời cũ (cả Ural và Izh đều là xe của Liên Xô cũ) do kiểu đèn này có thiết kế cổ điển giống của BMW, DKW, Zundapp...những năm 50. Đèn hậu, đèn xi-nhan, lựa chọn số 1 của các tay chơi là đèn của xe GAZ 69 (Liên Xô cũ), nếu không, đèn...xe đạp Mifa, Phượng Hoàng cũng là lựa chọn không tồi trong mắt dân chơi.
    Một bộ phận khác cũng được cánh chơi xe để tâm đến đó là hệ thống xả. Các ống xả cũ được đem đi cắt bỏ chỉ còn lại phần cổ xả. Với cổ xả này thì các ?onghệ sĩ cơ khí? tha hồ phóng tác, chỉ cần hàn thêm đoạn giảm thanh với hình thức do chính chủ nhân...thiết kế là sẽ có một cặp xả ấn tượng. Vì thế mới sinh ra đủ kiểu ống xả, kiểu đuôi cá chép ngược, cá chép xuôi , kiểu Harley...Thậm chí có kiểu chỉ là một đoạn ống nước hàn vào cổ xả!
    Xe của tất cả các tay chơi từ Nam chí Bắc đều không tuân thủ một quy chuẩn nào về mặt hình thức, miễn sao chủ nhân thấy đẹp. Xe đẹp trong mắt chủ nhân, trong mắt bạn hữu, dẫu có chút ?onghịch mắt? với đa phần mọi người nhưng với họ - những người chơi xe đầy cá tính - những chiếc CD Benly mang đậm dấu ấn chủ nhân này không còn là những chiếc xe vô tri, vô giác, chúng như những sinh linh bé nhỏ nhưng đã mang đến cho họ một góc nhỏ êm đềm để bay bổng với những đam mê phía sau một cuộc sống đời thường vội vã. Xe chơi mà....

Chia sẻ trang này