1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu lạc bộ CD Benly Thăng Long - Mùa xuân hạnh phúc trên những nẻo đường (tầng 3)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi lady_killer368, 14/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meile151

    meile151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
  2. rockingsalem

    rockingsalem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0

    CHào buổi sáng cả nhà !!!
    Tình hình hội Lim Dư lào nhể ? Các Kụ bóng bàn đi
    rồi lên chương chình cụ thể cho nhà cháu hóng hớt
    tý cho nóng người !!!
    To Kụ CD1 : Chưa thấy ngựa Minxk của Kụ trên từng
    cây số đâu nhá .
    Kụ MeiLe có găm hàng con cháu anh đào thì bi h
    bỏ ra sâu đi nhé chứ tết nhất vừa rùi AE toàn ăn
    cơm nhà nên bi h xót ruột quá à nha .
  3. meile151

    meile151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0

    Kụ MeiLe có găm hàng con cháu anh đào thì bi h
    bỏ ra sâu đi nhé chứ tết nhất vừa rùi AE toàn ăn
    cơm nhà nên bi h xót ruột quá à nha . [/size=4]

    Thưa Đại Ka, em có dùng nhiều lần hàng của anh Đào, nhưng không găm, hi hi hi ...
    Hình ảnh quê hương của anh Đào thì còn trong máy, em sẽ tranh thủ post lên để hầu Đại ka và các Kụ.
    Khi nào nhảy dù, em sẽ mời Đại ka đi làm vài ve nhé.

  4. CDone78

    CDone78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Bài viết:
    2.309
    Đã được thích:
    0
    Ngựa Minsk nhà cháu bị sự cố lúc xuất phát nên phải vứt lại tại Hòa Bình roài, còn chưa đi lấy được về nữa.
    Chuyến này nhà cháu đi là cưỡi vợ hai của chú MinskPro cơ Kụ ạ.
    Kụ thích xem Minsk chiến thì đợi mấy hôm nữa em lấy ảnh về post lên hầu các Kụ sau.
    Mời Kụ xem tạm ảnh của nhà Lông Chúm chụp trước nhé.
    MinskPro chạy Wave cầm cờ chở ôm, nhà cháu chạy chốt hậu, ảnh hơi nhỏ các Kụ căng mắt xem tạm vậy.
    [​IMG]
    Con đường Tây Bắc to đẹp là đây.
    [​IMG]
    Được CDone78 sửa chữa / chuyển vào 08:43 ngày 23/02/2010
  5. rockingsalem

    rockingsalem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Du xuân năm mới đi Tây bắc
    Lĩnh ấn tiên phong Tuấn mở đường
    Trung quân bóng hồng ngồi wây chiến
    Chốt hậu Kụ Phương phất cao cờ .
    [​IMG]
  6. CDone78

    CDone78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Bài viết:
    2.309
    Đã được thích:
    0
    Dân ta được cái có năng khiếu phá rừng, nguyên nhân lũ quét là đây.
    [​IMG]
    Mùa khô thì thác hết nước.
    [​IMG]
  7. meile151

    meile151 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Con đường Tây Bắc to đẹp là đây.
    [​IMG]

    Hu hu hu đường như thế này thì CD làm sao mà chinh chiến nhỉ? khó khăn nhiều quá. Thế này chỉ có Dream chiến và wave là đi được thôi. CD bó tay rồi.
    Dự kiến nhà cháu sẽ cưỡi CD chinh phục Tây bắc trong năm 2011, như thế này chắc phải tính kỹ cung đường trước khi đi.
    Mệt nhẩy.

  8. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Đây ảnh bác CD1 cưỡi minsk chinh phục Điện Biên Đông đây ạ
    [​IMG]
  9. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Đây nữa ạ
    [​IMG]
    Một vài hình ảnh nhữn con đường cung Điện Biên Đông
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được minskpro sửa chữa / chuyển vào 10:48 ngày 23/02/2010
  10. CDone78

    CDone78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Bài viết:
    2.309
    Đã được thích:
    0
    Bác meile151 nếu chạy CD đi Tây Bắc mà chạy vào cung khó thì cứ xác định trước là về làm lại thụt và máy luôn ạ.
    Với những cái dốc khoảng 20% lên thẳng đứng, lên đỉng núi rồi lao xuống. Đến Minsk chạy số 1 nhiều lúc còn phải ép côn phọt khói trắng khói đen mới leo lên được nếu chạy CD thì chắc là ngắc hẳn.
    Đường này mà hỏng xe chỉ có nước vác xe buộc lên Minsk chằng buộc rồi thồ để chạy thoát ra khỏi rừng thôi, kéo đẩy thì miễn bàn đến.
    Để điều khiển được cái xe leo đèo cũng là cả 1 vấn đề roài nói chi đến cứu hộ nữa, xe ô tô thì không vào được.
    Chạy có hơn 100km dọc từ Sông Mã lên Điện Biên gặp vài sự cố thôi mà từ sáng đến 22h30 đêm mới mò tới nơi được.
    Lúc trời tối vô phúc lại gặp phải mưa rừng Tây Bắc ướt như chuột lột, lạnh đến thấu xương, tê cứng cả người. Con đường tối đen như mực, xương mù phủ kín trên đèo, tầm nhìn khoảng hơn met. Mấy con đom đóm lầm lũi bám đuôi nhau lò dò tiến đi từng mét đường.
    Hường trầm trong nhưng bản làng thoang thoảng bay ra, lác đác đâu đây ven đường là những bát hương để thờ cúng.
    Mộ cảm giác ớn lạnh xương sống, lúc đó chỉ còn biết tập chung cao độ, căng mắt ra để xác định con đường trước mặt.
    Chỉ cần một sai xót nhỏ chắc sẽ không còn cơ hội để sửa chữa lần thứ hai đâu.
    Các Kụ cứ lên đường đi để khám phá rồi cảm nhận ạ, chắc mỗi người sẽ có những cảm nhận khác nhau về miền Tây Bắc này.

Chia sẻ trang này